Công an xã đánh dân tụ máu não

| Pháp luật

GiadinhNet - "Chồng tôi gục xuống, không còn khả năng tự vệ họ vẫn lao vào đánh tới tấp mặc cho người dân can ngăn"

Chỉ vì những câu nói bông đùa trong tiệc cưới, anh Lê Xuân Thắng (SN 1971, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) đã bị 5 đối tượng (trong đó có hai cán bộ Công an xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội) hành hung, phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng. Thế nhưng, các đối tượng này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và tỏ ra thách thức gia đình nạn nhân.
 

Anh Thắng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

 
Đòn thù
 
Theo đơn phản ánh của chị Phạm Minh Trang (SN 1979, vợ anh Thắng), khi về ăn cưới tại xã Liên Phương anh Thắng đã bị 5 đối tượng: Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Văn Tuyến (Tuyến lớn) cùng trú tại thôn Phương Quế (xã Liên Phương) và Nguyễn Đăng Tới, Nguyễn Văn Tuyến (Tuyến nhỏ) là Công an viên xã đánh bất tỉnh. Chị Trang bức xúc: “Khi chồng tôi bị gục xuống, không còn khả năng tự vệ họ vẫn lao vào đánh tới tấp mặc cho người dân gần đấy can ngăn. Anh Thắng đã bị đánh tụ máu não, gẫy xương, tràn khí phổi, hiện sức khỏe rất yếu. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, tôi một nách nuôi hai con nhỏ, còn anh Thắng vẫn phải điều trị trong bệnh viện, nhưng chưa một lần họ đến thăm hỏi xem chồng tôi sống chết ra sao”.
 
Sáng ngày 9/11, anh Thắng cho biết, những vết thương trên người vẫn còn đau nhức. Theo lời kể của anh Thắng, ngày 24/10, gia đình anh về ăn cưới người thân tại xã Liên Phương. Trong tiệc cưới giữa anh và anh Tuyên có mâu thuẫn. Thấy sự việc căng thẳng, một số người khác là anh Thuần, anh Sự và anh Thủy vào can ngăn nên mọi chuyện được giải quyết vui vẻ.
 
Khoảng 14 giờ cùng ngày, trong lúc anh Thắng đang ngồi chơi tại nhà anh Nguyễn Đăng Cường (cùng xóm) thì anh Tuyên dẫn theo 4 người đến lao vào đánh tới tấp. Thấy có xô xát, nhiều người dân vào can ngăn, các đối tượng trên vẫn không dừng tay mà còn đe dọa, sẵn sàng ăn thua đủ với họ. Anh Thắng cho biết: “Họ đánh tôi quá tàn nhẫn. Cả 5 người, trong đó có anh Tuyến (nhỏ) và anh Tới là Công an xã Liên Phương dùng đế giầy đạp vào đầu, mặt, ngực đến khi tôi bất tỉnh. Theo chẩn đoán của các bác sĩ tôi bị gẫy xương sườn số 6 và 7; tràn khí màng phổi; tụ máu não”.
 

Những vết thương trên mặt anh Thắng (ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp).

Anh Lê Văn Thuần (cùng xóm) cho biết, việc anh Thắng bị những Công an xã Liên Phương hành hung có sự chứng kiến của rất nhiều người dân trong xóm. Tuy nhiên, trước sự hung hăng của họ rất ít người đủ can đảm vào can thiệp. “Chứng kiến cảnh anh Thắng bất tỉnh, nằm trên vũng máu tôi đã gọi xe cấp cứu rồi cùng anh Cường, anh Tiến, chị Loan đưa nạn nhân đến Bệnh viện Việt Đức. Do tình trạng chấn thương khá trầm trọng nên anh Thắng nhanh chóng được phẫu thuật”- anh Thuần nói.
 
Bức xúc
 
Là người chứng kiến sự việc, chị Lê Thị Loan (31 tuổi, trú tại xã Bình Vọng, huyện Thường Tín) kể: “Hôm ấy tôi về nhà mẹ đẻ tại xã Liên Phương, thấy có đánh nhau nên ra xem. Lúc đó, tôi thấy có 5 người đang lao vào đánh anh Thắng và nhận ra anh Tuyến (nhỏ) là Công an xã Liên Phương. Lúc anh Thắng nằm gục dưới đất, anh Tuyến (nhỏ) dùng gót giầy đạp thẳng vào mặt anh Thắng. Tôi vào can nhưng anh Tuyến (nhỏ) mắng và đẩy tôi ra. Trước sự hung hãn của họ, tôi không dám vào can ngăn nữa mà chỉ đứng nhìn”.
 
Làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Ngô Hồng Tuyển- Trưởng Công an xã Liên Phương cho biết việc anh Thắng bị hành hung tại địa phương là có thật. Hành vi của các đối tượng thể hiện sự côn đồ, dã man.
 
Ông Tuyển nói: “Ngày 25/10, Công an xã Liên Phương có nhận được đơn của gia đình anh Thắng. Xác định đây là vụ việc rất nghiêm trọng nên Công an huyện Thường Tín đã cử cán bộ xuống điều tra ngay từ đầu. Hiện anh Tuyến (nhỏ) và một số đối tượng liên quan đã được CQĐT mời đến ghi lời khai. Chúng tôi chưa thể xử lý cán bộ dưới quyền vì chờ thông tin từ cấp trên. Người dân xã Liên Phương rất quan tâm đến vụ việc nghiêm trọng này. Chúng tôi đã phải giải thích cho người dân là cơ quan Công an đang làm, khuyên mọi người hãy bình tĩnh, không nên có những hành động quá khích. Khi có kết luận, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh vụ việc, bất kể người đó là ai, đang giữ các chức vụ gì”.
 
Bình Minh
vietanh
Ý kiến của bạn
Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.200 viên hồng phiến qua biên giới Nghệ An

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.200 viên hồng phiến qua biên giới Nghệ An

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa bắt quả tang một đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Vụ việc nằm trong quá trình đấu tranh Chuyên án NA 126.3, hiện đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.