Công dân tố cáo bị cảnh sát rút súng đe dọa

| Pháp luật

GiadinhNet - "Anh L lao vào đấm đá túi bụi sau đó rút súng ra dí vào tôi" - anh Thái bức xúc.

Báo GĐ&XH nhận được đơn của anh Nguyễn Hồng Thái (SN 1967, trú tại xóm Ba Cống, xã Tích Lương, TP Thái Nguyên) phản ánh bị một cảnh sát đánh đập và dùng súng đe doạ, thu giữ vô cớ chiếc ôtô…

Nói chuyện bằng gạch
 
Theo đơn của anh Thái, ngày 25/6/2010, anh Trần Quang Thông (trú tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) có vay của anh 200 triệu đồng. Anh Thông đã để lại chiếc xe ôtô KIA loại 4 chỗ BKS 29V- 1074 cùng toàn bộ giấy xe cho anh Thái giữ để làm tin. Chiều ngày 28/7, khi anh đang lái xe thì bị 5 chiếc ôtô chặn đầu. Một người mặc áo phông đen rút súng đến cạnh chiếc xe ôtô yêu cầu anh Thái xuống và giao lại xe, nếu không sẽ bắn.
 
Cùng lúc đó, một người tên Công (đi trong nhóm kia và có quen anh Thái- PV) giới thiệu người mặc áo phông đen tên là H, hiện đang công tác tại phòng CSĐT TP về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên. Sau đó anh Thái bị nhóm người này đưa đến nhà anh Thông để làm việc. Tại đây, anh H rút thẻ ngành Công an, đề nghị bố mẹ anh Thông gọi con về nhưng bị từ chối vì bố mẹ anh Thông cho rằng đây là chuyện riêng của Thông. Anh H lại yêu cầu anh Thái lái xe về Công an tỉnh giải quyết. Theo lời anh Thái, anh H luôn đề cập đến một người tên là Hằng, người này đã "nhờ" anh H đi đòi xe hộ.
 
Tiếp xúc với phóng viên, anh Thái bức xúc: "Khi đến bãi đậu xe của Công an tỉnh, anh H đã rút chìa khoá xe ôtô rồi hẹn sáng hôm sau nói chuyện. Mãi tới chiều 30/7, anh H mới hẹn tôi đến quán cà phê Window (ngã tư ĐH Sư phạm Thái Nguyên) để trả xe. Khi đi, tôi có nhờ anh Phùng Xuân Hải (phường Trung Thành, TP Thái Nguyên) đi cùng. Lúc đến quán, ngoài anh H tôi còn thấy có một thanh niên khác, anh H giới thiệu người này tên là L, làm cùng đơn vị. Nói chuyện được một lúc, anh L lao vào đấm đá tôi túi bụi. L còn nhặt cục gạch dưới đất đập mạnh vào người tôi rồi rút súng ra dí vào tôi.
 

Anh Phạm Hồng Thái và những vết thương trên người (ảnh do nạn nhân cung cấp).

 
Rút súng làm gì?
 
Theo anh Thái phản ánh, thấy L rút súng, anh H liền quát anh L cất súng đi. Sau đó, anh H đến chỗ tôi xin lỗi, xin tôi bỏ qua rồi bảo tôi đến Công an tỉnh sẽ trả xe. Tôi đến lấy lại xe và điện thoại cho anh Trần Duy Hiền (SN 1977, trú tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) nhờ mang xe về nhà hộ. Khi anh Hiền đi được vài trăm mét thì có khoảng 3 xe ôtô lao đến chặn đầu. Sau đó, một người xuống xe rút thẻ Công an, đưa tất cả chúng tôi về Công an phường Phan Đình Phùng giải quyết. Lúc này, do vết thương quá đau nên tôi xin được đi cấp cứu tại Bệnh viện C (Thái Nguyên), còn anh Hiền ở lại làm tường trình sự việc với cơ quan Công an".
 
Xung quanh sự việc này, anh Phùng Xuân Hải cho biết: "Ngày 30/7, anh Thái có rủ tôi đến quán cà phê Window uống nước. Tôi có thấy anh L lao vào đánh anh Thái túi bụi và nhặt gạch ném vào người anh Thái. Tôi chạy ra can, anh H cũng ra và quát "L, cất súng đi" và giật lấy khẩu súng từ tay anh L. Một lúc sau, anh H trả súng cho anh L để anh L đi xe máy về trước". Sau đó, vụ việc diễn tra như đúng những thông tin anh Thái viết trong đơn".
 
Anh Trần Duy Hiền cũng cho biết khi đang lái xe của anh Thái thì bị một số xe ôtô chặn đầu và yêu cầu về Công an phường Phan Đình Phùng giải quyết. "Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì một thanh niên đến thò tay mở cửa xe và túm cổ áo kéo tôi ra khỏi xe. Tại Công an phường Phan Đình Phùng tôi đã làm tường trình lại toàn bộ sự việc. Sau đó, Công an TP Thái Nguyên xuống và đưa xe về trụ sở giữ".
 
Được biết, liên quan đến việc anh Thái bị hành hung, Công an TP Thái Nguyên đã có giấy khám thương số 317, do Thượng tá Cù Ngọc Nam- Phó Trưởng Công an TP Thái Nguyên ký ngày 31/7/2010 gửi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Nội dung giấy giới thiệu này ghi: "Giới thiệu anh Phạm Hồng Thái là người bị hại đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên khám và điều trị thương tích do bị đánh ngày 30/7". Tại giấy ra viện ngày 6/8/2010 do bác sĩ  Đỗ Minh Thịnh- Phó Giám đốc Bệnh viện C ký thể hiện: "Bệnh nhân Thái bị chấn thương phầm mềm rải rác do bị đánh".

Làm việc với PV Báo GĐ&XH, Thượng tá Trần Lê Nhân- Trưởng phòng Công tác Chính trị (PX 15) Công an tỉnh Thái Nguyên cho rằng nếu phản ánh của anh Thái là chính xác thì những cán bộ này không xứng đáng đứng trong ngành Công an. Ông Nhân nói: "Đơn tố cáo của anh Thái đã được gửi đến đồng chí Hoàng Văn Tân- Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên. Hiện đồng chí Tân đã giao nhiệm vụ cho lãnh đạo phòng CSĐT tội phạm về TTXH làm rõ sự việc và xin được trả lời báo sau". Cũng theo xác nhận của Thượng tá Nhân, phòng CSĐT TP về TTXH Công an tỉnh có một cán bộ tên là H. Tuy nhiên, Thượng tá Nhân từ chối tiết lộ thông tin cụ thể về cán bộ tên H.

 
Bình Minh
vietanh
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.