Công nghệ… lừa!
GiadinhNet - Sáng sớm, chị Nga, chủ một doanh nghiệp tại phố Hàng Bún, quận Ba Đình, Hà Nội, ngạc nhiên khi nhận được một tin nhắn mang số tổng đài 18001090 rằng “Tài khoản của quý khách đã được nạp 500.000 đồng từ thuê bao 0122329112... Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của Mobi fone”.
Trong khi chị Nga đang trao túi xách cho cô giáo, cất mũ và dép cho cậu con trai thì điện thoại kêu vang. Phía đầu kia cuộc gọi là giọng của một nam thanh niên thiểu não: “A lô”. “Vâng, ai đấy ạ?”. “Xin lỗi, có phải chị có nhận được một tin nhắn nạp tiền nhầm vào máy của chị không ạ?”. Chợt nhớ đến cái tin nhắn cách đó nửa tiếng, chị Nga đáp lời người thanh niên rằng có. Lập tức, cậu ta nói như khóc: “Chị ơi, em là sinh viên. Mẹ em vừa nạp cho em cái thẻ cào nhưng lại “bắn” nhầm vào số máy của chị. Chị làm ơn, làm phúc cho em xin lại”. Vốn không ham của “rơi” lại nghĩ đến cảnh khó khăn của cậu sinh viên nọ, chị Nga hỏi: “Thế làm cách nào để tôi trả lại đây?”. Cậu ta nhanh nhảu: “Dễ thôi, chị ra mua cái thẻ cào 500.000 đồng, đọc cho đại lý họ bắn vào số này của em. Làm phúc giùm em chị nhé!”.
Xúc động với cái giọng nghẹn ngào của “cậu sinh viên”, chị Nga tạt qua hàng bán thẻ cào di động gần trường học của con mua ngay cái thẻ 500.000 đồng rồi bảo cô bán hàng “bắn” vào số máy di dộng vừa gọi đến. Nạp tiền xong, chị còn cẩn thận bấm máy gọi lại thì chuông vẫn đổ nhưng chẳng thấy cậu ta nghe máy. Nghĩ rằng cậu ta đang bận hoặc đi trên đường, 30 phút sau chị lại gọi lại để báo nhưng chuông đổ được vài tiếng thì máy điện thoại của cậu ta tắt bụp. Lúc này chị Nga mới giật mình “hay mình bị lừa?”. Chị vội vàng mở máy điện thoại ra kiểm tra cái tin nhắn. Rõ ràng là ngay trên đầu tin nhắn thông báo việc chị được nạp 500.000 đồng có hiển thị đầu số của nhà mạng đây.
“Không thể nào!” – Chị Nga nghĩ bụng xem lại cho chắc. Lần này chị dò từng dòng thì mới phát hiện ra, cái đầu số 18001090 của nhà mạng được “thiết kế” y hệt như khi nhà mạng nhắn tin, nhưng số người gửi lại là cái số nhỏ hơn. Cái số này trùng khớp 100% với cái số mà chị vừa “bắn” tiền vào. Lúc này chị Nga mới ngã ngửa: Hóa ra mình bị lừa! Mang thông tin “ắp” lên Facebook, chị Nga nhận ra rằng, không những chị, hàng chục bạn bè khác cũng từng bị lừa kiểu này. Họ bị cái đầu số nhà mạng được đối tượng “thiết kế” ngay đầu tin nhắn để lừa một cách trót lọt.
Công nghệ “lừa” đúng là đã ở mức… thượng thừa!
Thông báo