Ngày Chủ nhật, trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa tại chốn đô thị được vui chơi, nghỉ ngơi thì trẻ em nông thôn lại tất bật với công việc gia đình, đặc biệt các em còn liều lĩnh cõng “kích điện” trên lưng đánh bắt cá kiếm tiền, bất chấp nguy hiểm.
|
|
|
Cứ ngày Chủ nhật là anh em Tuấn lại đi bắt tôm, cá bằng “kích điện”. |
Ngày nghỉ, trẻ em nông thôn lại lao vào công việc để giúp bố mẹ, từ việc nhẹ cho đến việc nặng. Có những em nhỏ hoàn cảnh hết sức khó khăn, đã bất chấp nguy hiểm cõng máy kích điện đi đánh bắt cá, tôm. Số tiền kiếm được tuy có đỡ đần ít nhiều cho cha mẹ, nhưng cũng đưa các em vào vòng nguy hiểm.
Như một điệp khúc, Chủ nhật nào hai anh em Lê Anh Tuấn (15 tuổi) và Lê Kim Anh (13 tuổi) trú tại thôn Thạch Tổ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) lại mang bộ kích điện đi đánh cá.
Tuấn có dáng người nhỏ nhắn, gầy còm nhưng rất nhanh nhẹn, đôi tay em thoăn thoắt lắp từng bộ phận kích điện một cách chuyên nghiệp. Em chỉ cho tôi xem từng bộ phận khác nhau, rồi giảng giải, nhờ có bộ phận kích điện sẽ từ vài chục "vôn" lên đến 220V. Tuấn cũng nói em không nhớ mình đã bị điện giật bao nhiêu lần nữa.
|
|
|
Nguồn điện là một chiếc ắc quy... |
|
|
|
Bộ phận dùng để kích điện lên 220v. |
|
|
|
Thành quả của cả buổi lao động... Ảnh: Thanh Hà |
Giữa buổi trưa nắng gắt, hai anh em Tuấn vừa nói chuyện với tôi vừa cõng trên lưng chiếc máy kích điện, nặng hàng chục kilôgam lang thang khắp cánh đồng. Hai tay Tuấn cầm hai que gỗ, trên đầu có vòng kim loại, đi được một quãng lại lùa xuống nước, cô em gái lẽo đẽo theo sau. Nhiều khi Tuấn chưa kịp dừng bóp que điện, cô em gái đã lao xuống bắt cá, trong khi điện vẫn phóng ra.
Đi từ sáng cho đến trưa, trong xô của anh em Tuấn cũng chỉ lèo tèo vài con cá ranh. Thấy có con gì đó buộc trong túi ni lông, tôi lại gần hỏi thì Tuấn nhanh nhảu: "Rắn hổ lửa, cắn chết người đấy anh ạ". Hoá ra gặp con gì, anh em Tuấn cũng bắt hết.
Theo Tuấn, trước đây cá, tôm còn nhiều, nhưng gần đây có những buổi các em đi khắp cánh đồng vẫn phải trở về tay không. Hôm nào may mắn hai anh em kiếm được từ 1kg - 2kg cá. Khi bắt được cá, hai anh em lại mang ra chợ bán, mỗi kilôgam cũng được khoảng 15.000 đồng.
Khi tôi hỏi, một người dân cho biết: “Những hình ảnh này đã quá quen thuộc ở địa phương, dù vẫn biết kích điện là rất nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng về môi trường mà còn nguy hại tới tính mạng con trẻ, nhưng vì cuộc sống khó khăn nên nhiều gia đình đành... liều”.
Không biết sự liều này còn kéo dài đến bao giờ?
Nguyễn Thanh Hà