Công viên Bách Thảo Hà Nội: Cây sưa bị chặt rễ

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 30/11, đường dây nóng của Báo GĐ&XH nhận được tin của bạn đọc về 2 cây sưa trong công viên Bách Thảo Hà Nội bị chặt rễ.

Tiếp cận hiện trường để tìm hiểu sự việc, nhóm phóng viên đã bị một số công nhân trong công viên tìm mọi cách cản trở và lãnh đạo của công viên còn lớn tiếng nạt nộ phóng viên.
 
Nguồn tin cho biết, có 2 cây sưa bị chặt rễ nằm tại khu vực núi Nùng phía cổng ra vào đường Hoàng Hoa Thám.
 
Cây sưa bị chặt rễ (ảnh trái) và Phần rễ bị chặt đã được che phủ bằng một lớp đất.
 
Tại hiện trường, chúng tôi đã tìm thấy một gốc cây sưa vừa được lấp đất rất mới. Để tường tận sự việc và kiểm chứng nguồn tin, phóng viên đã bới phần đất mới này ra và phát hiện rễ cây sưa có đường kính to gần bằng thân cây đã bị chặt và bị ai đó cố tình lấp đất che lại.
 
Đúng lúc ấy, nhiều người tự xưng là công nhân của công viên Bách Thảo lao vào cản trở. Một số người tìm cách lấp lại phần đất mà chúng tôi đã bới để lộ ra rễ cây bị chặt. Số khác lấy tay che ống kính không cho chụp ảnh hay ghi hình, thậm chí xô đẩy không cho phóng viên ghi chép.
 
Cao điểm, một số còn với tay giật máy ảnh và yêu cầu chúng tôi xuất trình giấy tờ. Phóng viên yêu cầu những người này cho biết họ tên và chức vụ thì họ chỉ nói "là quản lý của công viên" nhưng trên người không có đồng phục hay đeo băng đỏ.
 
Một lát sau, với sự có mặt của Công an phường Ngọc Hà, phóng viên được mời về phòng làm việc của Giám đốc Công viên Bách Thảo. Tại đây, bà Nguyễn Thị Thạch, Giám đốc công viên không đề cập đến chuyện 2 cây sưa bị chặt mất rễ mà chỉ liên tục tra khảo: "Các anh làm việc tại tờ báo nào?... Tôi biết tất cả các tổng biên tập các tờ báo của Hà Nội và Trung ương...".
 
Sau phần nạt nộ phóng viên, bà Thạch mới nói đến chuyện 2 cây sưa nhưng chỉ vẻn vẹn một câu "cái cây này có giá trị gì đâu...". Sau đó, bà Thạch chỉ đạo công nhân của mình lập một biên bản với lý do phóng viên Báo GĐ&XH vào Công viên Bách Thảo đe dọa công nhân của công viên rồi yêu cầu từng công nhân ký vào.

Ngoài chuyện yêu cầu công nhân của mình tự lập biên bản, bà Thạch còn có nhiều lời lẽ xúc phạm đến phóng viên và Báo GĐ&XH.

Chiều 30/11, chúng tôi đã liên lạc với Công ty TNHH Nhà nước một Thành viên công viên cây xanh Hà Nội, đơn vị quản lý Công viên Bách Thảo. Bà Mai Hương Giang, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, cho biết: "Chưa nhận được báo cáo về việc 2 cây sưa trong Công viên Bách Thảo bị chặt rễ, nhưng sẽ tiến hành kiểm tra và sớm trả lời công luận".

Xin được nói rõ rằng, Công viên Bách Thảo không phải là nơi cấm báo chí tác nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về sự việc này.    

Q.Hưng

hoaianh
Ý kiến của bạn
Chuyên án 326C: Lật tẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 'ảo', chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Chuyên án 326C: Lật tẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 'ảo', chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Tự dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thành lập nhiều doanh nghiệp, quảng bá công nghệ Blockchain và hứa hẹn mức sinh lời "khủng", các đối tượng đã tạo dựng lòng tin để huy động hơn 100 tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệt phá trung tâm điều hành của đường dây, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị phục vụ hoạt động phạm tội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.