Cụ ông dính "bẫy tình"

| Pháp luật

Ngồi hàn huyên tâm sự, thi thoảng cô gái lại ẻo lả, vuốt ve làm ông T. thấy “nóng trong người”.

Năm nay đã 75 tuổi, ông T. (trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) không thể ngờ rằng mình lại có thể bị lừa, mà đáng nói hơn là cái bẫy ấy lại do một người đẹp giăng ra. Nhiều người biết chuyện thì bảo đúng là trên đời không có cái dại nào giống cái dại nào, còn ông T. cho rằng nguyên nhân của sự việc kỳ cục đến phát dị này là do cuộc gặp tình cờ.

Dù tuổi cao, nhưng được trời ban cho sức khỏe, lại thuộc gia đình con cháu có điều kiện quan tâm nên ông T. có cuộc sống an nhàn, thậm chí là khá vương giả. Ông sống với đứa con gái út tại Q. Sơn Trà, còn các con lớn đều lập nghiệp ở xa. Để dễ bề liên lạc, cũng như theo yêu cầu của ông, con cháu trang bị cho ông 2 chiếc ĐTDĐ thuộc hàng “đỉnh” vì cái nào cũng có giá 12.000.000 đồng. Tuổi già, còn sức khỏe mà ngồi nhà cũng chán, ông T. thường một mình dạo phố, thỉnh thoảng ghé vài quán nhậu, nhà hàng để làm vài lon bia cho khuây khỏa.

Tất nhiên, đó là việc bình thường và sẽ tiếp tục như vậy nếu như không có vụ “tai nạn” mới đây. Hôm ấy, sau khi đi dạo, ông T. lại một mình vào nhà hàng L.M nằm trên đường Phạm Văn Đồng để nhâm nhi vài lon bia, nhìn đời, nhìn người cho vui. Chẳng biết “trời xui đất khiến” thế nào, từ đâu một cô gái không quen biết, chừng 30 tuổi, dáng “chuẩn không cần chỉnh” bước đến bàn ông T. xin được làm người đối ẩm. Cũng chẳng sao, cô gái cũng chỉ bậc con cháu mình, ông T. đồng ý mà không chút ngại ngùng.

Ngồi hàn huyên tâm sự, thi thoảng cô gái lại ẻo lả, vuốt ve làm ông T. thấy “nóng trong người”. Sau màn dạo đầu ấn tượng cùng vài ba lon bia được uống cạn, ông T. cùng người đẹp dìu nhau vào nhà nghỉ T.A. gần đường Phạm Văn Đồng để tiếp tục “tâm sự”. Tại đây, bằng nghệ thuật được “tôi luyện” lâu năm, chỉ trong vài phút, cô gái đã “ru” ông T. chìm vào giấc ngủ đê mê rồi “bợ” 2 chiếc ĐTDĐ của ông chuồn mất.

Tỉnh dậy, không thấy người đẹp đâu, biết mình vừa sập bẫy má hồng, ông T. ân hận và tự trách mình nhiều lắm, rằng “ngần này tuổi rồi mà bị lừa”. Nói ra thì xấu hổ, không nói, lỡ con cái gọi điện không được cũng chẳng biết giải thích thế nào, vậy là ngày 25/10, ông T. đến trình báo sự việc với CQĐT CAQ Sơn Trà nhờ tìm giúp kẻ giăng bẫy tình.

Bao giờ ông T. lấy lại được cặp điện thoại “xịn”? Khó! Chỉ có điều rõ ràng nhất là sau vụ “tai nạn” này, ông T. sẽ phải... tỉnh ra rất nhiều trước những “của lạ” xin được đối ẩm như vừa rồi.
 
Theo Công an Đà Nẵng
vietanh
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.