Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống cùng cực của gia đình có 5 người bệnh tật

Thứ tư, 08:52 08/06/2016 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Sinh được 5 người con thì 4 người bị tàn tật. Người cha chỉ có một chân suốt mấy chục năm qua vẫn phải lao động quần quật làm trụ cột gia đình. Mới đây, người cha ngã bệnh nằm liệt giường khiến cả gia đình càng lâm vào hoàn cảnh khốn đốn.

Ông Thịnh cùng 3 người con bệnh tật. Ảnh: Mai Thuận
Ông Thịnh cùng 3 người con bệnh tật. Ảnh: Mai Thuận

5 người con, 4 người bị bệnh tật

Nhận được lời nhắn của một bạn đọc “Nhà báo ơi, giúp đỡ họ với. Gia đình họ đau thương lắm” cùng với hình ảnh 5 con người đang bị bệnh tật hành hạ trong căn nhà rách nát, chúng tôi đã tìm ngay về gia đình họ giữa buổi trưa hè nắng gắt.

Dù đã được biết trước về hoàn cảnh của họ qua những tấm ảnh bạn đọc gửi nhưng chúng tôi vẫn không khỏi ngậm ngùi khi tới thăm gia đình ông Nguyễn Văn Thịnh, 69 tuổi, ở đội 3, thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh (Hà Nội). Bên trong căn nhà mái ngói xập xệ với nhiều mảng tường đang bị bong tróc là hình ảnh những con người với khuôn mặt khắc khổ, dị dạng, thậm chí khiếm khuyết một phần cơ thể do bom đạn trong chiến tranh.

Tiếp chúng tôi với nụ cười méo mó, bà Nguyễn Thị Tường (vợ ông Thịnh) thở dài: “Khổ lắm các cô, các chú ạ. Nhà tôi toàn người ốm đau, bệnh tật và bị mất sức lao động. Nhà nghèo, không có tiền đi bệnh viện chữa trị nên bệnh tình mỗi ngày càng nặng hơn”. Hướng ánh mắt về phía người chồng liệt nửa người do tai biến, bà Tường tiếp tục kể: “Chồng tôi bị mất một bên chân từ năm 4 tuổi. Khi đó, ông ấy theo mẹ đi làm đồng, bị mảnh bom văng trúng. Bà mất ngay lúc đó còn chồng tôi được đưa đi cấp cứu và sống với một bên chân từ đó đến giờ”.

Bà Tường tâm sự, ngay từ khi còn trẻ, bà Tường cũng không được khỏe mạnh như những cô gái khác. Hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của nhau, năm 1972, hai ông bà nên duyên vợ chồng. Năm 1973, cô con gái đầu khỏe mạnh chào đời là niềm vui vô bờ của hai vợ chồng. Thế nhưng, hạnh phúc quá ngắn ngủi với ông bà khi 4 người con tiếp theo đều không được bình thường như những đứa trẻ khác. Các con của ông bà, người bị thiểu năng trí tuệ, người bị dị tật bẩm sinh, bệnh tật khắp người khiến cuộc sống của gia đình rơi vào bế tắc.


Ông Thịnh ngã bệnh nằm liệt khiến cuộc sống gia đình lâm vào khốn đốn.

Ông Thịnh ngã bệnh nằm liệt khiến cuộc sống gia đình lâm vào khốn đốn.

Bà Tường cho biết, trong 4 người con bị khuyết tật của vợ chồng bà, có 2 người được nhận trợ cấp của Nhà nước là 350.000 đồng/tháng/người. Còn lại, để duy trì cuộc sống, vợ chồng bà, người cụt chân, kẻ ốm yếu phải gồng mình đi làm thuê, làm mướn để xoay xở từng bữa cơm ăn hàng ngày cho các con. Năm 2015, chồng bà không may bị tai biến mạch máu não dẫn đến liệt nửa người. Từ đó đến giờ, ông Thịnh không tự vận động được mà phải có người giúp đỡ, mọi sinh hoạt vệ sinh cá nhân. “Từ khi ông ấy phải nằm bất động một chỗ, cuộc sống của gia đình tôi càng trở nên bấp bênh. Đã thế, mỗi tháng, chi phí để điều trị bệnh cho ông ấy lên đến số tiền 2 triệu đồng. Giờ cái ăn còn không đủ, lấy đâu tiền để chữa bệnh”, bà Tường ngậm ngùi.

Đang trò chuyện, thấy các con kêu đói, bà Tường liền dọn cơm ăn. Từ dưới căn bếp tuềnh toàng, dột nát, người đàn bà khắc khổ ấy bưng lên một mâm cơm, bên trong chỉ vỏn vẹn một bát canh rau dền và một bát nước mắm. Nhìn cảnh cả gia đình ngồi xổm trên nền nhà ăn vội bữa cơm cho qua cơn đói khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

Bệnh tật hành hạ vì không có tiền chạy chữa

Bữa cơm đạm bạc của gia đình chỉ có bát canh rau dền.
Bữa cơm đạm bạc của gia đình chỉ có bát canh rau dền.

Trong lúc các con đang ăn cơm, bà Tường tiếp tục giãi bày tâm sự. Bà bảo, cô con gái “lành lặn” duy nhất trong nhà đã đi lấy chồng. Hoàn cảnh gia đình bên chồng cũng khó khăn nên dù muốn cũng không thường xuyên giúp đỡ bố mẹ và các em được.

Khi chúng tôi thắc mắc “thiếu” một thành viên trong mâm cơm gia đình, bà Tường giải thích, người con út tinh thần luôn trong tình trạng không ổn định, nên dù đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn như một đứa trẻ lên 3. “Nó cứ đi lang thang suốt ngày, khi nào đói thì về nhà ăn cơm hoặc có khi không về. Nhiều lúc tôi phải đi tìm về vì sợ con chạy ngoài đường nhiều xe cộ đi lại, chẳng may bị xe đâm phải thì khổ”, bà Tường tâm sự.


Chị Văn nhiều năm nay phải sống chung với một bên mắt bị dị tật vì không có tiền điều trị

Chị Văn nhiều năm nay phải sống chung với một bên mắt bị dị tật vì không có tiền điều trị


Chỉ còn một mắt nhìn mờ, chị Văn vẫn phải cố gắng lo sinh hoạt cho cả nhà

Chỉ còn một mắt nhìn mờ, chị Văn vẫn phải cố gắng lo sinh hoạt cho cả nhà

Sống chung với một bên mắt bị “dị tật” từ khi mới sinh ra, chị Nguyễn Thị Văn - con gái thứ hai của bà Tường luôn phải chịu những cơn đau nhức hành hạ, nhất là khi trái gió trở trời. Được sự giúp đỡ của anh em họ hàng, chị Văn cũng đã từng được đi bệnh viện kiểm tra và lấy thuốc uống. Thế nhưng, chi phí để mổ dứt điểm cho bên mắt quá lớn nên gia đình đành đưa chị về. Ngồi xoa bên mắt dị tật, chị Văn nghẹn ngào: “Từ ngày khối u to lên vướng víu khó chịu lắm. Giờ càng ngày nó càng sưng to, gần “ăn” hết con mắt rồi. Lúc nào cũng ong hết nửa đầu bên trên. Tôi cũng muốn được chữa bệnh lắm nhưng nhà nghèo, không có tiền nên đành chịu chứ biết làm thế nào”.

Anh Nguyễn Văn Nghệ, con trai thứ 3 của bà Tường cũng phải sống chung với các mụn cơm chi chít trên cơ thể. Các nốt mụn cơm khiến anh luôn ngứa ngáy, khó chịu. Tháng 4 vừa qua, anh Nghệ phải nhập viện cấp cứu vì căn bệnh hậu sởi. Tuy nhiên, cũng chỉ được vài hôm, gia đình đã phải “xin” anh về vì không đủ tiền đóng viện phí.


Anh Nghệ người nổi mụn, thường xuyên ho, khó thở

Anh Nghệ người nổi mụn, thường xuyên ho, khó thở

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH về hoàn cảnh nhà ông Thịnh, ông Nguyễn Xuân Thể, Trưởng thôn Phù Trì cho biết: “Gia đình ông Thịnh nhiều năm nay đều nằm trong danh sách hộ nghèo. Hoàn cảnh rất đặc biệt khi cả nhà đều ốm yếu, mắc bệnh khó chữa. Hiện cũng chỉ có 2 người được hưởng trợ cấp với số tiền ít ỏi. Vì nhà quá nghèo nên mấy người con của ông Thịnh cũng không có cơ hội được đi khám điều trị bệnh triệt để. Mới đây, cháu Nghệ bị bệnh phải đi cấp cứu nhưng không có tiền, bà con thôn xóm cùng họ hàng quyên góp cho cháu nó đi viện. Tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, ít nhất là để họ vượt qua nỗi đau bệnh tật”.

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ gia đình ông Thịnh:

1. 6/9 Phạm Thị Dịu: 200.000

2. 8/6 Bạn đọc Vietinbank 1005855: 1.000.000

3. 9/6 Bạn đọc IBVCB. 0906160657282001:1.000.000

4. 9/6 Bạn đọc IBVCB. 0906160819202001: 100.000

5. 9/6 Le Tanh: 2.159.679

6. 9/6 Bạn đọc chưa rõ tên: 10.000

7. 10/6 Bạn đọc gửi qua Agribankemobilebe: 300.000

8. 10/6 Bạn đọc Mai Khanh: 200.000

( Ủng hộ MS 191: 200.000)

9. 13/6 Phạm Thi Thuy Trang: 300.000

10. 14/6 Bạn đọc Vũ Duy Đạt - Việt Kiều Đài Loan: 50 USD

11. 27/6 Bạn đọc Dinh Quan Ban Canada: 100 CAD

Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.

Mời bạn đọc ấn f5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Thịnh - Mã số 196 - xin gửi về:

1. Ông Nguyễn Văn Thịnh ở đội 3, thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh (Hà Nội).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi:Mã số 196

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 196

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuanhy@gmail.com/ phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 196

P.Thuận – N.Mai/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top