Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống": Thể hiện tình cảm muôn đời của nhân dân với ngành y

Thứ tư, 10:13 24/02/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" do Báo GĐ & XH phát động đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo độc giả khắp cả nước.

 
Nhìn lại cuộc thi này, chúng tôi cảm nhận được tình cảm thắm đượm của nhiều thế hệ dành cho những người thầy thuốc đang ngày đêm hăng say làm việc và chiến đấu với bệnh tật, để mang lại nụ cười cho biết bao gia đình trong cuộc sống hôm nay.
 
Cuộc thi phản ánh được nhiều đề tài

Nhà thơ Vũ Quần Phương - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo nhận xét, đây là cuộc thi có đề tài mở rộng trên nhiều phương diện ngành y như chữa bệnh, truyền máu, bệnh viện... Những đề tài này đều phản ánh rõ những tình cảm sâu đậm của nhân dân với những "chiến sỹ áo trắng". Các tác phẩm đều là những bài thơ trữ tình mang tính chất ngợi ca, biết ơn người thầy thuốc đã dành nhiều tâm huyết với nghề, cứu giúp người bệnh qua cơn hoạn nạn. Trong số khoảng 1.000 bài thơ BTC nhận được, không có tác phẩm nào mang nội dung trào phúng hay trách móc đối với công việc của người thầy thuốc.
 
Hình ảnh người thầy thuốc Việt Nam luôn gây được thiện cảm đối với nhân dân. (Ảnh: CH)
Bài thơ "Đêm bệnh viện" -  là tác phẩm gây được nhiều ấn tượng với Hội đồng Giám khảo hơn cả. Đây cũng là tác phẩm đoạt giải nhất của cuộc thi. Nhà thơ Vũ Quần Phương cho rằng, đây là bài thơ có tính triết lý và đạt được kỹ thuật của một người làm thơ trong cách lập ý, tạo cấu tứ, hình ảnh... Điều này vừa phản ánh được thực tế nhưng vẫn thể hiện được tính triết học trong các lời thơ, tình cảm của tác giả. Bài thơ này nói về không gian bệnh viện - một không gian yên tĩnh về đêm nhưng lại chính là không gian đấu tranh giữa cái chết và sự sống, giữa sự đau đớn, mất mát và sự lành lặn, khoẻ mạnh... Với không gian này, chữ "sinh" và chữ "tử" giằng co nhau mãnh liệt không ngừng. Nhà thơ Vũ Quần Phương chỉ tiếc, tác giả chưa thể hiện hết được phẩm chất của cả bệnh nhân và người thầy thuốc, vì trong không gian của bệnh viện chính là nơi bộc lộ rõ nhất giá trị của những người đang khoác áo trắng cũng như những khao khát cháy bỏng của những bệnh nhân.

Các tác phẩm đoạt giải khác đều thể hiện được tình cảm sâu sắc nhưng mộc mạc, chân thành của các tác giả với ngành y. Trong số các tác phẩm đoạt giải, tác phẩm "Điện thoại của bác sỹ" của tác giả Hải Như - học sinh lớp 4 trường Tiểu học Lê Ngọc Hân - Hà Nội (giải Ba) dành được nhiều thiện cảm của người đọc và BTC. Tác phẩm tập trung thể hiện sự bận rộn của người bác sỹ thông qua hình thức giao tiếp là chiếc điện thoại. Trong các hoàn cảnh, bối cảnh và thời gian, người bác sỹ nọ vẫn chuyên tâm với bệnh nhân của mình không chút do dự. Thông qua tác phẩm này, người đọc có thể cảm nhận được sự thông cảm cũng như tình yêu thương của tác giả nhỏ tuổi này với nhân vật bác sỹ (cũng là bố mẹ mình) trong tác phẩm. Câu từ của bài thơ này tuy không bóng bẩy nhưng lại chất chứa cả tấm lòng, sự trìu mến của cô học sinh lớp 4 dành cho những người làm công tác y tế.

Nên có nhiều cuộc thi hơn nữa về ngành y

Có thể nói cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" tuy chưa phải là cuộc thi lớn nhưng đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng của cả nước. Cuộc thi đã gặt hái được những thành công nhất định nhưng BGK vẫn còn nhiều trăn trở bởi các tác phẩm tham dự cuộc thi tuy được mở rộng nhưng vẫn chưa thực sự phong phú và không có những khác biệt thực sự đáng chú ý; các tác phẩm tham dự nặng về ngợi ca và chỉ xoay quanh tình cảm với những người làm ngành y. Cuộc thi này cũng mới chỉ thu hút được số lượng lớn những người làm thơ nghiệp dư mà chưa huy động được các cây bút chuyên nghiệp tham gia.

Nhà thơ Vũ Quần Phương cũng cho rằng, để có những tác phẩm chất lượng tốt hơn nữa về ngành y cũng như những người đang cống hiến cho ngành y thì cần phát động nhiều cuộc thi hơn. Các cuộc thi có thể mở rộng thể loại như văn xuôi, truyện ngắn...Đồng thời, các cuộc thi này cần nới thêm về thời gian tham dự thì chắc chắn sẽ thu hút được nhiều tác giả, tác phẩm tham dự hơn nữa.
 
Hoàng Phương
 
Sau đây là 3 tác phẩm đoạt giải cao nhất trong Cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống":
 
Giải nhất: Tác giả Trọng Khánh

Đêm bệnh viện                               

Không gì sâu bằng đêm bệnh viện
Thăm thẳm người đi
Thăm thẳm người về
Ai thiếp đi trong cơn mê sảng
Thiếp trong bầu khí quyển ô-xi
Không gì yên bằng đêm bệnh viện
Người chờ người
Ở một phía bên kia
Ai chợt tỉnh
Và ai về vô định
Cây thông già ướt đẫm sương khuya.
Không gì đau bằng đêm bệnh viện
Người yêu người
Giận dỗi bỏ đi
Bồn hoa lặng
Tái tê từng cây lặng
Nhựa đắng truyền giọt giọt trong mưa
Không gì thương bằng đêm bệnh viện
Ngọn đèn xanh hiu hắt từng giờ
Người ra đi
Chưa hề khuất bóng
Chưa hề buồn, hề tủi trong mơ.
Không gì say bằng đêm bệnh viện
Tình con người giằng níu với nhau
Ánh trăng nhạt
 

Giải nhì: Tác giả Đàm Chu Văn

Tặng Bs.N.Đ.P

Nụ cười chắt chiu
từng giọt
có thể
nhen nhóm nửa giây bên này,
phụt tắt nửa bên kia
cay đắng cái lắc đầu bất lực
ngưỡng vô lý vô hình chẳng thể vượt qua
có thể
lại bừng tia nắng ấm
hơi thở đều lên
ánh nhìn thắp hồng hào
bao con người trở về cuộc sống
biếc trên đầu một sắc xanh cao
thiên chức người thầy
tấm lòng người mẹ
con người ơi ta quí yêu người!
ta giành giật, riết ghì cuộc sống
mỗi đời thường ánh một sắc hoa tươi
ngày mỗi ngày trái tim trang trải
đập tan cùng những mất mát thương đau
mắt người khép, ta hai lần đau đớn
trí tuệ ơi, đâu phép nhiệm mầu?
có thể
và bao điều không thể...
ta vẫn tin như chính cuộc đời này
quyết đi hết tận cùng có thể.  


Hay bóng đời hiện vụt
Giọt máu hồng cháy rực cả đời sau.
 

Giải Ba: Tác giả Hải Như

Điện thoại của bác sĩ!

Cả nhà đang ăn cơm
Reng reng... tiếng điện thoại
Bác bệnh nhân gọi lại
Bố em vội đi liền!
Rồi đến quá nửa đêm
Reng reng... tiếng điện thoại
Tắt máy, mẹ gọi lại:
"Bác sốt có ho không?"
Mâm cỗ ngày giỗ ông
Mọi người đang sum họp
Cốc bia đang nhảy nhót
Điện thoại lại reng reng...
Cả bố và mẹ em
Đều lắc đầu buồn bã:
"Thương bác bệnh nhân quá
Chưa đợi được con về!"
Cả nhà em về quê
Điện thoại theo bố mẹ
- "Bị tai nạn nặng thế
Chuyển đến Việt Đức ngay!"


Kỳ nghỉ hè năm nay
Cả nhà đi nghỉ mát
Biển Cửa Lò xanh ngát
Điện thoại dò sóng vào!
- "Nếu bác vẫn sốt cao
Chuyển ngay vào bệnh viện
Để bác sĩ xét nghiệm
Xem chủng virus nào?"
Điện thoại của bác sĩ
Theo đi khắp mọi nơi
Cũng khám bệnh, chữa bệnh
Tư vấn cho từng người!
Em cháu tít mắt cười
Reng reng... nghe điện thoại
"Bố mẹ cứ thoải mái
Tiếp bệnh nhân gần xa!"
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc đời khổ vì chữ tình của "Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh"

Cuộc đời khổ vì chữ tình của "Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh"

Giải trí - 3 phút trước

Nữ diễn viên Trung Quốc Tuyết Lê từng vào vai Lý Mạc Sầu trong bộ phim truyền hình "Thần điêu đại hiệp" (năm 1995). Ngoại hình và cuộc sống hiện tại của bà khiến nhiều khán giả tò mò.

Hé lộ điều ít biết về thiếu gia út nhà tỷ phú nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, 23 tuổi đã làm Phó Tổng giám đốc

Hé lộ điều ít biết về thiếu gia út nhà tỷ phú nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, 23 tuổi đã làm Phó Tổng giám đốc

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Các thành viên trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn luôn được cư dân mạng quan tâm. Trong đó thiếu gia út Hiếu Nguyễn cũng không là trường hợp ngoại lệ.

Johnny Trí Nguyễn 17 năm sau 'Dòng máu anh hùng': Vẻ ngoài tuổi 50 xuống sắc, chưa làm đám cưới với bạn gái

Johnny Trí Nguyễn 17 năm sau 'Dòng máu anh hùng': Vẻ ngoài tuổi 50 xuống sắc, chưa làm đám cưới với bạn gái

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Johnny Trí Nguyễn được xem là mỹ nam của phim hành động Việt, tuy nhiên ở tuổi 50, sắc vóc anh có nhiều thay đổi khiến fan tiếc nuối.

Nam diễn viên 30 giây kiếm 1,5 tỷ đồng và cuộc đời thăng trầm, mất trắng tài sản, hôn nhân đổ vỡ

Nam diễn viên 30 giây kiếm 1,5 tỷ đồng và cuộc đời thăng trầm, mất trắng tài sản, hôn nhân đổ vỡ

Giải trí - 13 giờ trước

Từng được mệnh danh là "vua quảng cáo Việt Nam", kiếm tiền tỷ chỉ trong vài chục giây, sau biến cố nơi đất khách quê người, diễn viên Trương Minh Cường giờ đã thay đổi rất nhiều.

Phim 18+ có Jun Vũ - Khánh Vân nguy cơ rời rạp với doanh thu thê thảm

Phim 18+ có Jun Vũ - Khánh Vân nguy cơ rời rạp với doanh thu thê thảm

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Phim 18+ "B4S - Trước giờ yêu" có Jun Vũ, Khánh Vân,... chỉ thu hơn 3,8 tỷ đồng sau hơn 2 tuần ra rạp và nằm trong nhóm phim có doanh thu thấp, chất lượng trung bình của điện ảnh Việt từ đầu năm đến nay.

Phương Mỹ Chi: "Khi nổi tiếng, tôi lập tức không cho ba mẹ đi làm"

Phương Mỹ Chi: "Khi nổi tiếng, tôi lập tức không cho ba mẹ đi làm"

Giải trí - 16 giờ trước

Phương Mỹ Chi nhớ lại tuổi thơ nghèo khó, mẹ bán chè, cha đi làm công. Dù vất vả, cha mẹ cô vẫn lo cho con cái học hành đầy đủ, từ đó giúp cô theo đuổi ước mơ và phấn đấu cho tương lai.

Vẻ gợi cảm khác hẳn trên phim của nữ diễn viên bị chê xấu nhất 'Lật mặt 7'

Vẻ gợi cảm khác hẳn trên phim của nữ diễn viên bị chê xấu nhất 'Lật mặt 7'

Giải trí - 20 giờ trước

Chạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong phim "Lật mặt 7: Một điều ước", Tín Nguyễn đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Nữ NSND nổi tiếng dòng nhạc đỏ: Tuổi xế chiều sống bình yên bên chồng hơn 12 tuổi

Nữ NSND nổi tiếng dòng nhạc đỏ: Tuổi xế chiều sống bình yên bên chồng hơn 12 tuổi

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - NSND Thu Hiền nổi tiếng là giọng ca nhạc đỏ hàng đầu ở Việt Nam. Sau thời gian cống hiến cho sự nghiệp, nữ nghệ sĩ gạo cội có cuộc sống bình yên.

Nữ ca sĩ Việt mua nhà bằng 270 cây vàng là ai?

Nữ ca sĩ Việt mua nhà bằng 270 cây vàng là ai?

Giải trí - 22 giờ trước

"Cú liều lớn nhất cuộc đời tôi là mua nhà..." – ca sĩ Phương Thanh chia sẻ.

Cặp vợ chồng đều là NSND: Chàng nhận bao tải thư, nàng nhiều người săn đón vẫn hạnh phúc, êm ấm 20 năm

Cặp vợ chồng đều là NSND: Chàng nhận bao tải thư, nàng nhiều người săn đón vẫn hạnh phúc, êm ấm 20 năm

Giải trí - 1 ngày trước

Thu Huyền - Tấn Minh là cặp vợ chồng hiếm của làng nghệ thuật phía Bắc cùng lúc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Top