Cưới hay chia tay?

| Tâm sự

Tôi quen bạn gái đã lâu, cô ấy nhiều lần giục cưới nhưng tôi lại chần chừ. Tôi sợ rằng nếu tiến tới hôn nhân, mình sẽ không mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Không hiểu tại sao từ khi người yêu đầu tiên bỏ tôi để đi lấy chồng thì mọi ham muốn của tôi đối với phụ nữ không còn.

Tôi quen bạn gái mới vì bạn bè gán ghép và cũng muốn để mọi người không bàn ra, tán vào về giới tính của mình. Thời gian đầu, tôi hy vọng khi có bạn gái thì mọi thứ sẽ thay đổi, tôi sẽ có cảm xúc như trước đây từng có với người yêu cũ. Thế nhưng, tôi đã thất vọng vì điều đó hoàn toàn không xảy ra. Liệu tôi có nên nói thẳng với bạn gái và chia tay để giải thoát cho cô ấy?

(phantung... @gmail.com)

Bạn thân mến,

Có lẽ cú sốc của mối tình đầu quá nặng đã khiến vết thương lòng của bạn mãi vẫn không lành. Một giả thiết khác là bạn gái bây giờ không đủ sức để làm trỗi dậy những cảm xúc mãnh liệt trong lòng bạn. Bằng chứng là bạn quen cô ấy vì bạn bè giới thiệu và cũng chỉ để chứng tỏ mình là đàn ông, chứ hoàn toàn không phải do con tim lên tiếng. Điều đó có thể là chưa đủ cho một cuộc hôn nhân.

Cưới hay chia tay? 1
  

Bạn biết không, nhiều người ví hôn nhân như một cuộc phiêu lưu của 2 trái tim. Trong cuộc hành trình ấy, có những lúc phải qua thác ghềnh, sóng gió. Nếu 2 người bạn đồng hành có đủ tình yêu dành cho nhau thì họ sẽ quyết cùng nhau vượt qua sóng gió. Ngược lại, họ sẽ buông tay để mạnh ai nấy đi tìm sự sống cho riêng mình.

Nếu bạn thấy có thể mang lại hạnh phúc cho người bạn đời của mình thì hãy bước tới, còn nếu như lấy vợ vì một lý do gì đó hay để chứng tỏ “mình là đàn ông” thì nên dừng lại. Trước mắt, bạn nên nói thẳng với bạn gái suy nghĩ của mình, sau đó cả 2 bàn bạc thật kỹ trước khi quyết định.

Nguyễn Thị Thạch Thảo 
Theo Người lao động
 
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.