Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuốn sách hạ gục “ngáo ộp” B.52

Thứ tư, 19:00 05/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Trong số hiện vật đồ sộ trong Bảo tàng Phòng không - Không quân, ít người để ý đến một cuốn sách cũ kỹ được đặt trong lồng kính, trưng bày tại một góc Bảo tàng.

Cuốn sách hạ gục “ngáo ộp” B.52 1

Xác chiếc máy bay B-52 bị quân và dân Hà Nội bắn rơi tháng 12/1972. Ảnh: Andrew Holbrooke.

Nhiệm vụ lịch sử

Đại tá Nguyễn Hữu Đạc - Giám đốc Bảo tàng Phòng không - Không quân nói với giọng tự hào: “Dựa vào cuốn sách này mà bộ đội tên lửa mới bắn rụng B.52 đấy”. Ông nhấn mạnh, tuy chúng ta sử dụng tên lửa Sam 2 của Liên Xô nhưng cuốn tài liệu này không phải là bản dịch từ nhà sản xuất mà do chính người Việt Nam soạn ra.

Vị Giám đốc kể lại bối cảnh những năm đầu thập kỷ 1960 để làm rõ lý do vì sao có cuốn tài liệu này. Ông kể: “Năm 1962, Bác Hồ hỏi Tư lệnh Phòng không - Đại tá Phùng Thế Tài: "Bây giờ chú là Tư lệnh Phòng không, vậy chú đã biết gì về B.52 chưa?”.

Bác nói tiếp: "Nói thế thôi, chú có biết lúc này cũng chưa làm gì được nó. Nó bay  trên cao mười cây số mà trong tay chú hiện nay chỉ mới có cao xạ thôi. Nhưng ngay từ nay, là Tư lệnh Phòng không, chú phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên quan tâm đến thằng B.52 này”. 

Ngày 12/4/1966, đế quốc Mỹ dùng B.52 ném bom khu vực đèo Mụ Giạ (Quảng Bình), mở đầu việc đánh phá của B.52 đối với miền Bắc nước ta. Ít lâu sau, B.52 đánh rộng đến Vĩnh Linh, phía Bắc vĩ tuyến 17 với mức độ ngày càng dữ dội. 

Bác Hồ đã chỉ thị cho đồng chí Đặng Tính - Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân: “B.52 đã ném bom miền Bắc, phải tìm cách đánh cho được B.52. Trách nhiệm này Bác giao cho các chú Phòng không - Không quân".

Tháng 5/1966 Bộ Tư lệnh Quân chủng đã điều Trung đoàn tên lửa 238 vào tuyến lửa Vĩnh Linh (Quảng Trị) để nghiên cứu cách đánh B.52. Sau đó Quân chủng đã giao cho đồng chí Vũ Xuân Vinh, lúc đó là Phó tư lệnh Sư đoàn Phòng không 361 tổ chức một tổ nghiên cứu hoàn chỉnh cách đánh B.52.

Đại tá Đạc cho biết, nội dung cuốn tài liệu Cách đánh B.52 mà Bảo tàng Phòng không - Không quân lưu giữ không công bố rộng rãi bởi cuốn tài liệu đó vẫn nguyên giá trị phòng không.
 
Cuốn sách hạ gục “ngáo ộp” B.52 2
Cuốn sách cách đánh B.52.
 
Bắt thóp “siêu pháo đài bay
 

Trong 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không” (từ 18 - 29/12/1972), chỉ tính riêng tại Hà Nội, không quân Mỹ đã tập trung trên 1.000 lần chiếc (trong đó có khoảng 500 lần chiếc B.52), trút 40.000 tấn bom xuống nhiều khu dân cư làm 2.400 người chết, 1.355 người bị thương. 

Tuy nhiên, với tinh thần chiến đấu ngoan cường, quân và dân Thủ đô cùng các địa phương miền Bắc đã đập tan cuộc tập kích đường không của Mỹ, bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 B.52, riêng Hà Nội bắn rơi 25 chiếc B.52.

Tôi tìm đến cựu binh Vũ Xuân Vinh người chủ biên cuốn “tài liệu đỏ” này. Tôi hết sức bất ngờ với vẻ bề ngoài thân tình và giản dị của người lính già, mặc dù ông mang quân hàm Trung tướng và từng đảm nhiệm vai trò Tư lệnh Sư đoàn Phòng không 375, Cục trưởng Cục Liên lạc Đối ngoại Bộ Quốc phòng. Trung tướng Vũ Xuân Vinh đã bước sang tuổi 90, khỏe mạnh, minh mẫn và nhiệt tình.

Ông cho biết tài liệu sơ khai nhất về cách đánh B.52 do Trung đoàn Tên lửa 238 viết. “Ngày 17/9/1967, Tiểu đoàn 84, Trung đoàn 238 đã bắn rơi một máy bay B.52, từ đó “bài toán” đánh B.52 đã được mở ra, làm cơ sở viết nên cuốn cẩm nang đỏ “Cách đánh B.52”. Tuy đó là tài liệu sơ khai nhưng rất có giá trị về kinh nghiệm so sánh ảnh chụp nhiễu và thực tế để bước đầu chúng ta nắm sơ bộ về máy bay ném bom rải thảm B.52”, Trung tướng Vinh cho biết.

Ông hồi tưởng lại những ngày tháng làm việc không thể quên đó. Sau khi Quân chủng giao cho ông chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu đánh B.52, có những thời điểm trong ông đầy lo lắng, căng thẳng. 

Trung tướng kể: “Quân ủy Trung ương giao cho chúng tôi hoàn thành tài liệu càng sớm càng tốt. Chúng tôi đã lấy tài liệu của chuyên gia Liên Xô, lấy cung giặc lái. Mặc dù khai thác bọn giặc lái không được nhiều, nhưng một mẩu thông tin cũng rất quý. 

Rồi chúng tôi thu thập tài liệu từ những thiết bị điện tử mình bắt được của địch, đưa cho Viện Kỹ thuật Quân sự phân tích. Sốt dẻo nhất là trận đánh tháng 4/1972, trận đó mình thất bại vì chỉ bắn rơi máy bay cường kích chứ không hạ được B.52. 

Đó là thực tế xương máu của chiến sĩ chúng tôi đúc kết lại. Nhưng không phải đúc kết được ngay mà phải tổ chức hội thảo từng vấn đề. Ví dụ hội thảo nghiên cứu mạnh, yếu của địch, nghiên cứu nhiễu, nhiễu ngoài đội hình, nhiễu trong đội hình như thế nào…

Trong quá trình nghiên cứu đánh B.52 tôi cho rằng việc phát hiện nhiễu là mấu chốt. Chiếc B.52 có 11 máy phát nhiễu nhưng không đều, trước mặt thì rất mạnh, hai bên cánh và đằng sau thì nhẹ hơn…”.

Từ những kinh nghiệm thực tiễn đó mà các phương án tác chiến đã được bàn thảo kỹ lưỡng. Trung tướng Vinh cho biết, tháng 10/1972, Hội nghị Quân chính mà các ông gọi là “Hội nghị Diên Hồng” đã tập hợp các đồng chí cốt cán của bộ đội tên lửa để “chốt” cuốn tài liệu. 

Sau khi thống nhất, tài liệu được in bìa đỏ để phân biệt với các tài liệu khác. “Cách đánh của ta là đánh tập trung. Ba thằng đánh một không chột cũng què. Đánh vào hướng chủ yếu, đường bay chủ yếu, mục tiêu chủ yếu, thời cơ chủ yếu” - Ông Vinh nói.

Theo Trung tướng Vũ Xuân Vinh, cuốn tài liệu luôn luôn đặt trong trạng thái “mở”. Cụ thể, tháng 11/1972, địch đưa B.52 đánh ở tây Nghệ An, Quân chủng tổ chức ngay một cuộc họp gồm cán bộ và trắc thủ để chốt cho tiểu đoàn 43, 44 của Trung đoàn 263 đánh theo tài liệu mới. 

Đêm hôm đó đã đánh rơi được 2 chiếc B.52. Ngay lập tức tổ nghiên cứu cách đánh B.52 họp và bổ sung vào tài liệu chính thức nhất là vấn đề phát sóng vào mục tiêu và chuyển phương pháp bắn.

Trung tướng Vinh cho biết, một phi đội không quân Mỹ bố trí 9 chiếc B.52 và 27 máy bay F các loại (như F4, F105, F111 - PV) bay bảo vệ. 9 chiếc B.52 có tổng cộng 135 chiếc máy gây nhiễu, 27 máy bay còn lại có 54 máy gây nhiễu, với một đội hình hùng hậu, đặc biệt với số lượng máy gây nhiễu lớn như vậy, không quân Mỹ tự tin có thể vô hiệu hóa mọi hệ thống ra-đa của quân đội Việt Nam. Nhiều tướng lĩnh Mỹ còn mạnh miệng phát biểu, việc đưa Hà Nội về thời kỳ đồ đá sẽ dễ “như một cuộc dạo chơi”.

(Còn nữa)
Quang Thành
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa

Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.

Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?

Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.

Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà giữa đêm rồi không rõ tung tích. Công an địa phương phát đi thông báo yêu cầu người dân cùng các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, thông báo khi có thông tin.

Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.

Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.

‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’

‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’

Giáo dục - 8 giờ trước

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay theo thống kê, với những sinh viên sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20% so với nhóm còn lại.

4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển

4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển

Thời sự - 11 giờ trước

Tàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.

Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo

Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.

Top