Cướp bọc tiền 6.500 USD
Khi đưa gói tiền nhờ chuyển sang Hàn Quốc cho đứa cháu, người phụ nữ bất ngờ bị "đối tác" giật mất, chạy ra khỏi nhà lên xe máy chờ sẵn phóng tẩu thoát.
Theo trình báo của một người phụ nữ 36 tuổi ở quận Long Biên, chị có một người cháu đang sinh sốngtại Hàn Quốc. Ngày 9/7, theo lời hướng dẫn, chị đến một ngôi nhà ở Trương Định để nhờ chuyển 6.500 USD cho cháu.
Tại đây, chị gặp một người đàn ông trình chứng minh thư mang tên Nghĩa. Khi cuộc bàn giao tiền sắp hoàn tất, người phụ nữ nhấc điện để gọi sang Hàn Quốc kiếm tra thông tin từ cháu mình. Đúng lúc này, người đàn ông đã ôm toàn bộ số tiền chạy ra ngoài và nhảy lên một chiếc xe đứng đợi sẵn rồi tẩu thoát.
![]() |
|
Hai chú cháu Vinh và Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đ.N. |
Sau gần một tuần điều tra, nghi ngờ Hà Đình Hoàng (25 tuổi ở Thanh Hóa) có dính líu đến vụ việc, cảnh sát đã triệu tập người này đến. Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên này khai, cuối tháng 6 có nhận được điện thoại của anh họ là Hà Đình Tấn (28 tuổi đang sống ở Hàn Quốc) nhờ ra Hà Nội lấy tiền cho anh ta với lời dặn kèm theo phải nhờ một người đứng tuổi đi cùng.
Ngày 9/7, sau khi đưa chứng minh thư mang tên Nghĩa cho người phụ nữ 36 tuổi xem và nhận 6.500 USD, Vinh chạy ra ngoài cổng nhảy lên xe của cháu của mình đợi sẵn rồi tẩu thoát.
