Cướp kinh hoàng trên xe khách: Chủ xe thiệt mạng, tài xế và phụ xe trọng thương
Giadinh.net - Sáng ngày 5/8 tại Trụ sở công an huyện Cẩm Xuyên, lái xe Đinh Văn Hưng và phụ xe Trần Văn Hùng (quê huyện Yên Định, Thanh Hóa) bàng hoàng, sợ hãi, kể lại toàn bộ sự việc như sau:
Khoảng 3h sáng ngày 5/8, khi xe khách mang biển số 36L-9056 (lúc này anh Hưng cầm lái) đang trên lộ trình từ Bình Dương về Thanh Hóa, vừa xuống đến chân Đèo Ngang thuộc địa phận xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thì có 4 thanh niên vẫy xe xin đi.
Xe chạy được vài chục cây số, đến địa phận huyện Cẩm Xuyên cùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, anh Hưng phát hiện 4 vị khách mới lên có những hành động bất thường. Lợi dụng trong xe tắt đèn, trời còn tối nên những tên này có những biểu hiện của bọn móc túi, trộm cắp chuyên nghiệp. Với kinh nghiệm chạy xe đường trường nên anh Hưng đã cảnh giác, bật đèn và cảnh báo cho hành khách đi trên xe.
Khi âm mưu bị bại lộ vì người lái xe, cả 4 tên trộm điên cuồng quay lại tấn công nhà xe. Theo lời kể của anh Hưng thì ngay sau đó, một tên dùng dao khống chế lái xe, hai tên khác dùng dao, dùi cui điện đe doạ phụ xe và hành khách, tên còn lại cướp túi tiền từ tay bà Phương (chủ xe). Bị nhà xe chống trả, bọn chúng đã không ngần ngại xuống tay. Chúng dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và chân của anh Hưng.
Cuộc giằng co giữa nhà xe và bọn cướp diễn ra trên chặng đường 10km, sau đó xe mất lái lao xuống ruộng. Trong lúc xô xát, bà Phương đã bị văng ra khỏi xe, chấn thương sọ não và chết ngay tại chỗ. Anh Hưng và anh Hùng đều bị thương. Rất may không có hành khách nào bị thương nặng, tuy nhiên, cả 4 tên cướp đã thừa cơ tẩu thoát.
Anh Tình, một hành khách đi trên xe kể lại: “Lúc đó, tôi đang ngủ thì có một thanh niên đến ngồi cạnh. Được một lúc, tôi phát hiện túi sau của tôi đang bị một bàn tay ai đó sờ mó. Giật mình tỉnh dậy, tôi chụp được bàn tay của anh ta. Tôi hỏi anh làm gì vậy? Anh ta nói “có gì đâu, để nhầm tay”. Thấy tôi có vẻ cảnh giác, anh ta đứng lên và sang chỗ khác ngồi. Được một lúc thì xảy ra sự việc”.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Cẩm Xuyên đã kịp thời có mặt, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và giải tỏa hiện trường, đảm bảo giao thông. Cùng ngày, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động các lực lượng, hỗ trợ Công an huyện Cẩm Xuyên truy tìm thủ phạm. Các tang, vật chứng (gồm một túi xách màu đen, một dùi cui điện) đã được cơ quan điều tra thu giữ phục vụ công tác điều tra. Theo nguồn tin của cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết: Đến chiều cùng ngay đã bắt được 2 trong số 4 tên cướp đang tìm cách tẩu thoát.
Đến tối ngày 5/8, liên lạc với ông Trần Văn Lợi - PGĐ Công an Hà Tĩnh qua điện thoại, ông Lợi cho biết: “Hiện vụ án đang trong quá trình điều tra nên chưa thể tiết lộ danh tính của 2 tên cướp đã bị bắt và hiện chưa xác định được tội danh chính xác”.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến của vụ việc, khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.
Hoàng Nam
Thông báo