Sau khi Báo GĐ&XH ra ngày 1/7, đăng tải bài viết: "Đông Anh - Hà Nội: Hài nhi đẻ rơi trong nhà tạm giữ mất tích" đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Chiều ngày 5/7, Trung tá Trần Hải Quân- Phó trưởng Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã có buổi làm việc với Báo GĐ&XH. Tại buổi làm việc Trung tá Quân cho biết đã tìm thấy cháu bé con sản phụ Lê Thị L.
|
|
|
Trung tá Trần Hải Quân (bên phải) làm việc với PV Báo GĐ&XH.
Ảnh: Đắc Kiên |
Tìm kiếm
Theo Trung tá Trần Hải Quân thì dịp Tết Tân Mão vừa rồi Công an huyện Đông Anh nhận được tin báo về vụ cướp tài sản như báo đã nêu. Khi đó với tư cách là Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện đã chỉ đạo tập trung điều tra làm rõ vụ án.
"Tôi cho rằng bắt giữ các đối tượng có hành vi phạm tội là một yêu cầu cần thiết mà pháp luật quy định và nhân dân đòi hỏi"- ông Quân nói.
Trong vụ việc này, Trung tá Quân cũng cho biết: Hành vi phạm tội cướp tài sản của 9 bị can mà Công an Đông Anh đã khởi tố thuộc Khoản 2, Điều 133 Bộ luật Hình sự là tội rất nghiêm trọng. Trong số này có 5 bị can bị tạm giam, 2 bị can bị truy nã, 2 bị can được tại ngoại là sản phụ Lê Thị L và Nguyễn Thị Hà.
Tại buổi làm việc Trung tá Trần Hải Quân bày tỏ sự cảm ơn đối với Báo GĐ&XH đã có thông tin về việc cháu bé con sản phụ Lê Thị L bị mất tích.
Nắm được thông tin từ cơ quan báo chí, Công an huyện Đông Anh đã tiến hành làm việc ngay với Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Đông Anh là nơi sản phụ Lê Thị L và cháu bé con sản phụ L được điều trị.
CQĐT Công an Đông Anh đã đề nghị bệnh viện phối hợp với CQĐT cung cấp các tài liệu liên quan để xác minh làm rõ. Để tìm ra "bản chất" mất tích bí ẩn của con sản phụ L, gần 30 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đông Anh được tập trung rà soát thân nhân của hơn 100 sản phụ vào Bệnh viện Đa khoa Đông Anh sinh con trong các ngày 15, 16, 17/2/2011. Sau gần 96 giờ đồng hồ nỗ lực điều tra, ngày 3/7, Công an huyện Đông Anh đã tìm ra được tung tích của cháu bé.
"Chúng tôi đã gặp gỡ gia đình đang nuôi dưỡng cháu bé và làm rõ bản chất câu chuyện mất tích mà dư luận đang quan tâm. Gia đình đang nuôi cháu bé là một gia đình quân nhân, hiếm muộn về đường con cái"- Trung tá Quân nói.
Bất thường
Theo điều tra của Công an Đông Anh thì trưa ngày 17/2, hai vợ chồng trên thông qua bạn bè giới thiệu đã gặp sản phụ Lê Thị L và gia đình sản phụ này tại phòng số 5, khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Tại đây họ đã đón cháu bé từ tay sản phụ L về chăm sóc (vì lý do tương lai của cháu bé nên chúng tôi xin không cung cấp địa chỉ nơi cháu đang sinh sống và tên cha mẹ nuôi của cháu- PV).
"Như vậy bản chất vụ việc này là gia đình và đích thân sản phụ Lê Thị L đã trao cháu bé cho người khác nuôi dưỡng chứ không có sự mất tích. Chính gia đình sản phụ L là những người nắm rõ nhất cháu bé đang ở đâu. Vấn đề đặt ra ở đây là nếu mất con thì tại sao đến hơn 4 tháng sau sản phụ Lê Thị L mới tìm con và lại gửi đơn đến báo chí nhờ... đi tìm. Việc này có những dấu hiệu không bình thường. Sang tuần sau, chúng tôi sẽ có kết luận chính thức về vấn đề này "- Trung tá Trần Hải Quân khẳng định.
Báo Gia đình và Xã hội xin hoan nghênh sự hồi âm nhanh chóng của Công an huyện Đông Anh, đặc biệt là việc tìm ra tung tích cháu bé đã giải tỏa được nghi ngờ của dư luận về vụ việc này.
|
Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 4/2/2011, Lê Văn Hải, Lê Văn Sơn, Lê Thị Hường (là anh, chị ruột của Lê Thị L), Nguyễn Thị Hà (vợ Sơn) và Lê Thị L... đến nhà Trần Văn Q ở tổ 35, thị trấn Ðông Anh đòi Q đưa 50 triệu đồng để L nuôi con.
Lúc đầu, Q không nhận là "tác giả" của bào thai trong bụng L, do vậy Hà đã gọi thêm 6 thanh niên ở địa phương nữa đến để ép Q đưa tiền. Nguyễn Tiến Ðức (người được gọi đến) đá vào mặt Q, Nguyễn Văn Tình (cũng là người được gọi đến) cầm dao đe dọa Q.
Do Q trình bày không có tiền, Tình bắt anh Q viết giấy bán xe máy. Thấy 2 chiếc điện thoại của vợ chồng Q để trên bàn, Tình vứt xuống chiếu và L cầm nốt. Cơ quan CSÐT CA huyện Ðông Anh đã khởi tố 9 đối tượng (trong đó bắt tạm giam 5, truy nã hai đối tượng, cho tại ngoại hai đối tượng). |
Châu Hà