Đặc xá năm 2011: Tương lai phía trước
GiadinhNet - Trại tạm giam số 1 và 2 (Công an Hà Nội) những ngày này dường như thay đổi.
Các phạm nhân đang thụ án tại đây mỗi người đều có tâm trạng riêng. Có người hét lên sung sướng khi được thông báo mình có tên trong danh sách đặc xá tha tù trước thời hạn vào dịp 2/9. Có người mặt buồn rười rượi vì lại phải tiếp tục chờ đợi, nhưng tựu chung, trong ánh mắt tất cả các phạm nhân đều bộc lộ sự quyết tâm cải tạo tốt để làm lại cuộc đời.
Đếm từng ngày
![]() |
|
Các phạm nhân Trại tạm giam số 2 tập văn nghệ mừng ngày được đặc xá. Ảnh: TS |
Lối về
Trong số 49 phạm nhân của Trại tạm giam số 2 được đặc xá đợt này có đủ mọi mức án, đủ mọi thành phần. Năm nay đã 62 tuổi, phạm nhân Nguyễn Sông Thao, quê ở xã Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam mừng đến trào nước mắt khi biết mình có tên trong danh sách xét đặc xá trước thời hạn. Năm 2010, ông Thao bị bắt vì tội Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Lúc mới vào, dù đã có tuổi nhưng ông cứ khóc ròng. Hoàn cảnh của ông Thao cũng rất éo le, vợ mất, các con ông chỉ cậy nhờ vào ông để học tập. Nắm được hoàn cảnh của phạm nhân Thao nên ngay sau đó, Trung tá Kim Văn Nghĩa, phân trại trưởng phân trại quản lý phạm nhân đã bố trí cán bộ thay nhau động viên. Sự động viên ấy đã có tác dụng, bằng chứng là ông Thao đã cố gắng cải tạo và được xét đặc xá trong dịp này. Dù đã có tuổi, nhưng cũng như tất cả mọi người khác ông Thao đã dự tính cho mình một công việc mới cho ngày mãn hạn tù. Ông bảo sau khi về quê ông sẽ mở 1 tiệm sửa xe máy.
Đến Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội) chúng tôi gặp Phạm Thị Nga khi cô đang tham gia tiết mục múa của đội văn nghệ. Có lẽ chưa bao giờ Nga tươi tắn đến thế khi biết mình được đặc xá. Cách đây 4 năm, vì tin bạn, Nga đã cầm hộ bạn một tép heroin. Bị công an bắt vì tội tàng trữ ma túy trái phép, Nga gần như quỵ ngã. Những ngày đầu vào trại, thậm chí đến bữa cơm, dù rất đói nhưng Nga không thể nuốt nổi. Giờ đây, nhớ lại những ngày tháng đã qua, Nga như mạnh mẽ hơn. Cô bảo, việc đầu tiên khi được tự do là cô sẽ về nhà để được bế con vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Tiếp đến cô sẽ mở lại hiệu làm đầu. Nhìn Nga cười tươi rói, chúng tôi biết cô gái ấy sẽ không bao giờ có thể làm những điều phi pháp nữa.
