Đâm bạn trọng thương từ cái nhìn đểu

| Pháp luật

Từ một cái nhìn được cho là "đểu", nhóm học sinh lớp 11 đã hẹn nhau “giải quyết”.

Kết quả em Lê Hải Anh (SN 1994, ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; hiện đang là học sinh trường THPT Yên Hoà) bị đâm 1 nhát vào bụng, xuyên đến gan.

Vụ việc xảy ra lúc11h30 trưa ngày 13/8, tại đỉnh cầu vượt Ngã tư Sở. Công an phường Ngã tư Sở cho biết, khoảng gần 12 giờ trưa ngày 13/8, CA phường nhận tin báo của người đi đường nói rằng có một nhóm thanh niên mặc đồng phục học sinh đánh nhau trên cầu vượt một nạn nhân là nam giới phải đi cấp cứu, máu thấm ươt vùng bụng. Khi CA phường tới hiện trường, nhóm thanh niên này đã bỏ đi, chỉ còn những vết máu vương lại tại hiện trường.
 

Các đối tượng tại Cơ quan Công an

Từ thông tin nhóm đánh nhau là học sinh, với trách nhiệm không để các đối tượng gây án trên địa bàn được sống ngoài vòng pháp luật các cán bộ CA phường Ngã Tư Sở đã nhanh chóng tỏa đi các bệnh viện gần đó để truy tìm tung tích nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định được nạn nhân bị đâm trên Cầu vượt Ngã Tư Sở là em Lê Hải Anh (SN 1994, ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; hiện đang là học sinh trường THPT Yên Hoà). đang được cấp cứu tại BV Bạch Mai rồi chuyển lên BV Việt Đức, Hải Anh bị đâm 1 nhát vào bụng, xuyên đến gan.

Khẩn trương lấy lời khai của Hải Anh, cơ quan công an đã làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước đó, khoảng 9h sáng, Lê Đức Anh (SN 1993, trú tại phố Phan Phù Tiên; học sinh trường THPT Dân lập Hà Nội) có đi qua mặt Lê Hoàng Sơn (SN 1993, ở khu tập thể Thành Công, Ba Đình; học cùng trường). Cho rằng Đức Anh “nhìn đểu” mình, Sơn đã đứng dậy chửi nhau.

Lời qua tiếng lại, hai bên hẹn nhau “giải quyết”. Sơn bỏ về, lên mạng gọi thêm 3 bạn xã hội đến hỗ trợ, gồm: Nguyễn Việt Anh, tức “ngẩu” (SN 1993, ở phố Yên Phụ, Tây Hồ; học tại TTGDTX số 1 quận Ba Đình); Trần Quốc Việt (SN 1991, ở Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ; không nghề nghiệp); Đỗ Tuấn Anh (SN 1992, ở đường La Thành, phường Thành Công).

Nhóm của Sơn đi trên 2 xe máy, xe của Việt Anh “kẹp” 3, mang theo một con dao dài khoảng 30cm, dầu nhọn, chuôi gỗ. Thấy Lê Đức Anh đang cầm lái chở Lê Hải Anh ngồi sau, nhóm của Sơn rồ ga rượt đuổi. Đức Anh bỏ chạy đến đỉnh cầu vượt Ngã tư Sở thì bị nhóm của Sơn đuổi kịp, áp sát làm đổ xe ra đường.

Đức Anh chạy bộ xuống chân cầu vượt, Hải Anh chạy sau đã bị Đỗ Tuấn Anh dùng dao đâm một nhát vào bụng, xuyên đến gan. Sau khi gây án, cả nhóm của Sơn bỏ chạy, về khu Thành Công uống nước. Đức Anh quay lại đưa bạn đi cấp cứu.

Cơ quan công an đã nhanh chóng bắt được các đối tượng Sơn, Tuấn Anh và Việt Anh. Riêng Trần Quốc Việt, công an phường đã vận động gia đình đưa Việt ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Con dao gây án, các đối tượng mang cất giấu phía trên biển hiệu của một quán Net trên phố Nguyên Hồng. Bà chủ quán Net cho biết đối tượng Sơn thường hay lui tới quán với một số bạn chát, có khi đến hai, ba ngày mới về.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

 Theo ANTĐ

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng việc ký hợp đồng thuê ô tô với doanh nghiệp, Lê Văn Liệu đã mang 4 xe VinFast đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt khoảng 550 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng và thu hồi toàn bộ số xe trả lại cho doanh nghiệp bị hại.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.