Vụ án này đã gây xôn xao dư luận địa phương vì nguồn cơn xảy ra án mạng rất tào lao.
Theo hồ sơ, Thơm là người khù khờ vì chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ, đặc biệt rất sợ ma. Chiều 23/9/2010, Thơm đến cơ sở ép gạch ở xóm Sơn Đông, xã Thanh Đức (Long Hồ) xin nghỉ việc thì gặp chủ cơ sở đang ngồi nhậu với bạn, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hùng. Nghe Thơm xin nghỉ làm, ông Hùng la rầy “không lo làm ăn mà cứ nghỉ hoài” nên giữa hai bên xảy ra cãi vã nhưng được mọi người can ngăn.
Thơm về trại gạch thu gom quần áo để nghỉ làm. Đến tối, người chủ về lên võng nằm nghỉ thì nghe tiếng động như có người chọi đất lên mái lá của trại. Biết Thơm rất sợ ma, người chủ nói đùa: “Ma nhát mày đó”.Sau đó vẫn có tiếng chọi đất liên tục vào vách lá. Thơm tức giận lấy dao đi ra khu vực vườn nhãn gần đó. Thấy một bóng đen đứng ở vườn nhãn, Thơm chạy đến vung dao đâm liên tục. Nghe tiếng la của nạn nhân, mọi người soi đèn ra xem thì phát hiện là ông Hùng nên vội đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Riêng Thơm, sau khi biết được bóng đen mình đâm là ông Hùng thì bỏ trốn cho đến khi bị bắt.
|
|
|
Trần Công Thơm - kẻ đâm chết người vì sợ ma trước vành móng ngựa. Ảnh: PT |
Theo kết quả giám định pháp y tâm thần, Thơm có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng bị hạn chế do bệnh nên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Tại phiên xử, Thơm khai mình xông ra đâm đại nạn nhân cho đỡ sợ ma vì trời tối, không nhận ra ông Hùng, nếu biết thì Thơm đã không đâm...
Chỉ vì chuyện đùa giỡn không đâu mà một người chết, kẻ phải vào tù, một hậu quả đau lòng không chỉ cho những người trong cuộc. Sau phiên tòa, vợ của nạn nhân gạt nước mắt tâm sự: “Thơm nó đáng thương hơn đáng trách. Nó quá khù khờ, chỉ biết đi làm thuê nay đây mai đó kiếm cái ăn. Bình thường ông nhà tui dạy nó nghe lời lắm nhưng ổng chết vì nó. Ổng cũng biết nó rất sợ ma, ở xóm này ai cũng biết, âu cũng là số phận”.
Theo Pháp luật TPHCM