Đám cưới bất thành vì cô dâu là... “đạo chích“
Đám cưới không thể diễn ra như kế hoạch vì cô giúp việc nảy lòng tham, trộm tài sản của chủ nhà, bán lấy tiền... ăn chơi.
Mối tình nghèo nơi phố thị
Hai người trẻ đồng cảnh ngộ đã sớm trúng “tiếng sét ái tình”. Sức hút tình yêu khiến Trang xao nhãng công việc “ô sin”, dọn về chung sống với Tuyên trong một khu trọ ở ngõ 12, cụm 3, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Dù Trang chưa đủ tuổi nhưng có thai với Tuyên nên gia đình hai bên cho phép hai người cưới. Theo dự kiến, Trang lên xe hoa trong tháng 8/2011.
Nhưng đám cưới ấy đã không thể diễn ra như kế hoạch và Tuyên cũng không được “lên chức” bố.
![]() |
|
Cần Thị Quỳnh Trang và Trần Ngọc Tuyên trước vành móng ngựa |
Sau khi chuyển đến sống với Tuyên được một thời gian, Trang quyết định quay lại nghề “quản gia” để cùng chồng tương lai chuẩn bị cho cuộc sống gia đình sau này.
Khoảng 6 giờ 30 ngày 13/6/2011, Trang nảy ra ý định ăn cắp tài sản của chủ nhà. Trang gọi điện cho người yêu để hỏi ý kiến và Tuyên đã đồng ý.
8 giờ cùng ngày, nhân lúc bà chủ đưa con đi học còn ông chủ chưa thức giấc, Trang đã ăn trộm 4 máy tính cá nhân, 1 máy quay phim, 1 máy ảnh, 1 điện thoại cảm ứng, 1 ví da và hơn 1 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá gần 56 triệu đồng.
Tuyên thuê hẳn một taxi đến biệt thự Ciputra để đón Trang cùng số tài sản trộm cắp được. Sau đó, cả hai bắt xe khách lên TP.Việt Trì (Phú Thọ) bán 2 máy tính với giá “rẻ như bèo”: 2 triệu đồng/chiếc. Số tiền này được đôi tình nhân "nướng sạch" vào các trò ăn chơi. Ngay hôm sau - 14/6, cả hai bị Công an quận Tây Hồ bắt giữ cùng số tài sản chưa kịp tiêu thụ.
Ngày 21/10 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Cần Thị Quỳnh Trang và Trần Ngọc Tuyên về tội “Trộm cắp tài sản”.
Trả giá đắt
Trước tòa, Trang già hơn rất nhiều so với tuổi 17, với thân hình sồ sề.
Mẹ Tuyên có mặt tại phiên tòa, mẹ Trang bị bệnh, người bố đi thay.
Mẹ của Tuyên - một người đàn bà nghèo, chất phác sụt sùi khóc khi nghe con trai nhận tội. Bà thương con phạm tội một cách dại dột, trách con trong một lúc đã để lòng tham chi phối, gây nên tội lớn. Bà cho biết, Tuyên có tuổi thơ chịu nhiều thiệt thòi, nhưng hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc phụ giúp mẹ. Tuyên không đua đòi hư hỏng và cũng chưa bao giờ lấy của ai cái gì...
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của Trang và Tuyên đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 2 Điều 138 Bộ luật Hình sự. Trang tuy là chủ mưu, nhưng do khi phạm tội chưa đủ tuổi thành niên và tình hình sức khỏe không tốt, nên bị tuyên phạt 12 tháng tù giam cho hưởng án treo, chịu thời hạn thử thách là 23 tháng 18 ngày. Còn Tuyên tuy không thực hiện việc trộm cắp nhưng có sự hứa hẹn trước và có hành vi đem tài sản đi tiêu thụ, do đó, Tuyên lĩnh 15 tháng tù giam.
Thông báo
