Đâm người rồi đi ngủ, khi bị bắt vẫn đang... say giấc

| Pháp luật

Thấy Thắng và em gái to tiếng với nhau, anh Giàu chạy đến khuyên can lập tức bị Thắng vồ dao đâm liên tiếp vào đầu, lưng và bụng.

Nguyễn Văn Thắng bị bắt tại cơ quan công an
Ngày 19/11 cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thắng (21 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú khu phố 3, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Trước đó, Nguyễn Văn Thắng đi nhậu về đến phòng trọ thì xảy ra tranh cãi quyết liệt với em gái ruột của mình. Thấy sự việc căng thẳng nên anh Trần Văn Giàu (30 tuổi, quê Tây Ninh, ở gần phòng trọ của Thắng) chạy đến can ngăn.
Cho rằng anh Giàu giám ngăn cản chuyện mình dạy dỗ em gái nên Thắng vồ dao đâm 3 nhát vào đầu, lưng và bụng anh Giàu. Bị nhiều nhát đâm, anh Giàu gục ngay tại chỗ, sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng khá nguy kịch.
 
Riêng tên Thắng, sau khi gây án đối tượng này đóng cửa phòng lên giường ngủ. Đến khi công an thị xã Thuận An đến đọc lệnh bắt khẩn cấp thì Thắng vẫn đang... say giấc.
Cơ quan chức năng đang chờ anh Giàu hồi phục để lấy lời khai, phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ án.
 
Theo Dân trí
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.