Đàn ông chỉ lãng mạn khi đã có... tiền
Giadinh.net - Nhiều bà vợ đã khóc hết nước mắt vì không hiểu tại sao chồng mình đã bạc đầu rồi mà vẫn “tình tang”. Đơn giản, vì ông ta đang ở vào tuổi lãng mạn.
Sự lãng mạn của phái đẹp xuất hiện ngay từ thời thiếu nữ, khi họ chưa có tiền. Còn đàn ông thì chỉ lãng mạn khi đã có tiền.
Tuổi mười tám, đôi mươi đàn ông lo học, lo việc làm, lo phấn đấu cho sự nghiệp. Họ học như đánh vật, làm như trâu cày, đầu tóc bù xù, quần áo nhàu nhĩ, hôi khét, chỗ ở bừa bộn... Họ yêu, có thể yêu nhiều nhưng chưa nghĩ đến chuyện cưới. Yêu nhanh và chia tay cũng nhanh.
Vào tuổi “băm”, họ bắt đầu nghĩ tới chuyện cưới vợ, vì không muốn sống cảnh “cơm hàng, cháo chợ” nữa. Vả lại, họ biết đó là việc ai cũng phải làm. Ở lứa tuổi này, đàn ông vẫn chưa có sự đa tình, vì tình yêu của họ còn nhiều tính thực dụng hơn tính lãng mạn.
Có thể, họ đã có một mối tình đúng nghĩa là tình yêu, đó là mối tình đầu. Còn giờ đây, họ sống một đời sống hôn nhân rất ít tính lãng mạn. Họ không biết chiều vợ, càng chưa hiểu tâm lý của vợ nên hay bị vợ hờn giận, chê trách.
Vào tuổi ngũ tuần, đàn ông bắt đầu có tiền và cũng đã có một chút địa vị và họ bắt đầu lãng mạn. Họ soi gương chải tóc thẳng nếp, giày lúc nào cũng bóng. Họ bắt đầu trồng hoa, trồng cây cảnh, ngay cả trong những căn hộ chung cư và bày những bộ ly, những chai lọ đẹp vào tủ kính.
Rất nhiều người bỗng thích làm thơ. Nếu như trước đây vợ mua cho quần áo thế nào cũng mặc, thì giờ đây họ kén quần áo. Nếu vợ mua quần áo không “xịn”, họ sẽ bỏ quên trong tủ mà không đụng tới. Và chính các bà vợ cũng không được cẩu thả trong ăn mặc. Đức lang quân của các bà thích vợ mặc đẹp, đeo trang sức đẹp, dùng điện thoại đẹp.
Ngay cả ở công sở, các bạn nữ cũng cần nhớ tới đặc điểm này. Nếu sếp của các bạn đã vào tuổi ngũ tuần, thì mỗi sáng trên bàn làm việc của ông ấy nên có vài bông hoa tươi và đến cơ quan, các bạn nên mặc đẹp.
Ở tuổi ngũ tuần, đàn ông mới thật đa tình. Họ không yêu thì thôi nhưng một khi đã yêu thì sẽ yêu rất sâu sắc và rất lãng mạn, yêu như mối tình đầu. Mọi mối quan hệ xác thịt đối với đàn ông lớn tuổi sẽ vô nghĩa, nếu không có tình yêu.
Ngày càng có nhiều phụ nữ chọn những người đàn ông đứng tuổi làm chồng. Đó là sự lựa chọn khôn ngoan. Vì ở lứa tuổi này, người đàn ông đã thành đạt và đã đủ độ trưởng thành về tâm lý, lại bắt đầu biết lãng mạn.
Ở lứa tuổi này, đàn ông sẽ sống với vợ với tất cả sự lãng mạn và yêu vợ với tất cả sự đa tình của họ. Các bạn nữ hãy tin rằng, nếu bạn có một người đàn ông đứng tuổi và bạn biết chiều chồng thì đêm nào cũng là đêm tân hôn.
Nhiều bà vợ đã khóc hết nước mắt vì không hiểu tại sao chồng mình đã bạc đầu rồi mà vẫn “tình tang”. Đơn giản, vì ông ta đang ở vào tuổi lãng mạn. Còn phụ nữ thì rất lãng mạn khi còn trẻ, sau đó tính lãng mạn ít dần và về già thì sống rất thực dụng.
Sự vênh nhau về tâm lý sinh ra bi kịch. Không thể dùng phạm trù đạo đức để lý giải bi kịch này. Cũng không thể giải quyết vấn đề này bằng việc giáo dục đạo đức.
Nhật Khánh