Đàn ông không thích vợ “la cà” vào công việc của mình
Giadinh.net - Lục lọi trong máy tính của chồng, Hương biết chồng đang phải vắt óc suy nghĩ rất căng thẳng để quyết định một việc hệ trọng và chị quyết định sẽ "ra tay" để giúp chồng mình.
Quyết định hệ trọng của chồng chị là hoặc giao sản phẩm của công ty cho một nhà phân phối lớn, có mạng lưới phân phối phủ kín toàn quốc, hoặc công ty tự tổ chức lấy mạng lưới phân phối của mình.
Cách thứ nhất dễ chiếm lĩnh thị trường hơn, nhưng nhà sản xuất dễ bị lệ thuộc vào nhà phân phối. Khi quan hệ hai bên “cơm không lành, canh không ngọt” thì việc tiêu thụ sản phẩm của công ty sẽ bị ngưng trệ ngay. Còn cách thứ hai thì chắc chắn, nhưng việc gây dựng thương hiệu và chiếm lĩnh thị trường sẽ rất chậm.
Buổi tối, khi chồng đang ngồi bên bàn làm việc với những hồ sơ nhằng nhịt và những con tính phức tạp, thì Hương đến bên chồng:
- Em có thể giúp anh được việc gì không?
- Không cần đâu! Em đi ngủ trước đi.
Hương đi nằm nhưng không sao ngủ được. Một lúc sau, chị lại mon men đến bên chồng:
- Anh đừng quên chuyên môn của em là maketing. Em đề nghị anh bắt đầu bằng việc điều tra thị trường và hãy giao cho em làm việc đó.
Chồng Hương đứng bật dậy và quát lên:
- Em có để yên cho anh làm việc không!
Sau câu cáu gắt, chồng Hương bỏ đến công ty để làm việc cho yên tĩnh. Phản ứng đột ngột đó khiến Hương đau khổ đến phát khóc. Hoàn toàn, chị không muốn quấy rầy chồng. Đơn giản chỉ là Hương muốn được góp một phần trí tuệ và sức lực của mình vào công việc của chồng.
Đàn ông đầy lòng kiêu hãnh và tự tin. Càng là người giỏi giang, anh ta càng kiêu hãnh. Anh ta luôn ngẩng cao đầu giữa cuộc đời và sẵn sàng đối diện với mọi thách thức. Nếu trời có sập thì anh ta cũng tự chống đỡ, chứ không muốn vợ ghé vai vào. Những người đàn ông hễ động gặp khó khăn là cầu cứu vợ không nhiều lắm.
Không phải đàn ông không cần sự giúp đỡ của phụ nữ. Họ rất cần vợ gìn giữ sự ấm cúng bình yên trong gia đình, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, việc vui việc buồn của họ hàng hai bên nội ngoại... Nếu không có sự lo toan của người vợ thì các đức lang quân còn biết trông cậy vào ai?!
“Phía sau một người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng một người phụ nữ nhân hậu, đảm đang”. Người đàn ông nào cũng thuộc lòng câu đó. Song trời đã sinh ra đàn ông, đàn bà và đã trao thế mạnh cho cả hai giới, nên tốt nhất là việc của ai người ấy làm.
Trong trường hợp của Hương, nếu muốn giúp đỡ chồng thì cách tốt nhất là lẳng lặng pha một tách cà phê, đặt lên bàn ông xã rồi đi ngủ. Nửa đêm thức giấc, nếu thấy chồng vẫn làm việc thì kiếm cái gì đó cho chồng lót dạ. Giúp như thế, chồng sẽ không cáu mà còn rất biết ơn.
Nhật Khánh