Đàn ông không thích nói nhiều
Giadinh.net - Đàn ông đi nhiều khiến đàn bà bực mình. Đàn bà nói nhiều khiến đàn ông bực mình. Khi đàn bà nói nhiều thì phản ứng thông thường của đàn ông là khoác áo thật nhanh và đùng đùng bỏ đi.
Cánh cửa đóng sầm trước mũi bà vợ. Ông chồng lao ra khỏi nhà, đi nhanh như bị ma đuổi, đi dứt khoát như không bao giờ trở về nữa.
Còn lại một mình trong phòng, bà vợ thôi phát thanh nhưng tím ruột bầm gan vì giận, giận vì chồng xem thường mình, giận vì chồng bảo thủ, không chịu nhận lỗi... Giới phụ nữ nói rằng: “Các anh bỏ đi nhưng mâu thuẫn không bỏ đi mà được tích tụ lại và đó là nguồn thuốc súng cho một cuộc đại chiến trong tương lai”. Nhưng giới phụ nữ lại không trả lời được câu hỏi: “Tại sao đàn ông lại đùng đùng bỏ đi”?
Những giờ phút thanh thản của người đàn ông rất ít. Hễ bước chân ra khỏi cửa là họ bước ngay vào cuộc cạnh tranh không khoan nhượng. Kế hoạch của anh, phương án của anh, bản thiết kế của anh, tác phẩm của anh sẽ trở thành thứ bỏ đi, nếu có người khác đưa ra cái tốt hơn, cần câu cơm, cái ghế của anh có thể mất, nếu có người khác tài giỏi hơn hoặc được cấp trên tin dùng hơn, vì thế cuộc đời của người đàn ông là kế tiếp những cuộc cạnh tranh triền miên.
Chỉ trong gia đình, đàn ông mới được thanh thản. Đàn ông về nhà như chim về tổ, nơi không sương gió, không mưu mô thủ đoạn. Gia đình là nơi yên bình nhất, nơi người đàn ông có thể hoàn toàn thư giãn, thanh thản. Lúc này, nếu ai cướp mất của người đàn ông những giờ phút thanh thản hiếm hoi này thì anh ta sẽ nổi giận. Con cái khóc quấy, mè nheo sẽ bị đánh đòn, vợ cằn nhằn thì chồng sẽ bỏ đi.
Anh ta đi đâu? Điểm đến của người đàn ông lúc này thường là quán rượu. Có câu: “Dao chém nước, nước càng chảy xiết. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”. Đây là lúc người đàn ông mềm yếu nhất. Bất cứ người đàn bà nào cũng có thể đánh ngã người đàn ông trong trạng thái cô đơn nhất này. Trong khi ở nhà, người vợ đang nghĩ về chồng mình bằng tất cả sự uất hận thì đó chính là lúc cô ta dễ mất chồng nhất. Đáng tiếc là hầu hết phụ nữ đều không lường tới tình huống này.
Tại sao các bà vợ lại không chờ tới lúc đầu gối tay ấp rồi hãy nói với chồng những điều muốn nói, bằng những lời thủ thỉ, nhẹ nhàng. Nói lúc này, là lọt đến xương. Điều thứ nhất phái đẹp nên nhớ là phải biết tôn trọng những giờ phút thanh thản hiếm hoi của chồng và hãy để cho anh ta yên. Điều nên nhớ thứ hai là đàn ông có thể biết nhẫn với cộng sự, rất biết nhẫn với sếp của họ nhưng hiếm người biết nhẫn với vợ.
Nhật Khánh