Dân “tố” kiểm lâm đánh người

| Pháp luật

GiadinhNet - Đang trên đường cùng bạn vào rừng lấy lá dong về gói bánh chưng, anh Trương Văn Thanh bị một nhóm người mặc sắc phục kiểm lâm đánh đến gãy 2 ngón tay.

Đang trên đường cùng bạn vào rừng lấy lá dong về gói bánh chưng, anh Trương Văn Thanh bị một nhóm người mặc sắc phục kiểm lâm đánh đến gãy 2 ngón tay. Người đi cùng anh Thanh là Thái Xuân Duẫn cũng bị đập "te tua".
 
Vì sao gãy ngón tay?
 

Anh Thanh với bàn tay gãy được bó bột cùng bố trò chuyện với PV.

 
Sự việc trên xảy ra vào ngày 14/1, khi anh Trương Văn Thanh (SN 1987), Thái Xuân Duẫn (SN 1992) và chị Trương Thị Anh (SN 1987) đều trú tại thôn Phú Minh, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa vào khu vực rừng Chu Ngút lấy lá dong về gói bánh chưng. Khi đi anh Thanh có mang theo mình một cây dao tông, bao tải cùng 1 sợi dây để buộc gùi. Theo tố cáo của anh Thanh, khi 3 người vào đến gần rừng Chu Ngút bất ngờ xuất hiện 7 cán bộ mang sắc phục kiểm lâm thuộc trạm Kiểm lâm Chà Nòi (hạt kiểm lâm vườn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng) ra chặn đường.
 
Họ hỏi "Tụi mày đi đâu? Đi kéo gỗ lậu phải không?". Khi đôi bên lời qua tiếng lại thì những người mặc sắc phục kiểm lâm lao vào đánh tới tấp anh Thanh và anh Duẫn. Một người kiểm lâm tên Sỹ lấy dây buộc tay của Thanh và Duẫn lại với nhau, sau đó họ dẫn hai anh đi loanh quanh trong rừng để "chỉ điểm" vị trí tập kết gỗ lậu. "Tuy nhiên sau một hồi tìm kiếm chỉ phát hiện được một lán trại không có người, họ dẫn chúng tôi về trạm Chà Nòi để... giáo dục", anh Thanh kể lại. Thấy hai người bạn mình bị đánh, chị Trương Thị Anh sợ quá bỏ chạy về để báo với người nhà.
 
Theo tố cáo của anh Thanh, anh đã bị đánh đến gãy ngón tay cái và ngón áp út của bàn tay trái. Khi dẫn về trạm, anh Thanh, anh Duẫn được cho cơm ăn, nước uống rồi được yêu cầu ký vào một biên bản không cho biết nội dung. Đến khoảng 15-16h cùng ngày tại trạm kiểm lâm Chà Nòi, có một người đàn ông đi xe ô tô lên, sau đó anh Thanh, Duẫn bị dẫn ra nơi có khoảng 15 thanh gỗ (trong khuôn viên trạm). Họ nói hai anh ngồi lên đống gỗ đó để "chụp ảnh". Tiếp đó ông Long, Trạm trưởng nói với hai anh liên lạc với gia đình mang chứng minh thư cùng tiền phạt xuống Hạt kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng để xử lý.
 
Công an vào cuộc
 
Về phần gia đình của anh Thanh, anh Duẫn, sau khi hay tin họ đã chạy xuống Hạt kiểm lâm, cách nhà khoảng 40km để xin cho hai anh ra. Tuy nhiên phía Kiểm lâm yêu cầu phải có giấy xác nhận của địa phương mới giao người. Ông Trương Văn Hưng (SN 1962), bố đẻ của anh Thanh đành quay ngược về nhà xin xác nhận của công an xã. Đến khoảng 21h cùng ngày, anh Thanh, Duẫn đã được trở về nhà. Khi về đến nhà, hai anh đến trạm y tế chữa vết thương. Do anh Thanh bị gãy 2 ngón tay nên người nhà phải đưa anh về Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa bó bột, đồng thời nằm điều trị đến 17/1 mới trở về nhà.
 
Để hiểu rõ hơn bản chất sự việc, nhóm PV đã trực tiếp đến trạm kiểm lâm Chà Nòi. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ nhận được câu trả lời của ông Phan Duy Trí , Trạm phó: "Ai tố cáo mặc kệ họ. Các anh muốn có thông tin thì về gặp lãnh đạo Vườn xin ý kiến...".
 
Còn ông Phan Hồng Thái - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) cho rằng: "Sự việc này cần phải kiểm chứng lại. Có thể vì lý do nào đó dân chạy mà... gãy tay". Ông Thái phủ nhận thông tin cán bộ kiểm lâm đánh người. Khi chúng tôi đề cập đến việc Công an huyện sẽ vào cuộc thì  ông Thái cho biết, nếu làm rõ anh em kiểm lâm sai thì ông sẽ xử lý. "Tôi mới nhận được điện thoại của đồn biên phòng và công an, tôi sẽ kiểm tra lại", ông Thái nói. 
 
“Gia đình anh Thanh, anh Duẫn đã có đơn tố cáo bị các cán bộ kiểm lâm thuộc trạm Chà Nòi đánh. Sự việc này vượt quá thẩm quyền xử lý của phía công an xã nên chúng tôi đã báo cáo lên công an huyện Minh Hóa. Công an huyện sẽ điều tra làm rõ sự việc. Hai cháu Thanh, Duẫn khai là vào khu vực Chu Ngút để lấy lá dong, nhưng giả sử nếu kiểm lâm có lo ngại hai cháu là “lâm tặc” thì cùng lắm cũng chỉ nhắc nhở, xua đuổi là được. Nếu thực tế kiểm lâm đánh các cháu đến thâm tím cả người, gãy cả ngón tay thì quả là đáng trách".
 
Ông Đinh Xuân Đá - Trưởng Công an xã Thượng Hóa
 
Nhóm PV PLBĐ
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.