Dân “vay tiền” kè bờ biển
GiadinhNet - Khoảng 100 ha bãi cát, rừng phi lao đã bị biển nuốt gọn, gần 20 ha đầm tôm, nhiều công trình của người dân, hệ thống các đường dẫn ra biển bị sóng phá hủy, đe dọa trực tiếp tới tính mạng người dân trong hơn 10 năm qua.
![]() |
|
Đoạn đê được người dân tự bỏ tiền ra kè để giữ đất, giữ nhà.
Ảnh: N.H |
Biển “ăn” làng, dân hoang mang
Bờ biển xã Quảng Cư với những rặng phi lao xanh ngút ngát, những bãi cát vàng mời gọi… giờ chỉ còn là ký ức của người dân nơi đây. Hơn 10 năm qua, tình trạng sạt lở diễn ra mạnh mẽ, người dân tìm mọi cách giữ bờ biển, giữ cây, giữ tài sản nhưng rồi đều bất lực trước sự tàn phá của thiên nhiên.
Trong khi đó, dự án trăm tỷ vẫn đang nằm trên giấy! Ông Lê Văn Thắng, thôn Quang Vinh, xã Quảng Cư cho biết: “Thời gian trôi qua đã lâu, người dân nuôi bao hi vọng giờ chỉ biết chờ đợi mỏi mòn bởi cũng chỉ nghe nói Nhà nước có dự án kè bờ biển nhưng mãi chẳng thấy đâu. Không thể chờ đợi thêm nữa, để giữ nhà, giữ đất tôi đã phải đi vay tiền mua đá, thuê người kè đoạn bãi biển trong khuôn viên nhà. Với số tiền đầu tư gần 100 triệu đồng, tôi cũng chỉ cố gắng kè được khoảng hơn 50m. Nếu gia đình tôi không cố gắng vay mượn để kè bờ biển, nhà tôi đã trôi xuống biển từ lâu”.
Ông Thắng bảo rằng, nếu Nhà nước không nhanh chóng triển khai dự án thì đoạn bờ biển này chẳng bao lâu chỉ còn toàn là nước với sóng biển. Người dân ở đây sẽ rơi vào tình cảnh đi không được ở không xong, chẳng biết tương lai sẽ mờ mịt ra sao nữa? Còn ông Nguyễn Văn Đức, thôn Văn Thái, người có 3 gian nhà bị sóng biển cuốn trôi, nghẹn ngào: “Tuổi cao không thể ra biển, vợ nay đau, mai ốm, nhà thuộc diện hộ nghèo sống chủ yếu dựa vào diện tích trồng rừng. Toàn bộ diện tích trồng phi lao đã bị “hà bá” nuốt trọn. Giờ xem như mất trắng. Diện tích đất còn lại không đủ dựng một căn chòi nhỏ để trốn mưa, tránh nắng”. Không mất nhà nhưng mất nhiều tài sản khác, ông Nguyễn Văn Thái, thôn Thành Thắng, vừa đi kéo bè về buồn rầu tâm sự với PV Báo GĐ&XH: “Trước kia gia đình có hơn 300m2 nuôi trồng thủy sản, nước biển xâm nhập vào xóa sổ hoàn toàn, giờ đây tôi phải ra biển để kiếm cái sinh nhai. Dân nghèo chúng tôi chỉ mong sao Nhà nước nhanh chóng có biện pháp giữ bờ biển, để người dân còn bát cơm, manh áo”.
![]() |
|
Ông Lê Văn Thắng, thôn Quang Vinh, xã Quảng Cư bên cạnh đoạn đê được kè bằng đá do chính gia đình ông vay mượn tiền để kè và đứng bên cạnh những cây phi lao còn sót lại. |
Mỗi năm hô biến hàng trăm ha đất
Ông Hoàng Văn Truyền, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn cho biết, hiện tượng xâm thực có cách đây từ hơn 10 năm, nhưng mạnh nhất là 3 năm trở lại đây, có những nơi ăn sâu vào hơn 200m. Đầu cửa sông Mã đến phường Trung Sơn với chiều dài 4km là bị xâm thực rõ nhất. Diện tích bị cuốn trôi ra biển hơn 100ha, chủ yếu là cây phi lao chắn sóng. Khoảng 100 trăm hộ nuôi trồng, kinh doanh bị ảnh hưởng do sạt lở. Trung bình mỗi năm biển xâm thực sâu vào 20m. Do địa phương không có kinh phí nên không thể ngăn chặn dứt điểm tình trạng xâm thực của biển.
Để đối phó tạm thời, năm 2010, địa phương đã cho xây tạm đoạn đê dài 50m để hạn chế thiệt hại do biển xâm thực. Thế nhưng, chỉ 50m đê này đã ngốn mất gần 3 tỉ đồng ngân sách địa phương. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ khu du lịch sinh thái cùng gần 100ha diện tích nuôi trồng thủy sản và toàn bộ diện tích rừng phòng hộ bị biến mất là điều không thể tránh khỏi. Trước tình hình trên, năm 2010, Bộ NN&PTNT và tỉnh Thanh Hóa đã về khảo sát tình hình tại đây. Sau khi kiểm tra, dự án xây dựng đê chắn sóng khoảng hơn 400 tỷ đồng do Chi cục đê điều thuộc Sở NN&PTNT Thanh Hóa làm chủ đầu tư, bằng nguồn vốn chống biến đổi khí hậu, đã được phê duyệt.
|
> “Trước kia gia đình tôi có 5ha rừng phi lao chắn sóng, nhưng giờ còn không nổi 2ha. Thành qủa lao động vất vả của cả nhà coi như đổ xuống biển. Từ tháng 8 tới tháng 2 năm sau là thời điểm bờ biển bị sạt lở nhiều nhất mỗi khi triều cường lên, chưa kể những khi có bão đổ bộ vào tình trạng xâm thực càng tàn khốc”. Ông Lê Văn Thắng
Thôn Quang Vinh, xã Quảng Cư
> “Năm 2011, Chính phủ đã chấp thuận đưa dự án xử lý sạt lở bờ biển Sầm Sơn vào Chương trình phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Về phía địa phương đã sẵn sàng mọi công việc để triển khai dự án. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn đến nay dự án vẫn dẫm chân tại chỗ”. Ông Trần Quang Trung
Phó Gíam đốc Sở NN & PTNT Thanh Hóa |
Ngọc Hưng

