Đắng lòng nghe ước mơ con trẻ
“Con không biết quyền bình đẳng là gì nhưng con thích ngày nào cũng được ăn no, dược xem phim hoạt hình…”
Cậu bé Nguyễn Xuân Linh (8 tuổi, được nuôi dưỡng tại Trung tâm Linh Xuân TP HCM) hồn nhiên nói về ước mơ của mình.
![]() |
|
Cần tạo điều kiện hỗ trợ, chăm sóc để trẻ em không phải lao động sớm |
Còn Lê Văn Nhàn,11 tuổi, nhưng mới chỉ học đến lớp 3. Nhàn mồ côi cha mẹ, mặc dù còn ông bà ngoại, song quá khó khăn nên em được đưa về dưới mái nhà Linh Xuân. Nhàn không có nhiều ký ức về cha mẹ mà gần như chỉ có mái đầu tóc bạc của ngoại. “Con ước ngoại đừng chết, sống lâu” bởi “chờ mai mốt con lớn làm bác sĩ nếu ngoại bệnh con sẽ chữa cho ngoại”…
Trẻ em giờ đâu chỉ biết sống cho riêng mình! Đó là điều ghi nhận được từ diễn đàn “Quyền được bình đẳng cho mọi trẻ em” qua cách mà các em thể hiện. Nhiều người lớn “đắng lòng” kho nghe các em thắc mắc: “nhà mấy bạn ở gần hầm cầu chữ Y không có điện, chỉ thắp đèn dầu” hay “thấy mấy em nhỏ ở khu cầu Kinh Xáng (quận 8) nhảy ùm xuống sông để tắm, sau lại xách nước đó để nấu ăn. Sao kỳ vậy, nhà con ở cách đó không xa nhưng đâu có bị như thế?”.
