Đang ngủ, bị vợ cắt cổ
Đến khoảng 0h ngày 18/5, giật mình vì cổ họng đau rát, vợ cầm dao dính nhiều máu đứng kề bên, ông Nhứt hốt hoảng bụm vết thương chạy đến bệnh viện huyện U Minh.
Ngày 19/5, ông Nguyễn Văn Thạnh, Phó trưởng Công An xã Nguyễn Phích (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), cho biết đang điều tra vụ ông Lê Duy Nhứt (SN 1961, ấp 20, xã Nguyễn Phích) bị vợ là Trần Thị Phú (SN 1962) cắt cổ.
Theo tường trình của ông Nhứt, chiều 17/5, ông cùng nhậu với mấy người em vợ và hàng xóm tại nhà. Tan cuộc nhậu, vợ chồng ông đi ngủ. Đến khoảng 0h ngày 18/5, ông giật mình vì cổ họng đau rát, vợ cầm dao dính nhiều máu đứng kề bên. Ông Nhứt hốt hoảng bụm vết thương chạy đến bệnh viện huyện U Minh.
Bác sĩ Trần Minh Trụ, Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện U Minh, xác nhận: khoảng 2h ngày 18/5, BV tiếp nhận bệnh nhân Nhứt trong tình trạng cổ họng bị khứa đứt thanh quản, trên vai có nhiều vết trầy xước. Ông Nhứt sau đó được khâu vết thương, sức khỏe hiện dần hồi phục nhưng giọng nói bị khàn.