Đang nợ ngập đầu thì vợ đưa cho 200 triệu, tôi mừng quýnh mà không hề hay biết nguồn gốc số tiền đó

| Tâm sự

Tôi đã bán nhà để trang trải nợ nần, nhưng số tiền ấy chỉ đủ trả lương nhân viên và một số khoản nợ cũ.

Tôi thừa nhận mình chẳng có tài cán gì. 3 năm trước, tôi nghỉ việc ở công ty và quyết định khởi nghiệp . Tôi mở một cơ sở sản xuất nhỏ, nói là làm chủ nhưng tôi rất vất vả, mọi công đoạn đều phải đến tay.

Thời gian đầu xưởng sản xuất của tôi vận hành rất tốt, nguồn tiền cũng ổn định. Khi thấy cơ hội lớn, tôi quyết định vay thêm một số tiền để mua máy móc từ nước ngoài với hy vọng phát triển quy mô.

Thế nhưng vừa mở chưa được vài tháng thì kinh tế đi xuống , công việc của tôi cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Các đơn hàng trì trệ, tôi phải bồi thường hợp đồng, tiền lương nhân viên cũng trở thành gánh nặng. Cực chẳng đã, vợ tôi đành phải ra ngoài đi làm để đỡ đần giúp chồng. Tôi cũng xót vợ lắm nhưng chẳng biết làm thế nào.

Từ đầu năm đến giờ, công việc ngày càng đi xuống, thu hẹp quy mô cũng không đỡ, tôi đành phải bán nhà để trả lương cho nhân viên và các khoản nợ còn tồn đọng. Dù vậy, tôi vẫn còn nợ ngân hàng 500 triệu và chỉ vài tháng nữa thôi sẽ đến hạn trả.

Đang nợ ngập đầu thì vợ đưa cho 200 triệu, tôi mừng quýnh mà không hề hay biết nguồn gốc số tiền đó - Ảnh 2.

Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều và cuối cùng, tôi quyết định không đến đó. (Ảnh minh họa)

Đang loay hoay không biết xoay tiền ở đâu thì hôm vừa rồi, vợ tôi cầm về nhà 200 triệu. Cô ấy nói tôi đừng lo lắng, cô ấy đã vay tiền của bạn, đợi một thời gian sẽ tìm cách để vay số còn lại. Khi tôi hỏi người bạn nào lại cho vay nhiều đến vậy thì vợ nói sếp của cô ấy, biết người sếp ấy là nữ, tôi mới cảm thấy yên tâm.

Chuyện sẽ vẫn như vậy cho đến chiều qua, bạn thân của tôi có gửi một bức ảnh vợ tôi đang lén lút vào nhà nghỉ cùng người đàn ông lạ mặt. Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều và cuối cùng, tôi quyết định không đến đó.

Có lẽ số tiền mà vợ tôi mang về là từ người đàn ông kia, hoặc có thể là của người khác. Suy cho cùng, cô ấy cũng vì tôi và gia đình. Bây giờ tôi lại đang thất thế nên chẳng có mặt mũi để ghen tuông. Tôi có nên im lặng, đợi chuyện tiền bạc qua đi rồi mới giải quyết với vợ không?

(hoanghuy...@gmail.com)

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.