Đánh bại Đức, Tây Ban Nha lần đầu vào chung kết World Cup

GiadinhNet - Bị đánh giá thấp hơn một chút so với xe tăng Đức, các đấu sĩ bò tót Tây Ban Nha lại lấn lướt trong hầu hết thời gian trận đấu và lần đầu tiên lọt vào một trận World Cup.

 
Sự thiếu vắng Muller quả là mất mát lớn cho đội bóng từng 3 lần vô địch thế giới. Tây Ban Nha đã chiếm lĩnh thế trận trong suốt 2 hiệp, tạo ra nhiều cú sút về phía khung thành của Neuer. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Đức vẫn chơi khá hiệu quả và hóa giải hầu hết các pha uy hiếp của Tây Ban Nha.
 
Nhưng đoàn xe tăng của Joachim Loew chỉ phòng thủ tốt mà không tạo ra được các đợt phản công sắc bén như những gì họ làm trước Anh và Argentina. Thiếu Muller, sự hiệu quả của Klose, Ozil giảm xuống rõ rệt. Các pha lên bóng quen thuộc của Lamp cũng bị Tây Ban Nha hóa giải.
 
Tình huống đáng kể nhất mà Đức có được xảy ra phút 69 khi tài năng trẻ Kroos được tung vào sân, nhưng thủ thành Casillas của Tây Ban Nha lại quá xuất sắc.
 
Bàn thắng quý như vàng của Puyol đưa đương kim vô địch châu Âu TBN lần đầu lọt vào trận chung kết World Cup.
 
Và đến phút 73, nỗ lực của các đấu sĩ bò tót đã được đền đáp. Từ một tình huống đá phạt góc, trung vệ Carles  Puyol bật cao đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới thủ môn Neuer. 1-0 cho Tây Ban Nha.
 
Không còn gì để mất, cỗ xe tăng Đức bắt đầu ào lên bắn phá. Nhưng đã quá muộn, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng và sẽ đối đầu với Hà Lan trong trận chung kết diễn. Cả hai đều chưa từng một lần nâng cao chiếc cúp vàng danh giá.
 
Đức vào bán kết thuyết phục hơn Tây Ban Nha nhưng đã phải dừng bước. Dự đoán của "thánh Paul" (chú bạch tuộc tại một viện hải dương học ở Đức) đã thành sự thật. Người ta bắt đầu lo lắng cho số phận của "nhà tiên tri" này.
 
A.Đài
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.