Đào không sợ rét, chỉ lo dân ít tiền

| Xã hội

GiadinhNet - Sau 2 ngày ấm áp, thời tiết Hà Nội lại được dự báo sẽ rét đậm trở lại.

Đào không sợ rét, chỉ lo dân ít tiền 1
Ông Để bên gốc đào trị giá 55 triệu đồng (cho thuê).
Ảnh: Việt Nguyễn.
Tết Âm lịch cận kề, nhiều người nghĩ đào, quất năm nay sẽ mất mùa nếu như đợt lạnh dưới 10oC cứ kéo dài mãi. Nhưng, những người trồng cây cảnh ở Nhật Tân – vườn đào nổi tiếng nhất miền Bắc đang có mối lo khác, không liên quan gì đến thời tiết.

Lạnh đến mấy cũng chẳng sợ…

Ngày 15/1 (tức mùng 4/12 âm lịch, nghĩa là cách Giao thừa Tết Nguyên đán 2013 đúng 26 ngày nữa), chúng tôi có mặt tại vườn đào Nhật Tân, quận Tây Hồ với suy nghĩ, các chủ vườn đang lo sốt vó vì thời tiết miền Bắc ngày càng rét buốt và có thể kéo dài đến cận Tết, rằng đào, quất năm nay khó mà được mùa trong nền nhiệt nhiều lúc dưới 10oC này. Nhưng thực tế, người trồng hoa ở Nhật Tân đang vô cùng bình thản ứng phó với đợt lạnh mà họ cho là quá bình thường, không đủ để tàn phá công sức cả năm trời của các hộ dân.

Tại vườn đào Thế Anh – Mạnh Hùng rộng hơn 1ha, ông Chu Thế Anh (cụm 4, phường Nhật Tân) chia sẻ: “Trúng hay trượt thật ra là do người trồng cả, thời tiết chỉ tác động phần nào thôi. Năm 2007 lạnh như thế mà các chủ vườn vẫn trúng đấy thôi. Có nóng nhất hay lạnh nhất thì vẫn có vườn trúng đậm, vườn được ít hoặc nhiều”. Với kinh nghiệm 20 năm gắn bó với đào Nhật Tân, ông Thế Anh cho biết chưa bao giờ thấy người dân ở đây thất bát vì thời tiết cả. Người trồng đào, quất có kinh nghiệm sẽ biết mình phải làm gì trước mỗi diễn biến thời tiết nhỏ nhất. “Mỗi lần đầu tư mới là mất cả trăm triệu tiền giống, nên chúng tôi phải biết cách bảo vệ miếng cơm manh áo của mình”, chủ vườn này nói.

Ông Thế Anh cho hay, trời mới lạnh chứ chưa giá, nên vẫn… vô tư, chỉ cần một, hai trận gió nồm là nở bung hết: “Cách đây 3 năm, đến tận mùng 5-7 tháng Chạp, gốc đào vẫn chưa có gì, nhưng trời nồm có nửa tháng là không kịp vặt hoa luôn”. Theo quan sát, vườn đào này đa số các cây đều chưa ra nụ mầm và cũng không được bao bọc che chắn gì. Ông Thế Anh còn khoe vườn nhà mình có tới một nửa là các gốc đào rừng lâu năm được nhập về từ Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình nhằm phục vụ các đối tượng khách hàng sẵn sàng bỏ cả chục triệu đồng chỉ để thuê trong mấy ngày Tết.

Các vườn bên cạnh như Thắng-Nga, Tuấn-Tuyết, Nguyên Bằng, Sự-Oanh, Thêm-Anh… chủ yếu trồng quất cảnh, đã ra quả xum xuê và chín vàng, những cây đào thì lại được phủ nilon kín từ ngọn xuống gốc và sưởi đèn ở bên trong. Chủ vườn Thắng – Nga cho biết, mỗi người có một kiểu chăm sóc khác nhau và tùy thuộc vào từng loại đào, nhưng đa số đều nhắm vào dịp Tết Nguyên đán, kể cả với thời tiết lạnh như thế này hoặc hơn nữa và kéo dài đến Tết thì vẫn đảm bảo hoa nở đẹp trước ngày 18 tháng Chạp.

Lo ngại về doanh thu

Tỏ ra yên tâm trong tiết trời xấu nhưng các chủ vườn  không khỏi lo ngại về doanh thu năm nay. Chủ vườn đào, quất “Ông Để” – người sở hữu hơn 500 gốc quất và hơn 100 gốc đào, thành thật: “Tôi chẳng rõ GDP với CPI mà báo chí hay nói ra làm sao nhưng biết chắc là năm nay dân tình khó khăn. Tết đến thì người ta vẫn phải có cây đào, cây quất trong nhà, nếu cố bán bằng giá mọi năm thì khó mà giải phóng được hàng trăm gốc trong vườn. Ví dụ, một gốc đào đẹp năm ngoái cho thuê 10 triệu thì năm nay chỉ dám để mức 5 đến 6 triệu thôi. Chúng tôi không sợ mất mùa, nhưng chắc chắn doanh thu sẽ giảm”.

Theo ông Để, có năm lạnh giá, gia đình ông mất tới 50% số gốc không có thu, nhưng vẫn có lãi, chỉ không như mong muốn mà thôi. Chủ vườn Anh Thế - Mạnh Hùng cũng khẳng định, sức mua không bao giờ xuống cả, năm nào cũng vậy, vấn đề là giá cả cho phù hợp. “Hiện tại đã có nhiều cơ quan đến chọn và đặt thuê những gốc đào đẹp. Giá thì dao động từ 10 đến 20 triệu/gốc đối với các cây lớn, nhỏ hơn thì 5-7 triệu, thậm chí 1-2 triệu cũng có, chưa kể cành đào bán lẻ còn rẻ hơn nữa”, ông Chu Thế Anh nói.

Tại vườn của ông Để có một gốc đào dáng rồng được khoe có giá thuê tới 55 triệu đồng vào dịp Tết năm ngoái. “Cây này được một người ở tận Hải Dương về hỏi thuê 55 triệu đồng vì dáng của nó “độc”, vì hàng chục năm tuổi rồi. Năm nay cũng đã có người đến đặt nhưng chưa quyết định được giá cả”, chủ vườn tiết lộ. Nhưng theo ông Để, ở khu trồng đào lớn nhất Hà Nội này còn có nhiều gốc đào lâu năm và giá trị hơn, không bao giờ lo thiếu khách “vip”, dù vậy cũng không phải là nguồn thu chính được. “Năm ngoái, vườn của tôi được khoảng 400 triệu, năm nay khó khăn thế này, chưa biết có lời lãi nhiều không”, ông Để băn khoăn.
 
Việt Nguyễn
baoin
Ý kiến của bạn
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.