Đập phá cửa hàng để tìm bạn gái
Không rủ được cô gái cùng thôn đi chơi, biết cô đang trốn trong cửa hàng, ba thanh niên dùng gậy sắt đập cửa kính, làm một cậu bé 10 tuổi bị thương vì kính rơi vào người.
Vụ việc xảy ra tại công ty Tiền Tài , xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng vào đêm 10/4. Ba người gây rối là Nguyễn Đình Thiện (17 tuổi) Nguyễn Văn Lộc (16 tuổi) và Nguyễn Văn Tí (16 tuổi) cùng ngụ tại thôn Định An, xã Hiệp An huyện Đức Trọng.
Giám đốc công ty Tiền Tài, Nguyễn Phương Trinh trường trình, đêm 10/4 một cô gái ở thôn Định An là nhân viên cũ của công ty xin vào cửa hàng đồ gỗ cao cấp của công ty Tiền Tài ở thôn Định An ẩn nấp vì không muốn đi chơi với nhóm thanh niên cùng thôn. Khi biết cô gái đang ở trong cửa hàng đồ gỗ, những thanh niên này đã kéo tới yêu cầu mở cửa thả cô gái ra ngoài. Không được đáp ứng, 3 thanh niên nói trên đã dùng cây sắt đập phá cửa kính của cửa hàng đồ gỗ, những mãnh kính vỡ đã rới trúng chân và tay của con trai chủ doanh nghiệp Tiền Tài là cháu Đỗ Tú Tài (10 tuổi), cháu Tài phải nhập viện khâu 19 mũi
Công an huyện Đức Trọng đã triệu tập những người gây rối vào sáng ngày 11/4 để làm rõ. Khi vụ việc chưa được giải quyết xong thì chiều cùng ngày, 8 người thân của Nguyễn Đình Thiện gồm bố, cậu, anh trai… kéo tới công ty Tiền Tài lăng mạ. Những người này hăm dọa sẽ giết giám đốc và nhân viên công ty này nếu muốn làm lớn chuyện vụ đập phá đêm trước.