|
|
|
Bà Huỳnh Thị Tuyết Anh bàng hoàng sau vụ cướp. |
Vào khoảng 19 giờ ngày 17/11, tại tiệm vàng Ngọc Ánh (ở số 35 đường Lê Văn Thứ, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng nghiêm trọng.
Hai tên cướp mặc quần jean xanh, áo sơ mi trắng đi xe mô tô hiệu Jupiter không rõ biển kiểm soát dừng xe trước cửa hiệu vàng Ngọc Ánh. Một tên vào bên trong giả vờ hỏi mua vàng, tên còn lại ngồi trên xe chờ bên ngoài. Sau khi hỏi bâng quơ về giá vàng, tên cướp bất ngờ cầm búa đập vào tủ kính đựng vàng và nhanh chóng cuỗm một số lớn lượng vàng bỏ chạy ra ngoài rồi nhảy lên xe một tên đã nổ máy chờ sẵn và tẩu thoát hướng về phía biển.
Quá bất ngờ bà Huỳnh Thị Tuyết Anh (50 tuổi, chủ tiệm vàng) liền la hét kêu cướp. Nhiều người chạy ra xem thì hai tên cướp đã cao chạy xa bay.
“Lúc đó mọi người đang ăn tối và theo dõi bóng đá giữa đội Việt Nam và Lào. Tôi đang ngồi ở trong tiệm thì thấy có một thanh niên bước vào tiệm. Nó ăn mặc lịch sự lắm, tôi cứ nghĩ là khách mua vàng hay là sinh viên. Nào ngờ nhanh như chớp nó lấy búa đập vỡ tủ kính, thò tay vào cướp vàng và tháo chạy” - Bà Anh bàng hoàng kể lại.
|
|
|
Tiệm vàng Ngọc Ánh mở cửa sáng nay |
Tại hiện trường, tủ kính bị vỡ một lỗ có đường kính khoảng 10-15cm. Trong tủ một lượng vàng cùng trang sức bị 2 tên cướp khoắng đi. Tuy nhiên, do đập kính vỡ ít và bị giằng co nên tay của bọn cướp bị kính cắt đứt, chảy máu tại vị trí tủ kính bị vỡ.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Sơn Trà đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Nhiều người dân hiếu kỳ đã tụ tập rất đông trước tiệm vàng gây náo loạn cả một vùng.
Theo thống kê ban đầu, tiệm vàng Ngọc Ánh bị mất nhiều vòng vàng quý, cụ thể: 02 vòng có hình văn hoa ở trên viền của vòng, chữ M, vàng 18K; 02 vòng, trống ở mặt trong; 04 vòng chạm khắc, hoa văn, loại 5 chỉ, 24K; 06 vòng có chạm khắc trên mặt vòng ở ngoài... Tất cả số vàng bị mất đều khắc tên Ngọc Anh.
Theo quan sát, đoạn đường này không có điện đường, trời tối nên thuận lợi cho bọn cướp hành động. Khi xảy ra vụ cướp, trong nhà chỉ có bà Ánh ở nhà một mình cùng đứa cháu.
Vào sáng 18/11, Công an Đà Nẵng tiếp tục lấy lời khai của bà Anh, đồng thời khám nghiệm hiện trường để tiếp tục truy tìm thủ phạm.
Theo quan sát sáng nay, nhiều mảnh vỡ của kính vẫn còn lưu vết máu của tên cướp. Rất có thể khi thò tay vào cướp vàng qua tủ kính, tên cướp bị chảy máu ở tay và để lại vết máu. Công an đã lấy vết máu này và thu thập thêm nhiều chứng cứ từ lời khai của một số người dân để nhanh chóng truy tìm thủ phạm.
“Bao nhiêu năm giao dịch khách hàng, chưa bao giờ tôi chứng kiến một người manh động và táo tợn như thế” - Bà Anh nói.
Đức Hoàng