Đau lòng cha nhìn con chết mà không thể cứu
GiadinhNet - Cả làng Danh Sơn, xã Tam Sơn (Núi Thành, Quảng Nam) những ngày này chìm trong nỗi đau bởi cơn lũ ống bất ngờ đã khiến hai cháu bé trong một gia đình chết đuối…
![]() Cả làng cõng con, cháu qua sông Mùi. Ảnh: Thiên Lý |
Vào khoảng 19 giờ ngày 30/10, khi đi qua đoạn suối thuộc khu vực cầu Giếng Giỏ (thôn Danh Sơn, xã Tam Sơn), cha con anh Huỳnh Ngọc Dũng đã bị nước lũ cuốn trôi. Theo người nhà anh Dũng cho biết, chiều hôm đó, anh Dũng chở hai con là Huỳnh Thị Nhi (6 tuổi) và Huỳnh Ngọc Lâm (3 tuổi) đi thăm bà ngoại đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Khi quay về đến cầu Giếng Giỏ thì bất ngờ nước lũ tràn về cuốn trôi cả ba cha con anh. Anh Dũng vật lộn giữa dòng lũ để cứu hai con nhưng do nước chảy quá mạnh, nên hai cháu nhỏ bị dòng nước cuốn đi. Nhận được tin báo, người dân trong khu vực tổ chức lực lượng tìm kiếm. Đích thân ông Huỳnh Hùng, Chủ tịch xã Tam Sơn đã huy động lực lượng dân quân và bà con trong xã nỗ lực tìm kiếm thi thể hai cháu bé, nhưng chỉ tìm thấy cháu Huỳnh Thị Nhi cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 1km, còn cháu Lâm đã mất tích 4 ngày nay (đến 4/11) vẫn chưa tìm thấy.
Chúng tôi tìm về xã Tam Sơn khi trời vẫn mưa như trút nước. Tại cầu Giếng Giỏ vẫn đông người đi tìm cháu bé còn mất tích. Anh Dũng, cha của hai cháu bé thẫn thờ: “Do lũ bất ngờ và trời quá tối không có người ứng cứu nên chỉ một mình tôi chống chọi lại cơn lũ và bơi theo dòng nước tìm con. Nhưng tất cả đều vô vọng bởi sức tôi quá yếu (lúc đó anh đã bị gãy chân trái - PV) nên không chống chọi nổi cơn lũ kinh hoàng. Tôi bám được vào cành cây và kiệt sức khi kêu gào tìm con giữa đêm đen”.
Cả hai vợ chồng anh Dũng như một tàu lá héo rũ nằm bất động suốt mấy ngày qua. Trong cơn mê sảng, anh Dũng kêu gào mọi người cứu con, rồi lại ngất lịm. Còn chị Võ Thị Hoà, mẹ của hai đứa trẻ xấu số dường như không còn nước mắt để khóc con. Gia đình anh Dũng thuộc diện gia đình nghèo do ở vùng đầu nguồn hồ chứa nước Phú Ninh. Nơi đây ruộng đất ít, nên làm không đủ ăn. Năm ngoái xã cùng với đoàn thể tại địa phương đã xoá được nhà tạm cho hai vợ chồng, hy vọng một cuộc sống mới đầy đủ hơn cho gia đình anh. Nào ngờ...
“Tội lắm mấy anh ơi, suốt mấy ngày nay nó cứ mê sảng và kêu gào tìm con. Nhà nó nghèo mà sống có tình lắm, bà con tui ở đây ai cũng thương. Chứng kiến cảnh ni thử hỏi ai mà chịu thấu...” một người hàng xóm của anh Dũng nói.
Ông Huỳnh Hùng, Chủ tịch xã Tam Sơn, người trực tiếp chỉ huy cuộc tìm kiếm suốt hơn 4 ngày đêm qua, mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn quyết tâm: “Tội lắm! Cháu mới 3 tuổi, có biết chi mô. Anh em tụi tui quyết tâm tìm kiếm đến khi mô tìm được xác cháu thì thôi...”.
![]() Anh Huỳnh Ngọc Dũng bên xác cháu Nhi. |
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại xã Tam Sơn do chưa có cầu nên việc đi lại chủ yếu dựa vào những chuyến đò ngang. Địa hình xã Tam Sơn lại bị chia cắt bởi con sông Mùi. Hàng năm, vào khoảng từ cuối tháng 9 đến hết tháng 3 năm sau, đoạn sông Mùi ở đây có mực nước lớn, các tháng còn lại trong năm mực nước chỉ chừng 1m.
Theo người dân trong xã, chuyện lật đò, chuyện chết đuối năm nào cũng xảy ra. 5 năm trước, một con đò chở hơn 20 người qua sông bị lật úp làm 2 người chết đuối. Và năm sau, một người làm nghề chài lưới bị nước cuốn trôi khi cố bơi theo kéo chiếc ghe đứt neo. Năm sau đó, 3 học sinh Trường THCS Quang Trung đi học về thấy nước sông cạn nên lội qua, bất ngờ bị nước ào về cuốn trôi mất tích.
Địa hình đồi núi, khúc sông Mùi qua địa phận xã Tam Sơn nước chảy rất xiết, đáy sông lởm chởm đá ngầm. Con sông này chia xã Tam Sơn ra làm đôi, bên bờ sông phía Tây là các thôn Thuận Yên Tây, Mỹ Đông và Danh Sơn, bờ sông phía Đông gồm các thôn Thuận Yên Đông, Đức Phú và Phú Hòa. Người dân ở bên này muốn sang bên kia sông chỉ còn cách qua đò Đá Giăng (thôn Thuận Yên Đông) hay bến đò Thác Hột (thôn Phú Hòa). Chính vì thế mà biết bao nỗi đau đã xảy đến với những người dân nghèo nơi đây.

