Đau lòng mẹ mang bầu buộc theo con trai 5 tuổi nhảy sông tự tử

| Xã hội

Do mâu thuẫn với chồng, chị T uất ức bế con trai bỏ nhà đi. Hai hôm sau, gia đình nhận được tin dữ: Hai mẹ con đã tử vong nổi trên sông. Đau lòng hơn, chị T còn đang mang trong mình thai nhi 4 tháng.

 
Đang đánh cá trên sông đoạn Cống Đồn (thuộc địa phận xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), một người dân hoảng hồn khi phát hiện thi thể một người phụ nữ và bé trai nổi trên mặt sông trong tư thế buộc vào nhau.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, người đánh cá đã tri hô người dân xung quanh đến trục vớt xác nạn nhân, đồng thời báo cho cơ quan chức năng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 12/3.

Công an xã Quảng Bị sau đó đã có mặt kịp thời và bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an huyện Chương Mỹ xuống xử lý.

Thông tin ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị T (31 tuổi) và con trai là VVH (5 tuổi) trú tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Được biết, ngoài cháu H, chị T đang mang trong mình một thai nhi 4 tháng tuổi.

Đau lòng mẹ mang bầu buộc theo con trai 5 tuổi nhảy sông tự tử 1
Đoạn sông nơi phát hiện thi thể mẹ con chị Thắm.

Một số người dân nơi đây cho biết: Chị T lập gia đình cùng anh VV Q (32 tuổi) vào năm 2008. Vợ chồng anh Q và chị T có mở một quán Internet nên kinh tế có phần khá giả. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Anh Quang thường xuyên chửi bới, đánh đập chị Thắm mỗi khi hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Trưa 10/3, hai vợ chồng chị lại nảy sinh mâu thuẫn. Chị T đã bế con trai bỏ nhà đi. Đến 20h cùng ngày, nhiều người lại bắt gặp anh Q và chị T to tiếng với nhau ở ngoài đường. Anh Q đã xông đến đánh chị T rồi đẩy chị ngã đập đầu vào chiếc ô tô dựng ven đường. Uất ức, tủi nhục, chị T lại dắt cháu H bỏ nhà đi lần nữa.

Đến đêm, không thấy hai mẹ con chị T về, gia đình hai bên đã chia nhau đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Sáng 11/3, anh Q lên hệ thống truyền thanh của xã nhờ thông báo tìm mẹ con chị T. Thế nhưng đến 11h30 ngày 12/3 thì nhận được tin dữ, chị T và cháu H đã tử vong nổi trên sông.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện trường phát hiện thi thể mẹ con chị T là khúc sông khá vắng vẻ, xung quanh là đồng ruộng. Cách nơi phát hiện xác khoảng 100m, lực lượng chức năng cũng tìm thấy 1 đôi dép màu trắng được xác định là của chị T để lại. Theo nhận định ban đầu, đây là nơi chị T nhảy xuống sông tự tử.

Đến chiều 12/3, gia đình hai bên đã làm đơn xin không khám nghiệm tử thi để được mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Theo Dân Việt
kimngan
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.