Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dâu mới khổ sở vì mẹ chồng trẻ trung, xinh đẹp thích sống ảo hay mang con dâu ra để 'dìm'

Thứ sáu, 10:59 04/08/2023 | Tâm sự

GĐXH - Tôi không hề muốn so đo với mẹ chồng, nhưng lại luôn bị bà và mọi người mang ra so sánh để làm tôi bẽ mặt.

Giữa lúc hôn nhân không hạnh phúc, người yêu cũ xuất hiện khiến tôi nghĩ đến ly hônGiữa lúc hôn nhân không hạnh phúc, người yêu cũ xuất hiện khiến tôi nghĩ đến ly hôn

GĐXH - Chồng ngày càng xa cách muốn ly hôn, trong khi người yêu cũ của tôi xuất hiện rất lịch lãm và nặng tình.

Tôi mới kết hôn chưa đầy nửa năm, nhưng cảm thấy áp lực mỗi ngày khi sống chung nhà với mẹ chồng. Ngay từ khi yêu nhau, bạn trai đã nói thẳng: "Anh muốn tìm được người xinh đẹp, giỏi giang như mẹ. Nhưng tìm hoài không thấy, yêu em là anh đã cố gắng lắm rồi chứ chưa chắc bố anh đã đồng ý chuyện của hai đứa mình đâu".

Quả nhiên, bạn trai đã rất thẳng thắn chia sẻ thật với tôi như vậy. Bởi lần về chơi nhà anh ấy, bố anh ấy đã nhìn tôi rất kỹ, để ý từng chút một. Thậm chí ngay khi ngồi chơi, uống nước thì bố anh ấy vẫn vừa nửa đùa nửa thật: "Tưởng con tìm được người giống mẹ cơ mà, chứ bạn gái con thế này thì cũng hơi khiêm tốn đó".

Tôi rất hiểu ý của bố chồng tôi hồi đó, tôi cứ nghĩ cứ yêu nhau là đủ, nào ngờ chuyện lại phức tạp đến vậy. Tôi dù sao cũng là cô gái xinh xắn, có học thức, hiểu biết và yêu đương thực lòng. Đó cũng là lý do vì sao mặc dù chưa được bố mẹ ưng ý, nhưng bạn trai quyết tâm yêu và cưới tôi.

Ngay trong lễ ăn hỏi, tôi đã đón nhận ngay những lời xì xào, bàn tán của khách mời hai gia đình. Họ tấm tắc khen mẹ chồng tôi trẻ đẹp, nhanh nhẹn chẳng khác nào người chưa có gia đình, mặc dù bà đã hơn 40 tuổi rồi. Họ khen cũng đúng thôi, mẹ chồng tôi trắng trẻo, ăn mặc trẻ trung, gợi cảm. Nhưng họ lại mang con dâu bà ra để so sánh lại khiến tôi rất tủi thân vì chưa bằng mẹ chồng.

Dâu mới khổ sở vì mẹ chồng trẻ trung, xinh đẹp thích sống ảo hay mang con dâu ra để 'dìm' - Ảnh 2.

Mẹ chồng khiến con dâu bất bình vì hay mang con dâu ra để làm bẽ mặt. Ảnh minh họa

Đám cưới của tôi diễn ra rất trọn vẹn, tôi cũng cố tìm cho mình bộ váy cưới thật đẹp, lựa chọn người trang điểm cho mình thật trẻ và xinh mặc dù chi phí là rất tốn kém. Trong lễ cưới, tôi cũng khéo léo chọn vị trí đứng chụp ảnh gần bố mẹ đẻ và không đứng cạnh mẹ chồng để đỡ bị so sánh. Nhưng rồi về chung một nhà rồi mới phát sinh ra nhiều chuyện khiến tôi khó xử.

Bố chồng hơi tí là mang mẹ chồng ra so sánh với tôi, ông chê tôi không khéo léo, lười, chưa được một phần mười của mẹ chồng. Đến bữa ăn, bố chồng hỏi hết món này món kia do ai nấu, khi tôi nhận là mình làm thì bố chồng lập tức chê: "Biết ngay mà, trông vừa không đẹp mắt, ăn dở thế này là không phải do mẹ con làm rồi".

Mẹ chồng rất sành điệu, bà lộ ra là người rất thích khen, thích sống "ảo" trên mạng xã hội. Bà luôn chuẩn bị cho mình những bộ đồ đẹp, trang điểm thật xinh, cứ nhằm lúc con dâu làm việc gì đó là yêu cầu con dâu chụp ảnh cùng. Dĩ nhiên, những bức ảnh đó tôi bị lép vế rồi vì còn đang làm việc nhà như nấu cơm, lau nhà, rửa bát… Đọc những lời tán dương mẹ chồng trên trang cá nhân và không ít những bình lận chê bai con dâu già, đen, xấu hơn mẹ chồng, có người còn nói tôi như giúp việc.

Tôi rất áp lực khi bị mang ra so sánh với mẹ chồng, đúng là tôi không bằng thật, nhưng cũng đâu đến mức xấu, già như những lời bình ác ý như vậy. Đem chuyện này tâm sự với chồng, anh ấy trả lời lạnh lùng: "Tại em thôi, cứ xinh trẻ như mẹ anh xem ai dám chê. Kém thì đành chấp nhận, thắc mắc gì".

Gần đây mẹ chồng rất hay rủ tôi đi chơi, nhất là gặp các bạn bè, khiến tôi bị "dìm", rất xấu hổ, khó chịu nhưng chẳng biết phải làm sao. Mẹ chồng cố tình làm thế để làm bẽ mặt con dâu, chỉ vì muốn nhận được những lời khen mà không hiểu cảm giác của tôi ra sao. Mới có chừng nửa năm ở nhà chồng mà tôi đã không còn muốn ở nhà chồng rồi.

Không muốn mình là trung tâm hứng chịu mọi sự chê bai, phàn nàn, so sánh khi ở nhà chồng. Tôi có nên chia sẻ thẳng với mẹ chồng những nỗi niềm của mình, hay là âm thầm tìm cách tỉ tê chồng ra ngoài ở riêng?

Đi ăn tiệc ở nhà hàng hạng sang, con dâu sững sờ khi thấy hành động của bố chồng với phụ nữ lạ mặtĐi ăn tiệc ở nhà hàng hạng sang, con dâu sững sờ khi thấy hành động của bố chồng với phụ nữ lạ mặt

GĐXH - Thấy bố chồng đi cùng người lạ mặt, tôi sững sờ chứng kiến cảnh tượng tiếp theo.

Chồng cũ khuyên đi bước nữa, tôi choáng váng nhận ra người đàn ông mà anh ta mai mối là aiChồng cũ khuyên đi bước nữa, tôi choáng váng nhận ra người đàn ông mà anh ta mai mối là ai

GĐXH - Đến cuộc hẹn hò do chồng cũ giới thiệu, tôi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi nhận ra người đàn ông trước mặt là ai.

Thấy một vật trong cặp của chồng, vợ sốc nặng phát hiện bí mật giữa chồng và nữ đồng nghiệpThấy một vật trong cặp của chồng, vợ sốc nặng phát hiện bí mật giữa chồng và nữ đồng nghiệp

GĐXH - Tôi sốc nặng không tin vào những điều mà mình vừa biết được, người chồng tôi hết mực yêu thương lại nỡ làm thế với tôi.

mẹ chồng

Cindypham@...
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm

Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm

Tâm sự - 3 giờ trước

Em gái bệnh nặng phải nhập viện nhưng người vợ lấy lý do bận công việc, chỉ thăm nom qua loa khiến người chồng hụt hẫng, làm lộ ra mâu thuẫn về trách nhiệm và tình cảm trong gia đình.

Mẹ hay kể chuyện vợ chồng tôi cho họ hàng đánh giá

Mẹ hay kể chuyện vợ chồng tôi cho họ hàng đánh giá

Tâm sự - 19 giờ trước

Sau hơn một năm kết hôn, tôi mệt mỏi vì mẹ đẻ vẫn ác cảm với chồng, thường đem chuyện vợ chồng tôi kể cho họ hàng nghe rồi để mọi người cùng phán xét.

Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ

Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu một điều rất thực tế: Tiền không quyết định được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền thì tuổi già mất đi cảm giác an tâm.

5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

Tâm sự - 1 ngày trước

Cưới nhau bao năm, làm IVF đến 5 lần vẫn thất bại, mẹ chồng ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi, thậm chí bà nói thẳng tôi nên ly hôn để chồng tìm vợ mới.

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Tâm sự - 2 ngày trước

Mảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.

Top