Đầu năm mua lộc, rước… phiền
GiadinhNet - Đi chợ Viềng mua lộc đầu năm nhưng du khách lại “rước” phải sự phiền toái.
![]() |
|
Ùn tắc giao thông diễn ra trong suốt ngày mùng 7 đến rạng sáng ngày mùng 8 Tết tại nhiều ngả đường vào chợ. Ảnh: M.Anh. |
Trông xe thu giá “khủng”
Đều đặn hàng năm, hội chợ Viềng lại tấp nập đón du khách thập phương. Là phiên chợ cổ diễn ra duy nhất nhằm đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch (16/2 dương lịch) nên từ đầu giờ sáng cùng ngày, hàng trăm gian hàng cây cảnh, cây lộc, cùng hàng trăm các vật dụng phục vụ nông nghiệp cùng các sản vật đặc trưng của địa phương đã được các tiểu thương sắp xếp xong. Cũng từ đầu giờ sáng, hàng ngàn lượt xe máy, ô tô của du khách thập phương đã ken đặc tuyến quốc lộ 21 từ đoạn giao quốc lộ 1A trên địa phận TP Phủ Lý (Hà Nam) dẫn tới trung tâm chợ tại huyện Vụ Bản (Nam Định).
Tới đầu giờ chiều, ùn tắc cục bộ đã diễn ra trên đường vào chợ. Dọc tuyến đường vào chợ, hàng trăm xe ôm vây kín hai bên vỉa hè mời chào du khách. Tình trạng mời chào nhộn nhạo kéo dài hàng cây số từ ngã ba quốc lộ 21 kéo dài tới cuối chợ. Hàng trăm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an xã đã được chính quyền địa phương huy động phân luồng nhưng vẫn không xuể trước dòng người ùn ùn kéo về ngày một đông.
Chị Nguyễn Thị Sen, một du khách đến từ huyện Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, năm nào chị và người thân cũng tham gia mua lộc đầu năm ở chợ Viềng. Để tránh tình trạng ùn tắc vào ban đêm như mọi năm, chị và gia đình đã xuất phát từ sáng ngày mùng 7 và dự tính sẽ “rút quân” trước cuối giờ chiều - giờ cao điểm ùn tắc. “Tính toán là vậy nhưng vẫn phải chịu cảnh tắc đường dù công an đã lập nên một “hàng rào sống” để phân luồng. Vào Phủ Dầy, qua chợ, lòng vòng lễ lạt, mua sắm một lúc đã tới chiều. Khi mọi người trong đoàn kéo nhau ra bãi gửi xe cũng là lúc dòng người chỉ nhích được từng tí một”, chị Sen vừa vuốt mồ hôi vừa than thở.
Khi vượt qua được cửa ải ùn tắc, hàng trăm du khách đi xe ô tô lại thêm ngán ngẩm vì giá gửi xe. Hai bên tuyến đường vào chợ, hàng trăm bãi xe mọc lên phủ kín mọi bãi đất trống. Trong khi giá xe máy năm nay nhiều điểm đồng loạt “hạ nhiệt” xuống còn một nửa so với năm ngoái với mức 10.000 đồng/xe thì giá trông xe ô tô vẫn vô cùng ngẫu hứng. Hầu như tất cả các bãi gửi xe đều nhìn mặt khách mà đặt giá từ 80.000-150.000 đồng/xe.
![]() |
|
Tình trạng xe máy chở 3 người, không đội mũ bảo hiểm diễn ra phổ biến trên đường vào chợ Viềng. |
![]() |
|
Dịch vụ đổi tiền lẻ ngay trước cửa điện trong quần thể di tích
Phủ Dầy. |
|
Tình trạng người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm tại lễ hội chợ Viềng diễn ra khá phổ biến. Hàng loạt xe ôm kẹp 3-4 người không đội mũ bảo hiểm phóng vèo vèo như mắc cửi trên các tuyến đường tại khu di tích Phủ Dầy, chợ Viềng. Do quy định xe chở đoàn tập thể không được vào sâu trong chợ nên tình trạng xe ôm chở số người quá quy định, không đội mũ bảo hiểm càng nở rộ tại lễ hội này. |
Dọc tuyến đường dẫn vào các khu di tích tại Phủ Dầy, chợ Viềng, từng hàng người ăn xin có đủ già, trẻ, gái, trai, trẻ em, thậm chí có không ít các cặp vợ chồng… bố trí thành một phòng tuyến, đứng cách nhau vài mét tích cực chặn đường du khách. Chiêu “bò lê, bò toài” được cánh ăn xin sử dụng triệt để nhằm “móc ví” du khách.
Tới đầu giờ sáng mùng 7 Tết, đội quân xin ăn đồng loạt “mở hàng”. Ai ở vị trí nào thì cắm chốt từ đầu cho đến hết kỳ lễ. Với hàng loạt những “kỹ năng” đã được luyện đều đặn qua các mùa lễ, đội quân ăn xin tha hồ hốt bạc. Các quý cô, quý bà xé nhỏ từng xấp tiền lẻ đã đổi sẵn rải lần lượt vào rổ, rá… rồi nhoẻn miệng cười sau khi ban ơn, ban phước đầu năm, còn đám ăn mày vẫn nhiệt tình diễn như “rô bốt” được lập trình sẵn. Tới nửa buổi sáng mùng 7, các tốp ăn xin đồng loạt trút từng rổ tiền lẻ vào bao tải đã thủ sẵn và tiếp tục thiểu não với cái rổ không.
Nhộn nhạo không kém đó chính là dịch vụ đổi tiền lẻ. Nếu như giới ăn xin chỉ được hành nghề ngoài đường, ngoài chợ và cấm bén mảng lân la vào cửa điện, cửa phủ thì đội quân đổi tiền lẻ án ngữ khắp nơi. Càng gần cửa điện, cửa phủ thì họ làm ăn càng phát, chỉ trong chốc lát từng đồng polymer mệnh giá lớn được quy đổi thành các xấp tiền lẻ dày cộp trao tay một cách nhanh chóng. Tình trạng này diễn ra trong suốt ngày khai hội chợ Viềng nhưng vẫn không có một lực lượng chức năng nào can thiệp nhằm trả lại không gian trang nghiêm tại quần thể di tích Phủ Dầy.


