Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long kết thúc điều tra và chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Đình Châu Đức Tài về tội giết người - cướp tài sản.
Trước đó,giữa tháng 4/2011, người dân Vĩnh Long xôn xao về việc ông Hồ Thanh Hồng - Thẩm phán TAND TP Vĩnh Long - cùng người thân trong gia đình bị sát hại.
|
|
|
Ông Hồng ngồi bên cạnh vợ kể lại giây phút đối mặt kẻ cướp Nguyễn Đình Châu Đức Tài (bìa phải). Ảnh: L.Nguyễn |
Rạng sáng 13/4, bà Lê Thị Hứa (mẹ vợ ông Hồng) phát hiện có người đột nhập vào nhà rồi nằm ngủ tại salon phòng khách. Người đó chính là Tài. Khi bà Hứa tri hô thì Tài dùng dao đâm bà nhiều nhát. Lúc này ông Hồng cùng vợ là bà Đặng Thị Thùy Giang đang ngủ trong phòng nghe tiếng kêu cầu cứu, liền mở cửa phòng ra xem. Lập tức, Tài quay sang đâm bà Giang ở trán.
Thấy vậy, ông Hồng lao tới ôm vật Tài xuống đất nhưng do sức yếu ông Hồng đã bị Tài đâm nhiều nhát vào vùng đầu. Tài dùng dao kề vào cổ ông Hồng khống chế buộc đưa tài sản. Tài lấy ví tiền trong túi ông Hồng có hơn 1,8 triệu đồng, một nhẫn vàng và thẻ ATM. Lợi dụng kẻ cướp sơ hở, bà Giang chạy sang phòng bên gọi điện thoại báo công an.
Theo kết luận điều tra, Tài là người hàng xóm của gia đình ông Hồng. Do muốn lên TP HCM kinh doanh điện thoại di động nhưng thiếu vốn. Sau khi xin tiền gia đình không được, Tài nảy sinh ý định đột nhập vào nhà ông Hồng trộm tiền, vàng nếu bị ông Hồng phát hiện sẽ ra tay sát hại luôn.
Khoảng 22 giờ ngày 12/4, Tài leo hàng rào vào trong nhà ông Tài lục soát tìm tài sản nhưng tìm không có. Tài ra phòng khách nằm chờ những người ở tầng hai ra khỏi phòng để lẻn vào lấy tài sản nhưng bị bà Hứa phát hiện, tri hô. Khi thấy bên ngoài người dân kéo đến rất đông và lực lượng công an bao vây hiện trường kêu gọi đầu hàng, Tài đành buông dao tra tay vào còng.
Kết quả giám định pháp y, tỉ lệ thương tật của ông Hồng là 20% và bà Hứa là 14%.
Theo Pháp luật TPHCM