Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đêm hội trăng rằm "Nâng cánh ước mơ"

Thứ hai, 07:28 12/09/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Chương trình đã đem niềm vui trọn vẹn trong dịp tết Trung thu cho các cháu khuyết tật, mồ côi, nhiễm chất độc da cam dioxin...

Tối 9/9, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) phối hợp với một số nhà tài trợ đã tổ chức chương trình Vui tết Trung thu do cho 530 trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương.

Chương trình đã đem niềm vui trọn vẹn trong dịp tết trung thu cho các cháu khuyết tật, mồ côi, nhiễm chất độc da cam dioxin đang được chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập tại trung tâm. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã đến dự Trung thu sớm cùng các em nhỏ.
 
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội trao quà cho các em nhỏ

Những phận đời khốn khó

Chỉ mới 7 giờ tối, hàng trăm thiếu nhi đã sếp hàng ngồi ngay ngắn tại sân trường, nơi diễn ra sự kiện. Trên gương mặt mỗi em đều thể hiện niềm háo hức. Em Nguyễn Văn Phước (Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương) phấn khởi khoe: “Từ ngày vào đây năm nào em cũng được nhận quà Trung thu. Năm nay, em thấy vui hơn vì có nhiều quà”. 

Phước đã đến với Trung tâm gần 10 năm nay. Nhà em có đến 3 người bị tật nguyền. Hai anh em Phước được trung tâm nhận nuôi từ nhỏ, còn bố em cũng bị tật nguyền đành sống nhờ vào người mẹ cũng bệnh tật quanh năm. Vào đây đã 10 năm nhưng gia đình chưa lần nào lên thăm hai anh em em vì hoàn cảnh quá khó khăn.
 
Cầm trên tay những món quà do Quỹ BTTEVN trao, không giấu được niềm xúc động, Phước chia sẻ: những ngày còn sống ở nhà chẳng bao giờ em được tặng quà trung thu. Nhìn các bạn bố mẹ dắt đi chơi rồi mua quà, đồ chơi cho, em thấy thích lắm nhưng không dám đòi bố mẹ vì mẹ đã phải vất vả kiếm tiền nuôi ba bố con.

Những chương trình trung thu như hôm thực sự là niềm ao ước của chúng em, chúng em vui và cảm thấy mình vẫn có ích vì xã hội vẫn quan tâm đến các em. Mỗi món quà đến với chúng em dù lớn hay nhỏ cũng rất có ý nghĩa. Phần quà trung thu này, em sẽ dành “khai hội” đêm rằm cùng với bố mẹ”.  

Em Phạm Viết An (Tứ Kỳ, Hải Dương) mất bố từ khi em còn rất nhỏ, nhà nghèo và cũng vì quẫn trí mà mẹ em trở nên đờ đẫn, thần kinh không bình thường. Không còn ai nương tựa, An được đưa vào Trung tâm từ khi còn bé. Cùng chung niềm vui với nhiều em nhỏ, Viết An cũng mong đến đêm Trung thu.

Cầm món quà do các cô chú ở Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao, An cười hồn nhiên bảo: “Mỗi khi có dịp gì đó đông khách đến, em thấy vui lắm. Mọi người chơi với em rồi dẫn em đi chơi, lại cho em ăn bánh kẹo. Trung thu này chúng em ai cũng có đèn ông sao, bánh kẹo, mặt nạ để vui Trung thu. Em mong rằng, dưới sự giúp đỡ của thầy cô giáo và xã hội em sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình là trở thành một bác sỹ để có thể giúp đỡ nhiều người”.

Với những trường hợp trẻ bị bỏ rơi, giấc mơ về mái nhà vui trung thu có đầy đủ bố mẹ gần như là xa xỉ. Và các em học cách quên điều đó thay vì ước mơ. Gầy yếu, xanh xao, và nhỏ hơn những bạn cùng trang lứa, Nguyên, 11 tuổi, chỉ mới học lớp 3. "Con không có nhà để về những ngày lễ tết hay nghỉ hè. Con buồn nhưng vẫn còn có niềm vui vì được ở cùng các cô chú. Tết trung thu con mong nhận được nhiều quà rồi chia cho  các bạn", cậu bé thì thầm nói khi được hỏi mong ước điều gì cho ngày Quốc tế thiếu nhi.

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Đào Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương chia sẻ: Các em nhỏ ở trung tâm đều rất thiệt thòi. Đêm hội trăng rằm “Nâng cánh ước mơ” không những tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi cho các cháu tại trung tâm mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, tấm lòng nhân ái của các ngành, các cấp và các tổ chức, cá nhân dành cho những trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi. Chính sự quan tâm đó đã giúp các cháu có thêm nghị lực vươn lên hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.
 
Niềm vui đón Tết Trung thu của các em nhỏ tại trung tâm.

Ấm lòng trẻ thơ

Thể hiện sự quan tâm hết mực đối với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, ngay từ chiều 9/9, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các lãnh đạo, nhà tài trợ đã thăm các lớp dạy nghề, nơi ăn ở của các em tại trung tâm. Đồng thời trực tiếp trao tặng 530 phần quà Trung thu trị giá 159 triệu đồng cho 530 trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi được nuôi dưỡng tại Trung tâm. Mỗi phần quà gồm 1 suất quà trị giá 100.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt do Tổng công ty Xăng dầu VN và Quỹ BTTEVN tài trợ  nhằm động viên các em hoàn cảnh đặc biệt có thêm một tết trung thu ấm áp tình thương của cộng đồng.

Đêm hội trăng rằm “Nâng cánh ước mơ” là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của Quỹ BTTEVN. Tết Trung thu năm 2011, dưới sự chỉ đạo của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ BTTEVN đã vận động được gần 1,2 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật của một số đơn vị như: Bảo Việt Nhân thọ (200 triệu đồng), Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (200 triệu đồng), Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà, Tổng công ty Giấy VN, Công ty Sữa Nestlé… để dành tặng gần 4.000 phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em khuyết tật; trẻ em nạn nhân chất độc da cam; trẻ em con: các cán bộ chiến sỹ đang công tác tại biên giới, hải đảo, cảnh sát biển; trẻ em Trường Sa & vùng ven biển Đà Nẵng,… thuộc 27 tỉnh, TP.

Ngoài ra Tết Trung thu năm nay, thông qua Quỹ BTTEVN, Tổng công ty Xăng dầu VN sẽ tài trợ 100 triệu đồng để dành tặng 100 phần quà cho trẻ em khó khăn thuộc tỉnh Hà Giang. Và tính cả năm 2011, Tổng công ty Xăng dầu VN sẽ tài trợ cho Quỹ BTTEVN 1 tỷ đồng để Quỹ thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ trẻ em như: Cấp xe lăn cho trẻ em khuyết tật, hỗ trợ kinh phí cho 01 trường học tại Khánh Hòa và 4 Trung tâm bảo trợ trẻ em khu vực phía Bắc, tặng quà trẻ em nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết thiếu nhi và Tết Trung thu…. Thông qua các hoạt động vì cộng đồng của mình, Tổng công ty Xăng dầu VN đang tích cực đồng hành cùng Quỹ BTTEVN trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn VN.

Phương Thuận

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hình ảnh vui nhộn gần trăm người dân ở Hải Dương đội nắng thi pháo đất cổ truyền

Hình ảnh vui nhộn gần trăm người dân ở Hải Dương đội nắng thi pháo đất cổ truyền

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng hàng nghìn người dân làng Đông Cao đủ mọi lứa tuổi đã đến xem, cổ vũ cho gần 100 pháo thủ khiến cho không khí nơi đây vui tươi như mở hội...

 Rủ nhau tắm sông, 2 trẻ nhỏ ở Quảng Ninh đuối nước

Rủ nhau tắm sông, 2 trẻ nhỏ ở Quảng Ninh đuối nước

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Một nhóm trẻ rủ nhau đi tắm sông tại khu vực chân cầu Hiệp Thành, (phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) không may 2 trẻ bị đuối nước thương tâm.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 5 giờ trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Gần 1 năm mở luồng, kênh đào 'Panama Nam Định' hiện ra sao?

Gần 1 năm mở luồng, kênh đào 'Panama Nam Định' hiện ra sao?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sau gần 1 năm mở luồng, kênh đào dài 1km nối sông Đáy và sông Ninh Cơ ở địa phận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định mỗi ngày có hàng chục lượt tàu chở hàng, sà lan đi qua rút ngắn thời gian đi lại từ 8 tiếng xuống còn 20 - 30 phút.

Tìm thấy thi thể 2 học sinh ở Hà Nội bị đuối nước khi bơi trên sông Hồng

Tìm thấy thi thể 2 học sinh ở Hà Nội bị đuối nước khi bơi trên sông Hồng

Thời sự - 5 giờ trước

5 học sinh lớp 11 tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm (Hà Nội) rủ nhau ra sông Hồng, đoạn dưới chân cầu Vĩnh Tuy để bơi giải nhiệt ngày nóng nóng, 2 em không may bị đuối nước tử vong.

Nam sinh lớp 12 tử vong tại bể bơi ở Hưng Yên

Nam sinh lớp 12 tử vong tại bể bơi ở Hưng Yên

Thời sự - 6 giờ trước

Người dân phát hiện một nam sinh lớp 12 bị chìm tại bể bơi Như Quỳnh center, đã sơ cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 29/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Công an thông tin vụ cửa hàng điện thoại chìm trong biển lửa ở TPHCM

Công an thông tin vụ cửa hàng điện thoại chìm trong biển lửa ở TPHCM

Thời sự - 8 giờ trước

Phát hiện lửa bùng phát tại kho của cửa hàng điện thoại, 3 nhân viên dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành nên tháo chạy ra ngoài.

Xe chở hơn 100 con dê gặp tai nạn, người dân kêu gọi 'giải cứu'

Xe chở hơn 100 con dê gặp tai nạn, người dân kêu gọi 'giải cứu'

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ô tô tải gặp tai nạn khiến hơn 100 con dê trên xe chết và bị thương. Phát hiện sự việc, người dân đăng tải lên mạng xã hội, kêu gọi người khác thu mua để hỗ trợ tài xế.

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Top