Đến nhà chồng sắp cưới, tôi rụng rời muốn chia tay khi thấy một bức ảnh

Thứ sáu, 10:59 03/01/2025 | Tâm sự

GĐXH - Đang đợi chờ về một ngày về chung một nhà, tôi đã sốc nặng khi nhìn thấy bức ảnh và anh ấy giới thiệu là người bố của mình.

Muốn hủy hôn bạn trai giàu có khi phát hiện anh ta hay lén lút gặp người nàyMuốn hủy hôn bạn trai giàu có khi phát hiện anh ta hay lén lút gặp người này

GĐXH - Sắp cưới rồi mà chồng tương lai của tôi vẫn còn lén lút đi gặp người yêu cũ.

Tôi và bạn trai đã đếm từng ngày cho một đám cưới sẽ diễn ra trong tương lai gần khi mà về cơ bản hai gia đình đã đồng thuận. Bạn trai hơn tôi 2 tuổi, là người đẹp trai, lãng mạn và yêu tôi rất thật lòng. Từ khi có được tình yêu, tôi như sống trong hạnh phúc ngập tràn mỗi ngày một trải nghiệm thú vị.

Yêu nhau hơn 1 năm, chúng tôi cứ như là đã gắn bó từ lâu, hiểu rõ con người của nhau. Khi mà mọi thứ thuận lợi, chúng tôi đã nghĩ ngay đến việc kết hôn. Dù chưa ra mắt gia đình của nhau, nhưng thật may mắn là hai gia đình rất tôn trọng chuyện tình cảm của con. Tự chúng tôi dự định cho đám cưới của mình được tổ chức trong thời gian gần.

Đã mong muốn chung sống bên nhau trọn đời, nhưng tôi chưa có dịp về nhà bạn trai. Có lần ghé qua, lúc đó không có ai ở nhà và cũng chỉ ở đó vài phút rồi đi ngay vì có việc đột xuất. Nên lần vừa rồi được bạn trai về nhà chơi, chỉ có hai đứa với nhau thôi. Tôi đi chợ mua nhiều đồ ăn để làm những món mà bạn trai rất thích. Về nhà bạn trai, cũng là ngôi nhà mà sau này nếu kết hôn xong cũng là nơi tôi về ở.

Mọi chuyện đều vui vẻ, hai đứa tận hưởng tình yêu bên nhau, cùng ăn những món ăn ngon… Ăn xong và dọn dẹp, rửa bát hoàn tất, tôi được bạn trai dẫn đi tham quan nhà. Lúc này tôi mới lên trên tầng hai, nhà anh rộng và thiết kế rất đẹp. Đang mải mê chiêm ngưỡng, tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy một bức ảnh được treo trang trọng trên tường.

Đến nhà chồng sắp cưới, tôi rụng rời muốn chia tay khi thấy một bức ảnh - Ảnh 2.

Đau khổ khi phát hiện ra thân phận thật sự của bạn trai. Ảnh minh họa

Bạn trai thấy tôi đứng trước bức ảnh lớn đó liền giới thiệu: "Đây là bố và mẹ anh. Bố mẹ anh rất yêu thương nhau, nhưng rồi không hiểu sao hai người lại chia tay. Từ đó đến nay anh rất ít khi gặp bố, cả năm bố mới tới chơi một lần. Mẹ anh không nhắc nhiều về bố, anh không muốn thấy mẹ buồn nên không hỏi chuyện về bố. Có lẽ bố anh đã có gia đình mới".

Nghe xong, tôi như sụp đổ, tôi lấy lý do không được khỏe phải về nhà luôn để nghỉ ngơi và còn có công việc sau đó. Bạn trai đưa tôi về, khi anh ấy đi khỏi tôi mới bật khóc nức nở. Bức ảnh gia đình hạnh phúc, người đàn ông trong ảnh đó cũng chính là bố ruột của tôi. Tôi không ngờ rằng bố của mình đã từng có một gia đình trước đó.

Tôi và bạn trai, cũng là người mà tôi muốn kết hôn lại là anh em cùng cha khác mẹ. Tôi thực sự sốc trước sự thật phũ phàng này. Cũng may hai chúng tôi yêu nhau tôn trọng, giữ gìn cho nhau, mối tình trong sáng… chứ không quá là bi kịch với tôi và anh ấy. Tôi đau khổ, vật vã trước sự thật phũ phàng yêu nhầm anh trai mà không biết.

Từ hôm đó đến nay tôi tránh mặt anh ấy, muốn chia tay nhưng chưa biết mình phải làm gì. Tôi đã quá yêu anh ấy và cũng lo sợ rằng nếu nói ra sự thật bạn trai cũng sẽ bị sốc, có thể làm những điều dại dột. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ đi đâu đó thật xa, để hai chúng tôi không gặp lại nhau, như chưa từng quen biết.

Tôi có nên tìm cách chia tay trong êm đẹp hay là tiết lộ ra sự thật để anh ấy bớt đau khổ? Hãy cho tôi lời khuyên!

Bị chèn ép suốt mấy năm, con dâu tìm hiểu rồi suy sụp trước sự thật quá khứ của mẹ chồngBị chèn ép suốt mấy năm, con dâu tìm hiểu rồi suy sụp trước sự thật quá khứ của mẹ chồng

GĐXH - Mẹ chồng luôn tìm cách hắt hủi con dâu là có lý do xuất phát từ những bí mật trong quá khứ.

Chồng đi làm ăn xa trở về sau mấy năm, tôi gục ngã khi biết một sự thật sau bao ngày trông ngóngChồng đi làm ăn xa trở về sau mấy năm, tôi gục ngã khi biết một sự thật sau bao ngày trông ngóng

GĐXH - Suốt mấy năm chờ đợi, cuối cùng chồng cũng đã trở về nhưng cũng là lúc tôi sụp đổ trước sự thật của anh ta.

Chưa kịp vui vì sắp được thưởng Tết số tiền lớn, con dâu khóc ròng vì mẹ chồng yêu cầu nộp hếtChưa kịp vui vì sắp được thưởng Tết số tiền lớn, con dâu khóc ròng vì mẹ chồng yêu cầu nộp hết

GĐXH - Tiền Tết của công ty còn chưa thấy đâu, vậy mà mẹ chồng đã nhăm nhe đòi lấy hết của con dâu.




Hoabien@...
Ý kiến của bạn
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này

Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.

Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75

Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn

Tâm sự - 7 giờ trước

GĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.

Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do

Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.

Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội

Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.

Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai

Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.

Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận

Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.

Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước

Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…

Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ

Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Buổi họp lớp sau 20 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi hiểu vì sao càng bước vào tuổi trung niên, nhiều người càng ngại gặp gỡ bạn bè.

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Tâm sự

GĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.