Đi ăn trộm, bị chủ nhà đâm chết
Công an Q.Ba Đình, Hà Nội hôm qua cho biết, đang làm rõ việc một chủ nhà dùng dao đâm một thanh niên ban đêm đang đột nhập vào ban công.
Theo cơ quan điều tra, khoảng 2h sáng ngày 16/2, anh Vi Hồng Thái, 36 tuổi, ở 28 ngách 376/1 Đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ nên tỉnh giấc.
Anh chạy ra ban công thì phát hiện có 2 tên trộm đang tìm cách trèo vào nhà, anh Thái vội hô hoán khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiên, gần 1 tiếng sau, anh lại tiếp tục nghe thấy tiếng động ở phía ban công nên đã cầm dao chạy ra.
Tại đây, anh Thái thấy một thanh niên đang bám vào lồng sắt chuẩn bị nhảy lên ban công nên anh liền dùng dao đâm vào người đối tượng này và hô hoán. Gã trộm tụt xuống đất định bỏ chạy nhưng đã bị hai sinh viên thuê trọ gần đó bắt trói lại và gọi điện báo cảnh sát. Lúc này, tên trộm dần bất tỉnh vì mất máu quá nhiều, mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh ta đã tử vong.