Đi du xuân đầu năm, tôi sụp đổ khi tình cờ bắt gặp chồng có hành động này với người lạ

| Tâm sự

GĐXH - Phía trước mặt là hình ảnh người chồng đang có những hành động thân mật với người lạ khiến tôi rất sốc.

Yêu cầu chồng lương 50 triệu đóng góp sinh hoạt phí, tôi bất ngờ nhận lại lời đề nghị ly hônYêu cầu chồng lương 50 triệu đóng góp sinh hoạt phí, tôi bất ngờ nhận lại lời đề nghị ly hôn

GĐXH - Tôi yêu cầu chồng đóng góp phụ giúp tôi chi trả sinh hoạt phí hàng tháng nhưng anh ấy phũ phàng từ chối và đòi ly hôn.

Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm. Trước khi kết hôn, tôi và chồng đã có khoảng thời gian yêu nhau hơn 1 năm. Thời gian này đủ để hiểu rõ về con người của nhau và khi đã chọn được mảnh ghép ưng ý nhất của cuộc đời, chúng tôi đã đi đến hôn nhân trong sự hân hoan từ hai gia đình. Tôi là người có nhan sắc, còn chồng tôi điển trai, lịch lãm và rất đàn ông.

Hôn nhân của tôi có nhiều thuận lợi khi có đầy đủ về vật chất, tinh thần thoải mái, hạnh phúc. Tuy còn trẻ, song trong cuộc sống vợ chồng, mặc dù cũng có lúc hai vợ chồng mâu thuẫn, không hài lòng về điều gì đó của nhau, nhưng cũng được giải quyết, không để xảy ra xích mích, giận dỗi kéo dài… Nhất là từ khi có con, hai vợ chồng yêu thương, sẻ chia với nhau nhiều hơn.

Tôi cảm thấy thật may mắn khi làm vợ anh, người chồng hết mực yêu thương vợ con, đầy trách nhiệm và vẹn toàn với gia đình đôi bên. Tôi rất tin tưởng vào chồng, anh ấy là người chu toàn với vợ con, sẽ không đời nào có người bên ngoài được. Nhưng cuộc đời lại không như mơ mộng được, chồng tôi bỗng dưng thay đổi khiến tôi rất sốc. Bỗng chốc hôn nhân của tôi tưởng chừng như đẹp như mơ, nào ngờ tôi chỉ là người thế chỗ, ê chề khi phát hiện ra sự thật của chồng.

Cách đây 3 ngày, nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi và vài chị em đồng nghiệp tổ chức chuyến du xuân mong muốn nhiều bình an, hạnh phúc. Chuyến đi rất vui vẻ này trở thành thảm họa với tôi khi đang mải mê ngắm cảnh đẹp ở một khu du lịch, phát hiện ra chồng cũng ở đó. Anh ấy mải mê chụp ảnh cho một người phụ nữ lạ mặt, trông khá trẻ đẹp.

Đi du xuân đầu năm, tôi sụp đổ khi tình cờ bắt gặp chồng có hành động này với người lạ- Ảnh 2.

Sốc nặng khi chứng kiến chồng ngoại tình với người khác. Ảnh minh họa

Sau khi chụp ảnh cho người phụ nữ đó, chồng tôi không ngần ngại nhờ người ở gần đó chụp cho hai người họ. Chồng tôi ôm ấp, tình tứ bên cô gái trẻ kia cứ như thể một đôi uyên ương yêu nhau say đắm. Sau đó, cả hai người họ tỏ ra vui mừng khi cùng xem lại những bức ảnh đã chụp. Chồng tôi cầm tay, ôm ấp, thơm vào môi, vào má người phụ nữ đó.

Tôi rất sốc, không ngờ người chồng mà mình hết mực yêu thương lại là người như thế. Trước khi tôi đi chơi, có nhắn chồng nhờ đón con hộ vào buổi chiều, anh ấy có nói rằng bận việc công ty cả ngày, tối còn có tiệc tiếp đối tác nên đến nửa đêm mới về… Hóa ra anh ta chỉ nói dối, cố tình lấy cớ việc công ty để đi chơi với bồ trẻ.

Đêm hôm đó, hai vợ chồng tôi cãi nhau rất gay gắt. Chồng tôi thừa nhận mình đi với người lạ đó, có cử chỉ trên mức bình thường, nhưng một mực phủ định ngoại tình. Còn đối với tôi, đó chỉ là sự ngụy biện, chính mắt tôi trông thấy chồng có những hành động đầy yêu đương như vậy, sao có thể nói đó là bình thường được. Hơn nữa, thời gian qua chồng tôi có nhiều thay đổi như hay về nhà muộn, tiền đưa ít cho vợ, đối xử lạnh nhạt với vợ con…

Khi tôi bày tỏ mong muốn chồng biết sai mà sửa chữa, lấy đó là bài học để trưởng thành hơn. Anh ta quay sang trở mặt, buông lời lẽ thách thức: "Tôi là như vậy đấy, cô không sống được với tôi thì cứ ly hôn đi. Tôi có người bên ngoài cũng do cô đấy, suốt ngày chỉ cắm mặt vào công việc, không quan tâm tới chồng. Cô cũng nhìn lại bản thân mình đi, mới ngoài 30 tuổi mà già như chị, như cô của tôi rồi".

Tôi thất vọng, suy sụp rất nhiều sau câu nói của chồng. Anh ta ngoại tình còn lên giọng chê bai, trách móc, thách thức ly hôn. Tôi đang rất đau khổ, liệu rằng tôi có nên tìm cách giữ chồng hay là ly hôn anh ta? Hãy cho tôi lời khuyên!

Mẹ chồng tương lai dẫn đi mua tặng hàng hiệu rồi bất ngờ đưa tờ giấy khiến tôi hụt hẫng muốn hủy hônMẹ chồng tương lai dẫn đi mua tặng hàng hiệu rồi bất ngờ đưa tờ giấy khiến tôi hụt hẫng muốn hủy hôn

GĐXH - Mẹ chồng tương lai đưa cho tôi một tờ giấy, đọc xong tôi sốc nặng và chỉ muốn hủy hôn.

Vừa ra Tết chồng đã vội vàng đi đón chị giúp việc, tôi sụp đổ khi biết sự thật đáng sợVừa ra Tết chồng đã vội vàng đi đón chị giúp việc, tôi sụp đổ khi biết sự thật đáng sợ

GĐXH - Chồng lấy lý do gia đình bận việc nên phải đón chị giúp việc lên sớm, tôi gục ngã khi biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ.

Giá vàng lập đỉnh lịch sử, tôi mang 10 cây vàng đi bán kiếm lời nhưng bất ngờ về bị cả nhà chồng tẩy chayGiá vàng lập đỉnh lịch sử, tôi mang 10 cây vàng đi bán kiếm lời nhưng bất ngờ về bị cả nhà chồng tẩy chay

GĐXH - Giá vàng tăng kỷ lục, tôi gom hết vàng mang đi bán nhưng lại bị cả nhà chồng trách móc.


Xuanmai@...
Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.