Cướp đồ cổ, người đàn bà xin nhận án nặng thay nhân tình
Pháp luậtBị người tình ép cùng thực hiện phi vụ cướp đồ cổ tiền tỷ đem bán nhưng Qúi xin nhận mức án nặng hơn anh này vì "bị cáo vẫn còn người thăm nuôi".
GiadinhNet – Sau khi sự việc được đăng tải nên mạng xã hội, nhiều người tìm đến nhà chùa để xin được nhận nuôi cháu bé.
Bị người tình ép cùng thực hiện phi vụ cướp đồ cổ tiền tỷ đem bán nhưng Qúi xin nhận mức án nặng hơn anh này vì "bị cáo vẫn còn người thăm nuôi".
Tôi đã làm khổ anh quá nhiều, sự phản bội của tôi làm anh đau lắm. Tôi muốn dành tặng cho anh sự trong trắng của mình như một cách để tạ từ.
GiadinhNet - Đã đi lấy chồng, nhưng nhiều phụ nữ vẫn hai vai gánh vác việc nhà chồng, gồng mình lo việc nhà bố mẹ đẻ với trọng trách con gái trưởng.
Em đi lấy chồng, tính đến nay là tròn 7 năm. Suốt 7 năm nay, em sống an phận, chỉ biết đến chồng, không bao giờ nghĩ đến chuyện đề phòng chồng. Thế nhưng, gần đây, có vài việc xảy ra, nhiều ý kiến mắng chửi em khiến em rất băn khoăn.
Tôi đi lấy chồng trước sự vui mừng của gia đình, người thân. Thôi thì, cũng vì làm vui lòng bố mẹ và để bản thân thoát cảnh gái già nên quyết định làm liều.
Chồng vẫn giữ lại những kỷ niệm với người cũ, vẫn nhớ ngày sinh nhật và thi thoảng gọi tên cô ấy trong giấc mơ…
Bị quả báo vì từng bất chấp mọi thứ để cưới chồng người Khi tôi có thai được hơn ba tháng, anh có người mới nhưng cũng chẳng buông tay tôi.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết ngay đêm hôm đó, khi phát hiện ra bí mật động trời của chồng.
GiadinhNet - Người mẹ nào cũng "xót" khi con gái đi lấy chồng. 6 điều dưới đây là những lời "gan ruột" mà người mẹ nào cũng muốn nói với con rể.
Sau 8 năm mặn nồng yêu nhau, anh chia tay tôi chỉ vỏn vẹn bằng một câu nói: “Em lấy chồng đi, đừng đợi anh nữa, còn lâu lắm!”.
Tôi muốn 30 tuổi mới cưới vợ, em chấp nhận chờ. Nay tôi thấy áp lực với lời hứa đó, không muốn tình duyên của em dang dở vì mình.
GiadinhNet - Không chỉ những người mẹ mới khóc trong ngày con gái đi lấy chồng. "Mẹ thương con mẹ gọi mẹ khóc, cha nhớ con cha để trong lòng", - tình cảm của người cha dành cho con gái luôn luôn là như vậy, không thể hiện, không ồn ào nhưng nó lại rất nồng ấm và dạt dào.
Lên cơn nghiện, xin tiền không được, đứa con "công tử" quen được cưng chiều vác dao truy sát mẹ, rồi giăng bẫy điện định hại công an.
Người đàn bà luôn chịu thiệt thòi trong mọi hoàn cảnh. Cho nên ngay cả khi sống trong bình an, ta cũng nên đề phòng cho những khi đời nổi cơn giông tố.
Tôi không tin vào tai mình nữa, không thể nghĩ rằng, người chồng mà tôi lúc nào cũng yêu thương, tôn trọng cuối cùng lại thốt ra được câu nói khiến tôi đau lòng đến vậy.
Giá mà vợ tôi có thêm vài đứa em, Tết đến chúng nó về nhà mẹ vợ tôi ăn Tết thì chắc giờ tôi cũng không khó xử như vậy.