Đi tập thể dục, hoảng hồn phát hiện xác người lềnh bềnh trên kênh
Trong lúc đang tập thể dục buổi sáng, ông D phát hiện một xác chết trôi lềnh bềnh dưới chân cầu trong tình trạng đang phân hủy. Sự việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 sáng nay (23.7), người dân đi tập thể dục hoảng hồn phát hiện một thi thể trôi lềnh bềnh trên kênh gần cầu Trần Khánh Dư (nối quận 1 với quận Bình Thạnh, TP.HCM). Vụ việc khiến hàng trăm người dân tò mò đứng xem hai bên bờ kênh, khiến giao thông qua cầu kẹt cứng.
Nhận được tin báo, công an phường đã có mặt để phong tỏa hiện trường, chờ lực lượng chức năng đến đưa thi thể nạn nhân lên bờ tiến hành khám nghiệm.
Theo ông Trần Văn D (45 tuổi, ngụ phường Tân Định, quận 1, TP.HCM), người có mặt chứng kiến tại hiện trường cho biết: "Lúc đó tôi đang đi tập thể dục, khi chạy gần tới chân cầu thì phát hiện một vật gì lạ đang trôi lềnh bềnh dưới kênh. Tiến lại gần quan sát, tôi mới tá hỏa phát hiện ra đó là xác người".
Nạn nhân nam giới mặc quần đùi màu trắng, áo sơ mi màu tím, khoảng 30 tuổi. Danh tính nạn nhân chưa được xác định.
Hiện cơ quan chức năng đã đưa thi thể người đàn ông này về bệnh viện để tiến hành khám nghiệm tử thi.
Theo Đàm Vân (Dân Việt)