"Địa ngục" massage kích dục qua lời kể của nhân viên
Những nhân viên kích dục cho khách có thai, trèo cửa sổ bỏ trốn đã bị ông chủ Tân Hoàng Phát và tay chân đánh đập tàn nhẫn.
![]() Yến: “Tôi chỉ biết trông con và giữ tiền cho chồng”. Ảnh: Vũ Mai. |
Đối chất tại tòa, hàng loạt nhân viên massage là nạn nhân của vụ án đã rất bức xúc trình bày, tuy được ký hợp đồng với mức lương 600.000 đồng nhưng thực tế họ không được trả đồng nào mà hàng tháng chỉ sống nhờ vào tiền bo của khách (khoảng hơn chục triệu đồng). Nhưng số tiền này họ cũng phải giao hết cho Yến. Cuối tháng bà chủ kết sổ một lần và giữ lại một tháng thu nhập để “thế chân”.
Theo quy định do Trí đặt ra, nhân viên massage phải làm việc từ 9h hôm trước đến rạng sáng hôm sau. Khi hết giờ làm việc, họ được “hộ tống” về nhà của vợ chồng Trí (đối diện công ty Tân Hoàng Phát), bên ngoài luôn có khoảng 10 bảo vệ canh giữ đề phòng nhân viên bỏ trốn. Nếu bị khách phàn nàn phục vụ không tốt, Trí và Phan Việt Hậu, Phan Quốc Cường sẽ đánh đập và không cho đi làm, bắt phải dọn dẹp vệ sinh…
Một nữ nhân viên (25 tuổi, ngụ Vĩnh Long) làm việc ở Tân Hoàng Phát hơn 4 năm khai, bị “ông chủ” bắt chiều khách, kích dục nhưng không cho quan hệ sinh lý. Có nhiều vị khách luôn đòi hỏi quá đáng, nếu không vừa lòng sẽ quậy và kêu lại với chủ. Vì sợ Trí và đồng bọn trừng phạt, nhiều cô đã lén lút “mây mưa” với khách tại phòng massage. Có trường hợp đã mang thai.
“Khi phát hiện, họ cho người đưa tôi đến bệnh viện giải quyết rồi mang về phòng karaoke đánh. Trước mặt gần trăm nhân viên khác, Hậu và Trí đã đánh tôi đến bầm tím người, lấy toàn bộ nữ trang, bắt tôi ở đợ và dọn dẹp vệ sinh cho đến khi trừ hết tiền phạt. Chịu không nổi tôi lén gọi mẹ đến cứu mình về…”, cô gái khai.
![]() Trí: “Tôi bị ép cung”. Ảnh: Vũ Mai. |
Trình bày với tòa, mẹ cô gái nức nở: “Gia đình tôi nghèo khổ mới cho con đi làm mướn chứ có biết mát xa là cái gì. Thấy con bị thương tôi xin cho nó về nhưng ông Trí bảo không phải muốn đến là đến, đi là đi. Ông ấy yêu cầu tôi phải đưa 15 triệu. Nếu phải bán hết nhà cửa để cứu con tôi cũng chịu…”
Một người mẹ khác cho biết, bà cứ ngỡ con mình đi giúp việc nhà cho người ta chứ không ngờ lọt vào “tổ quỷ” Tân Hoàng Phát. Khi thấy con gái gọi điện về nhà cầu cứu, khóc lóc bà mới hay.
“Tôi nói dối là anh trai nó bị bệnh rất nặng để xin phép cho nó được về thăm. Lúc này ông Hậu bắt tôi phải đưa giấy xác nhận của bác sĩ, nếu chết phải đưa giấy báo tử thì mới cho con gái tôi về. Đã vậy họ còn khám xét toàn bộ người tôi rồi báo lại cho mấy người bảo vệ tôi mới được vào…”, bà này nói.

