Diễn biến bất ngờ vụ xe điên tông chết 3 người ở Hà Nội
GiadinhNet - Chiều nay (29/2), một nam thanh niên đã tìm tới cơ quan công an đầu thú và nhận mình là người điều khiển chiếc xe gây tai nạn làm 3 người chết trên đường Ái Mộ (Long Biên, Hà Nội)
Như Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, khoảng 7h sáng nay (29/2) trên đường Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 3 người tử vong (gồm 2 người lớn và một cháu bé 6 tuổi).
Danh tính 3 nạn nhân được làm rõ gồm: Nguyễn Thị Trúc (SN 1969), ông Trần Việt Tiến (SN 1952), cháu Trần Gia Hân (6 tuổi). Trong đó ông Tiến là ông của cháu Hân, đang trên đường đưa cháu đi học.
Hiện trường vụ tai nạn ô tô tông chết 3 người sáng nay tại Long Biên, Hà Nội
Theo một nguồn tin trước đó cho biết, trên chiếc xe ô tô thời điểm gây tai nạn có một người đàn ông và một phụ nữ trẻ tuổi. Và người phụ nữ là người điều khiển chiếc xe.
Tuy nhiên, khoảng 14h30 cùng ngày, người đàn ông tên Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, HKTT tại tổ 15, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), hiện đang ở số 62 phố Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, đã tới cơ quan công an đầu thú. Vinh thừa nhận mình chính là người điều khiển chiếc xe ô tô gây tai nạn nói trên. Người phụ nữ ngồi cùng trên xe là cháu gái Vinh.

Đối tượng Nguyễn Quang Vinh, người nhận mình điều khiển chiếc ô tô tông chết 3 người vào sáng nay ở Long Biên, Hà Nội.

Trong một diễn biến khác, CQCA xác định Vinh không có bằng lái, đối tượng có dấu hiệu bị say rượu thời điểm xảy ra vụ tai nạn.
Được biết, chiếc xe ô tô gây tai nạn là của khách mang tới cửa hàng của gia đình Vinh rửa.
Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.
X.Thắng – B.Định/Báo Gia đình và Xã hội