Diễn Châu, Nghệ An: Dân mỏi mắt… chờ cầu

| Xã hội

GiadinhNet - Khởi công xây dựng từ tháng 5/2012, nhưng đến nay cầu Đò Đông (xã Diễn Hoa, Diễn Châu) nối qua sông Bùng vẫn dang dở. Những khối bê tông, sắt thép hoen rỉ nằm im lìm. Bên cạnh đó là chiếc cầu tạm bợ mà người dân xã Diễn Hoa vẫn ngày ngày đi qua trong thấp thỏm, lo lắng…

Diễn Châu, Nghệ An: Dân mỏi mắt… chờ cầu 1

Hàng ngày, người dân 5 xã phía Tây huyện Diễn Châu vẫn đi lại trên chiếc cầu tạm rất nguy hiểm. Ảnh: PV

Cầu Đò Đông bắc qua sông Bùng nằm ngay trên địa phận xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tiêu Vách Nam và sông Bùng thuộc 2 huyện Diễn Châu và Yên Thành, do Sở NN&PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư. Nhưng sau hơn 2 năm xây dựng đến nay tiến độ xây cầu đang ở trong tình trạng dẫm chân tại chỗ.

Có mặt tại cầu Đò Đông, theo quan sát của PV, công trường mới hoàn thành được 4 nhịp, một số thanh sắt đã bị hoen rỉ, bên cạnh công trường chỉ còn lại một túp lều tạm bợ, vài chiếc cần cẩu hoen rỉ vì lâu không sử dụng. Một khối lượng lớn sắt thép ngổn ngang trên mặt cầu... Tất cả đều im lìm.

Ông Cao Trung Niên (xóm 3, xã Diễn Hoa) bức xúc: “Lúc khởi công xây dựng cầu, dân làng ai cũng mừng vì sắp có cầu mới để đi. Nhưng gần 2 năm trôi qua rồi mà cầu vẫn chưa xong. Bây giờ, dân chúng tôi phải đi trên chiếc cầu tạm, bất tiện đủ đường, còn nguy hiểm nữa”.

Được biết, khi bắt đầu xây dựng, đơn vị thi công đã phá bỏ toàn bộ cầu cũ và dựng lên một chiếc cầu tạm. Tuy nhiên hiện cầu tạm đã xuống cấp nghiêm trọng, lan can cầu ghép lỏng lẻo nên xảy ra nhiều vụ tai nạn người lưu hành qua cầu rơi xuống sông. Ông Cao Xuân Thưởng (xóm 8, Diễn Hoa) cho biết: “Đợt mưa bão năm ngoái, nước dâng lên khiến mặt cầu lút tăm, có mấy người bị rơi xuống sông rồi, nhưng may chỉ bị thương nhẹ. Tôi cũng bị ngã xuống sông trong một lần đi cầu tạm nhưng may mắn thoát chết”.
 
Diễn Châu, Nghệ An: Dân mỏi mắt… chờ cầu 2

Sau hai năm thi công hiện trạng cầu Đò Đông chỉ là những mố cầu dang dở.


Cầu tạm chỉ có trọng tải 1,5 tấn, chỉ xe taxi là có thể trót lọt qua cầu, còn xe cứu thương, xe tải, xe khách... không thể đi qua, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Trong khi đó, cầu Đò Đông nằm trên tuyến đường giao thông liên xã, phục vụ đi lại cho nhân dân 5 xã phía Tây của huyện Diễn Châu gồm Diễn Hoa, Diễn Tháp, Diễn Thái, Diễn Nguyên và Diễn Hạnh, thông ra QL 1A. Từ ngày khởi công xây cầu, trong xã nếu ai cần chở nguyên vật liệu xây dựng thì ô tô phải chạy đường vòng, rất mất thời gian và tốn kém.

Trao đổi với PV, ông Tăng Văn Luyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: Cầu Đò Đông được khởi công xây dựng từ tháng 5/2012 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, hiện nay phải dừng thi công, mỗi khi mùa mưa bão đến nguy cơ mất an toàn khi qua cầu tạm là rất lớn. UBND huyện đã có kiến nghị lên Sở NN&PTNT Nghệ An và nhận được công văn trả lời sẽ đốc thúc, đẩy nhanh tiến độ. Sau đó, cầu được tiếp tục thi công, một chiếc máy xúc được đưa về, một số công nhân đến làm việc... Nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì lại dừng lại.

Ông Phùng Thanh Vinh, Trưởng ban Quản lý dự án (Sở NN&PTNT Nghệ An) cho biết: Dự án này lấy nguồn vốn ngân sách của UBND tỉnh, tuy nhiên hiện nay tỉnh đang gặp khó khăn về vốn đầu tư nói chung và vốn cho dự án của Sở nói riêng. Trước mắt, Ban sẽ chỉ đạo sửa lại cầu tạm cho nhân dân đi lại. Sau đó, sẽ cố gắng hoàn thành cầu Đò Đông trong thời gian sớm nhất, chứ chưa thể khẳng định thời điểm hoàn thành cụ thể. Ông Vinh cũng nói thêm, nếu người dân muốn nhanh có cầu, thì góp vốn với nhà nước, nhà nước và nhân dân cùng làm, đó cũng có thể coi là một giải pháp rất khả thi (?!).

Đơn vị thi công phải có vốn mới tiếp tục xây cầu, chủ đầu tư thì cho rằng phải đợi ngân sách. Còn  người dân  thì ngày đêm mỏi mắt ngóng chờ cây cầu Đò Đông mới, không biết đến bao giờ mới hoàn thành? 

 Hồ Hà- Hồ Lài
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.