Diễn viên Bình An - đẹp trai, "lượng" nhiều nhưng thiếu “chất”
GiadinhNet - Tham gia khá nhiều phim, từng có mặt ở 3 phim giờ vàng nhưng diễn xuất của Bình An không mấy cải thiện. Anh liên tục bị chê một màu, lờ đờ và “thiếu muối”.
Sở hữu ngoại hình cao ráo, gương mặt khôi ngô với những đường nét đẹp chuẩn mỹ nam nên không lấy gì làm ngạc nhiên, Bình An được nhiều đạo diễn mời vào những dự án phim đình đám như Zippo, Mù tạt và em, Tình khúc bạch dương....
Những vai diễn của Bình An nếu không phải chính thì cũng là thứ chính. Nhưng xem ra, điều đáng kể nhất để anh “đắt show” dường như chủ yếu là vì ngoại hình chứ không phải là khả năng diễn xuất.
Bình Anh có lợi thế nhờ sở hữu vẻ đẹp chuẩn mỹ nam
Bình An lẽ ra phải tạo được hiệu ứng tốt cho khán giả khi có mặt ở 3 bộ phim cùng lúc là Chạy trốn thanh xuân (vừa kết thúc) và hai phim đang phát sóng là Những cô gái trong thành phố, Mối tình đầu của tôi. Thế nhưng, xem ra, để thoát mác “đẹp nhưng nhạt” là không hề dễ với diễn viên không chuyên này.
Trong Chạy trốn thanh xuân, Bình An vào vai Duy. Duy là một chàng trai tốt bụng, giỏi nấu ăn và vốn có một câu chuyện tình cảm ngọt ngào với nhân vật Thùy (Ngọc Anh đóng). Dù đảm nhận vai thứ chính, diễn xuất của Bình An được cho là không thuyết phục. Anh lạm dụng nhướn mày, trợn mắt và gồng mình để thể hiện vai diễn sinh viên.
Vai Tùng "Những cô gái trong thành phố" diễn ra chất nhân vật nhưng vẫn thiếu cảm xúc và chiều sâu
Với Những cô gái trong thành phố, Bình An vào vai Tùng, bạn trai của Mai (Lương Thanh) và là tình trẻ của nữ đại gia Hoài Xuân (Ngọc Crystal Eyes). Nhân vật được miêu tả là gia cảnh khó khăn, chịu thương chịu khó bươn chải để nuôi dưỡng ước mơ như shipper, phòng gym và cuối cùng chấp nhận làm “phi công” để có tiền.
Với chất liệu này, nếu rơi vào diễn viên có nghề chắc chắn sẽ gây ấn tượng cho khán giả, bởi kiểu nhân vật này không chỉ mang yếu tố thời sự mà còn có độ “hút khách”. Bình An diễn tả được sự ngô nghê, ngây thơ, nông nổi, yếu đuối của một chàng trai quê nghèo, dễ bị xa ngã… Nhưng xét về mặt diễn xuất, Bình An vẫn “đóng khung” trong sự nhạt, một màu cố hữu.
Với vai Phó tổng biên tập trong Mối tình đầu của tôi, Bình An có diễn xuất tốt hơn nhưng lại gặp cản trở khi bị so sánh với nguyên mẫu
Vai Nam Phong trong Mối tình đầu của tôi có thể nói là hoàn hảo để Bình An “chuyển mình”. Phim mua từ kịch bản ăn khách của Hàn, tức về mặt kịch bản đã có độ yên tâm phân nửa. Dạng vai là nam chính, giữ mạch xuyên suốt trong câu chuyện và các tuyến nhân vật chính-phụ trong phim.
Đạo diễn cũng tính toán để Bình An được lồng tiếng chứ không cho diễn giọng thật- vốn cũng bị coi là nhược điểm của anh. Tuy nhiên, xem phim và theo dõi trên các trang báo, không ít bình luận của khán giả là dành để chê diễn xuất cho nhân vật Nam Phong.
Công bằng mà nói, nếu so với các phim trước đó của Bình An thì vai Nam Phong là khá nhất của anh. Thay vì những “tạng nhân vật” hiền lành, yếu đuối thì với Mối tình đầu của tôi, vai Phó Tổng biên tập mang màu sắc hoàn toàn khác: Mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán nhưng cũng đầy lạnh lùng, kiêu ngạo. Tuy nhiên, Nam Phong qua diễn xuất của Bình An vẫn thiếu cái cốt lõi nhất của một diễn viên là mang đến sự rung động về mặt cảm xúc cho khán giả.
Một cản trở nữa của vai Nam Phong là bị so sánh với nguyên mẫu của Hàn. Khi nam chính của phiên bản gốc đã quá thành công thì bất cứ diễn viên nào diễn sau cũng đều là sự mạo hiểm và gắn với “rủi ro”.

Dù đóng nhiều vai, hiền lành hay mạnh mẽ thì biểu cảm chung của diễn viên sinh năm 1993 vẫn là biểu cảm lờ đờ, lạm dụng trợn mắt… Chưa kể, nhược điểm về đài từ cũng là một cản trở không nhỏ, khiến cảm xúc của vai diễn không đạt được độ chân thực.
Bình Anh đẹp trai nhưng là vẻ đẹp của một công tử, kiểu nuột nà, sạch sẽ mà thiếu sự nam tính, mạnh mẽ. Cho nên, để tạo ra sự bứt phá, có lẽ nên bắt đầu từ việc thay đổi ngoại hình.
Nghề diễn, nếu không phải là diễn viên chuyên nghiệp thì người diễn ít nhiều phải có tố chất nghệ thuật thiên bẩm. Hoặc nếu không có hai yếu tố căn bản đó thì phải là người có vốn sống dày dặn. Đôi khi, diễn viên có cuộc sống bình yên quá cũng là “nhược điểm”, vì họ không mang được chiều sâu của bản thân vào nhân vật.
Có đạo diễn đã chia sẻ rằng sẽ thật yên tâm khi trao vai diễn cho những diễn viên mà độ biểu đạt cảm xúc của họ luôn thể hiện sắc nét. Những người như thế, chỉ cần một cái nheo mắt, cách trầm tư hay một cái phẩy tay cũng làm nên “chất”. Cách diễn đỉnh cao nhất vẫn là bằng biểu cảm, ánh mắt, cách diễn mà như không diễn vậy.
Bình An hay nhiều diễn viên trẻ hiện nay có nhiều ưu thế về hình thể, sự tương tác với khán giả qua mạng xã hội nhưng lại cái thiếu đôi khi lại không phụ thuộc vào họ, đó là vốn sống. Những cái đó cũng cần thời gian, sự trưởng thành và va đập với cuộc đời mới tích lũy được.
Minh Nhật
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến một nữ ca sĩ
Giải trí - 8 phút trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có lời nhắn nhủ "ấm lòng" tới nữ ca sĩ "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" Duyên Quỳnh giữa ồn ào tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025.
Chương trình nghệ thuật 'Tết rộn ràng khắp nơi 2026' được phát sóng vào dịp Tết
Xem - nghe - đọc - 36 phút trướcGĐXH - Chương trình “Tết rộn ràng khắp nơi 2026” mang mùa xuân lan tỏa ba miền qua nghệ thuật dân tộc đặc sắc được phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán.
Chuyến du hành xuyên Việt cùng 'Kho báu mùa xuân'
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - "Kho báu mùa xuân" của tác giả Bảo Bình sẽ dẫn các bạn nhỏ vào hành trình khám phá mùa xuân qua phong tục, cảnh sắc và giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng miền, với giọng kể trong trẻo và trí tưởng tượng bay bổng của trẻ thơ.
Tập 57 phim ‘Lằn ranh’: Cảnh quay lấy nước mắt khán giả nhưng lại... sai luật cơ bản
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Cảnh quay Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nghẹn ngào khi đối diện với người bạn tri kỷ tại cơ quan điều tra trong tập 57 phim "Lằn ranh" đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Thế nhưng, đằng sau sự cảm động ấy lại là một lỗi kiến thức pháp luật cơ bản...
Khán giả Thủ đô mãn nhãn với đêm 'Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026'
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Chương trình nghệ thuật "Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026" tối 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám khiến hàng ngàn khán giả Thủ đô trầm trồ, thích thú.
Những câu chuyện xúc động ở Bản Liền
Xem - nghe - đọc - 3 giờ trướcGĐXH - Trong tập 18 "Gia đình Haha", cuộc sống của anh Hà, chị Thông, bé Thư, bé Thắng khiến khán giả xúc động về những con người bình dị luôn giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.
Nữ ca sĩ xinh đẹp mang quân hàm Thượng uý, là quán quân 2 cuộc thi âm nhạc lớn
Giải trí - 4 giờ trướcLà quân nhân chuyên nghiệp mang hàm Thượng úy, nữ ca sĩ này gây chú ý khi từng đăng quang Quán quân tại hai cuộc thi âm nhạc lớn.
'Vua Tiếng Việt' vừa nhận giải thưởng 160 triệu đồng là ai?
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Người chơi Nguyễn Phượng Vi đến từ TP. Hồ Chí Minh đã trở thành "Vua Tiếng Việt" thứ 2 của mùa 5 với giải thưởng 160 triệu đồng.
Vũ Thắng Lợi: Đầu tư nghiêm túc thì không lo chuyện bán vé
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Khi đầu tư cho các dự án âm nhạc, Vũ Thắng Lợi không nghĩ nhiều đến chuyện thua lỗ mà coi đó là trách nhiệm và niềm tự hào của người nghệ sĩ khi được cống hiến những giá trị đỉnh cao cho âm nhạc.
Miss Multicultural World lần đầu được tổ chức tại Việt Nam
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Miss Multicultural World 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, dự kiến quy tụ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.
Thành bật khóc, hoảng loạn khi bị 3 'phú bà' quấy rối
Xem - nghe - đọcGĐXH - Cơ hội công việc đã không thuận lợi cho cả Thành và Minh Anh khi Thành mất vai nam chính và Minh Anh cũng thất bại.