Diên viên Hoàng Mai Anh: Tôi từng stress khi phát hiện nữ quản lý có tình cảm với mình
GiadinhNet - Nam tiến từ rất sớm, nữ diễn viên Hoàng Mai Anh - cô Trúc của “Những cô gái trong thành phố” chia sẻ đã gặp không ít khó khăn trong việc định hướng và “quy hoạch" cuộc sống. Khi đã ổn định, cô lại stress khi phát hiện nữ quản lý có tình cảm với cô.
Nữ diễn viên Hoàng Mai Anh.
Một mình Nam tiến với 4 triệu đồng
Được biết khi bắt đầu với nghệ thuật, bạn chọn vũ công chứ không phải diễn viên?
- Cũng không hẳn là thế. Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ cho học múa nhẹ nhàng thôi. Năm 6 tuổi, trong một buổi học múa, đạo diễn Bích Ngọc có đến casting cho một bộ phim truyền hình với vai diễn 2 chị em sinh đôi ngày nhỏ. Và tôi được chọn, đó là phim đầu tiên - “Ước nguyện trước hoàng hôn”.
Khi học đến cấp 2, tôi casting vai cô gái điên trong phim “Thiên mệnh anh hùng” của đạo diễn Victor Vũ. Rồi tham gia thêm một vai diễn trong phim truyền hình nữa rồi phải nghỉ một thời gian vì bố mẹ xác định cho tôi qua Úc định cư. Sau khi đi ngược lại mong muốn của bố mẹ, tôi casting và được nhận vai Yến trong phim “Scandal 2” của đạo diễn Victor Vũ. Từ đó thì nhiều đạo diễn, đặc biệt là phía miền Nam biết đến tôi nhiều hơn và nhận được mời vào vai chính.
Lúc đó định hướng của bạn vào Nam vì nghệ thuật hay chỉ là trốn tránh quyết định của bố mẹ?
- Thực ra Nam tiến là một sự bốc đồng, nóng tính của tôi. Bởi thời điểm đó bạn bè tôi đi du học và kể rằng xa gia đình rất vất vả, ở Việt Nam vẫn sướng hơn. Đúng lúc đó có một công ty trong miền Nam đưa ra lời đề nghị với tôi. Tuy nhiên tôi phải tự túc hoàn toàn các chi phí và nếu cảm thấy không phù hợp thì có thể bay ra. Thế là tôi quyết định luôn.
Lúc đó, hình như tôi chỉ có 3-4 triệu đồng thôi, bố mẹ không hỗ trợ gì vì tôi đang làm trái lại ý họ. Với số tiền ít ỏi, mua vé máy bay đã hết hơn 1 triệu đồng rồi và tôi chấp nhận thuê phòng trọ cấp 4 không an ninh vì giá rẻ. Sau đấy, tôi đến gặp đạo diễn Việt Bảo và nhận được cái gật đầu cho vai thứ chính nhưng cũng có khá nhiều đất diễn. Sau đó tôi được ký hợp đồng với công ty.
Sau đó thì cát-sê của bạn có sự thay đổi đáng kể chứ?
- Không chỉ cát-sê thay đổi mà tôi còn nhận được rất nhiều lời mời đóng quảng cáo. Nhưng cách đây 5-6 năm hầu hết các diễn viên truyền hình trong Nam không quá để ý đến việc PR hình ảnh vì không có thời gian và thấy không cần thiết. Tức là thời điểm đấy, truyền hình ở phía Nam quá mạnh mẽ, độ phủ sóng dày đặc. Có khi tôi chưa đọc xong kịch bản đã phải đi quay rồi, có lúc là quay 2 phim song song. Báo chí có hẹn phỏng vấn nhưng lười nên không nhận và cũng vì bận quá chứ không phải do chảnh đâu. Lúc đấy tôi đóng kiểu phim thương mại, kiếm tiền thôi chứ không phải phim mang tính chất nghệ thuật như bây giờ.
Stress khi phát hiện tình cảm từ nữ quản lý
Nhiều người Nam tiến sẽ mất một thời gian dài để ổn định cuộc sống và sự nghiệp nhưng điều đó có vẻ không đúng với bạn?
- Thực tế tôi cũng gặp khó khăn khoảng năm đầu: Ở phòng trọ cấp 4 và nhận những vai phụ. Sau 1 năm, tôi bị ngập trong công việc, không có thời gian để “thở”. Lúc này lại phát sinh một vấn đề: Có tiền, có sự nghiệp nhưng cảm giác vẫn trống vắng vì thiếu tình cảm, tình thân. Tức là cứ đi quay xong là về nhà, không đi chơi hay giao du bạn bè, thậm chí ở đoàn phim cũng không nói chuyện với mọi người, chỉ diễn viên nói chuyện, trao đổi thoại với nhau thôi. Thành ra cuộc sống bị o ép quá.
Nói như thế nghĩa là thu nhập của diễn viên trẻ như bạn thời điểm đó rất cao?
- Tôi cũng chia sẻ thật là cát-sê hồi đó khoảng 200 - 250 triệu đồng/bộ phim. Mà tôi thường làm 2 phim liền một lúc. Rồi còn chạy show các chương trình giải trí cũng được 5-7 triệu đồng/show. Đại loại thế. Còn khá trẻ tôi đã kiếm được rất nhiều tiền nhưng nhiều lúc không biết mình kiếm tiền ra để làm gì vì không có thời gian để tiêu. Không tiêu nhưng lại bị bạn bè lừa tiền. Rồi stress vì bị bạn đồng giới yêu. Tất cả những điều đó diễn ra dồn dập nên có thời điểm tôi bị trầm cảm.
Nói như vậy là bạn từng yêu đương đồng giới sao?
- Tất nhiên là không. Thực ra đó không phải ai xa lạ mà chính là người quản lý của tôi khi đó.
Tình cảm nó là một thứ gì đó mà như giác quan, tôi cảm nhận được qua ánh nhìn, ánh mắt. Quản lý luôn là người thân thiết, hỗ trợ mình mọi việc thì ai nghĩ đến chuyện đề phòng gì đâu. Nhưng về sau tôi cảm nhận là người kia hình như có vấn đề: từ giọng nói, ánh mắt, cử chỉ. Tôi bị hoang mang, một đứa con gái trẻ tuổi biết đối phó sao với người hàng ngày bên cạnh mình? Nếu mà trong chuyện tình cảm giữa một người con trai với một người con gái thì còn dễ xử lý hơn nhưng con gái mà lại thích mình thì sẽ có những cái suy nghĩ trong đầu mà mình không lường trước được thì rất sợ. Sau đó bạn quản lý có lý do đi định cư nước ngoài, tôi đổi quản lý rồi đi chùa tĩnh tâm, học cách phân bố công việc và mọi chuyện lúc này dễ thở hơn.
Diễn viên trẻ như bạn chắc cũng nhận không ít những lời mời mọc hay gạ gẫm khiếm nhã?
- Ở đất Sài Gòn những điều này được chia sẻ thẳng thắn lắm. Thời điểm đó có nhiều manager đặt vấn đề thẳng với tôi rằng diễn viên trẻ cần scandal. Có người còn xui tôi “bé phải chụp ảnh nude đi” chỉ với 10-20 triệu. Còn chuyện gạ gẫm rất nhiều. Càng nổi tiếng càng nhiều đại gia quan tâm vì đặc thù nghề này chủ yếu đều do các đại gia đầu tư sản xuất. Có người từng đặt vấn đề: Chỉ cần tôi đồng ý sẽ cho tôi đóng phim bên Mỹ, đi thi hoa hậu… Và tôi thẳng thừng từ chối. Nghệ sĩ ai cũng thích nổi tiếng nhưng tôi từ chối hết vì tôi không thích xô bồ. Tôi ý thức rõ vai trò nghệ thuật và muốn khán giả công nhận bằng tài năng. Nổi tiếng khác với tai tiếng. Dùng chiêu trò chỉ là cách “nguỵ biện” khi không có tài năng.
Với nghệ thuật thì miền Bắc không hẳn là miền đất hứa, bạn có sợ con đường nghệ thuật sẽ khó khăn hơn?
- Tôi nghĩ nghệ thuật như là một cái duyên. Ngay cả khi bắt đầu với phim “Những cô gái trong thành phố”, không ai nghĩ rằng bộ phim này sẽ hot. Hỏi đến diễn viên toàn những cái tên lạ hoắc: Lương Thanh, Thu Trang, Kim Oanh... Nhưng kết quả là bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả, dàn diễn viên từ lạ thành quen. Nên mọi chuyện không nói trước được, cứ để “tuỳ duyên”.
Cảm ơn chia sẻ của Mai Anh!
Ngọc Mai (thực hiện)
6 năm ngày mất diễn viên Mai Phương: Bé Lavie, Ốc Thanh Vân và nhiều đồng nghiệp lặng lẽ tưởng nhớ
Giải trí - 22 phút trướcGĐXH - Diễn viên Mai Phương rời khỏi cõi tạm đã 6 năm và sự ra đi của cô đã để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng bé Lavie - con gái và những đồng nghiệp ở lại.
Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) bị ngã xuống ao, xung đột với 'nhà báo'
Xem - nghe - đọc - 43 phút trướcGĐXH - Cho rằng nhóm bạn của Mai là "nhà báo", bà Diện đã tìm cách ngăn cản và xảy ra xung đột.
'Ngọc Hoàng' phim Tây du ký: Học vấn nổi bật, U80 sự nghiệp vẫn rực rỡ
Thế giới showbiz - 3 giờ trướcHình tượng nhân vật Ngọc Hoàng đã in sâu trong tâm trí của khán giả yêu mến bộ phim kinh điển "Tây du ký".
Minh Trang đăng ảnh 'tình bể bình' với Steven Nguyễn, khán giả 'buồn nhẹ' khi nói điều thật lòng
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Minh Trang chia sẻ loạt ảnh lãng mạn của cặp đôi Minh Kiên - Lam Anh sau khi kết thúc phim "Không giới hạn" khiến khán giả bồi hồi và tiếc nuối.
Nữ NSƯT gây sốt phim giờ vàng với vai bà mẹ cay nghiệt muốn là 'tắc kè hoa' trong diễn xuất, bứt ra vùng an toàn
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm gắn với hình ảnh người phụ nữ hiền lành, cam chịu trên màn ảnh, Quách Thu Phương bất ngờ trở lại với vai bà mẹ cay nghiệt trong "Bước chân vào đời". Vai diễn nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên.
BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng hình ảnh BTV Hoàng Dương, các đối tượng dùng AI tạo video giả, lồng ghép nội dung sai sự thật để quảng cáo, lừa đảo.
'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai
Xem - nghe - đọc - 18 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều lần tìm mọi cách ngăn cản nhưng không thành, bà Dung bèn cầu xin Thương buông tha cho con trai.
Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương
Xem - nghe - đọc - 19 giờ trướcGĐXH - Bà Diện về nhà kể lại với chồng về việc tận mắt thấy Mai dẫn một nhóm người lạ tới quay phim, chụp ảnh ở xưởng tăm hương.
Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi
Xem - nghe - đọc - 20 giờ trướcGĐXH - Sau thời gian sống ở Úc với công việc "nấu cơm, quét nhà, chăm con", khi trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân trân trọng cơ hội được làm việc.
NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV
Giải trí - 23 giờ trướcGĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng và chồng là diễn viên Anh Tuấn cùng góp mặt trong bộ phim "Ngược đường ngược nắng" với vai diễn vợ chồng.
Gia thế gây chú ý của Hoa hậu Phương Oanh
Giải tríGĐXH - Phương Oanh vừa đăng quang Miss World Vietnam 2025. Gia thế của nàng hậu gốc Hà thành khiến nhiều người tò mò.