Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn viên Hồng Đăng: Soái ca chỉ có trên phim, ngoài đời tôi là người đàn ông thực dụng

Thứ năm, 13:12 02/02/2017 | Giải trí

Không làm điều gì lãng mạn mà không có mục đích và hiếm lắm mới hôn vợ trước khi đi làm vì đồ còn quên nữa là hôn vợ - đó là chân dung của soái ca Hồng Đăng ngoài đời.

Chợ hoa ngày Tết đông như trảy hội, nhưng không khó để những chị hàng hoa nhận ra gia đình nhà Hồng Đăng, nhất là bé Nhím đã quá nổi tiếng sau chương trình Bố ơi mình đi đâu thế. Có cô bán tầm xuân nhìn Hồng Đăng nắc nỏm: "Thế này thì về chán chồng mất thôi". Hồng Đăng tủm tỉm. Anh Đào thì bật cười. Trong lúc Nhím Kẹo đang lí lắc chụp hình thì hai vợ chồng lại tranh thủ giơ điện thoại lên selfie. Nhưng đấy là khoảnh khắc có vẻ như lãng mạn nhất của hai người. Còn thì suốt vài tiếng dạo chợ hoa, họ chẳng ôm ấp, hôn hít hay đơn giản nhất là nắm tay nhau cũng không. Trông họ giống một cặp vợ chồng già, bình thản đi bên cạnh nhau. Và nếu một trong hai người lạc vào đám đông khuất tầm mắt thì người còn lại sẽ có chút nhớn nhác kiếm tìm. Chỉ thế thôi mà người đối diện cứ cảm giác xốn xang lạ lùng.

Hiếm lắm mới hôn vợ trước khi đi làm

Hồng Đăng và vợ có 8 năm quen và yêu nhau trước khi kết hôn. Cuộc hôn nhân cũng chỉ hơn một năm nữa là tròn 10 năm. 18 năm đủ để họ di lý mối quan hệ từ bạn tình sang bạn đời. Hồng Đăng thậm chí chẳng buồn làm hàng trước mặt người ngoài, dẫu là nắm tay vợ dạo bước, hay kê ghế ngồi cạnh vợ cho có chút gần gũi. Thậm chí vào quán cà phê, Anh Đào cũng là người gọi đồ uống cho cả gia đình.


Vợ và con gái lớn của Hồng Đăng.

Vợ và con gái lớn của Hồng Đăng.

"Thế mà cộng đồng mạng tung hô anh là soái ca cơ đấy?" – tôi đùa. Hồng Đăng bảo: "Họ gọi tôi trên phim chứ có phải gọi tôi ngoài đời đâu. Mà tôi cũng chẳng rõ cái từ soái ca là bao gồm những tiêu chí nào." Lãng mạn à, luôn dành cho vợ những lời có cánh trên Facebook à, thi thoảng lại khiến vợ bất ngờ với những bữa tiệc bí mật ở một nơi sang trọng à? Thế thì không phải Hồng Đăng rồi, anh ấy xác nhận thế.


Soái ca chắc chỉ có trên phim, chứ ngoài đời tôi là người đàn ông thực dụng.

Soái ca chắc chỉ có trên phim, chứ ngoài đời tôi là người đàn ông thực dụng.

"Soái ca chắc chỉ có trên phim, chứ ngoài đời tôi là người đàn ông thực dụng. Điều lãng mạn thì cũng thi thoảng có làm cho vợ đấy, nhưng thường là có mục đích. Ví dụ như khi vợ giận, hoặc vợ có chuyện gì đó buồn, thì mình làm để giải tỏa tâm lý cho vợ thôi. Tổ chức một bữa tiệc bí mật ở nhà hàng sang trọng thì chưa bao giờ, mà cũng thấy nó không hợp với mình. Hôn vợ trước khi đi làm à, một năm 12 tháng thì có khi 11 tháng đi làm từ sáng sớm, vội vã đến mức có khi đồ đạc phục trang còn quên nữa là hôn vợ." – Hồng Đăng phân trần, chẳng biết thật hay đùa.

Anh Đào ngồi cách đấy hai ghế, chăm chú vào điện thoại, thi thoảng ngẩng mặt lên mủm mỉm cười.


Hồng Đăng bảo vợ đã quen với cái sự khô khan của mình.

Hồng Đăng bảo vợ đã quen với cái sự khô khan của mình.

Có vẻ như cô chẳng lấy làm giận. Hồng Đăng bảo vợ đã quen với cái sự khô khan của mình. Nên nhiều khi chỉ cần làm cái gì đó đỡ khô khan thôi thì vợ đã mừng ra mặt. Ví như thi thoảng mua cho vợ cái túi xách mỗi khi đi công tác xa chẳng hạn. Chỉ thế thôi là vợ đã nức nở lên facebook nói lời yêu đương chồng được rồi.

Ngược lại, Hồng Đăng đón nhận sự chăm sóc từ Anh Đào như điều hiển nhiên là thế, mà nếu như không có thời gian lắng lại để hồi tưởng thì chắc cũng không biết mình đã được những gì từ cô bạn "nối khố". "Mỗi khi đi làm về đã có cơm dẻo canh ngọt dọn sẵn. Mỗi sớm đi công tác xa, va ly đồ đạc tư trang đã được sắp gọn gàng đầy đủ. Hồi mới vào nghề diễn, thu nhập thấp quá, công việc thì không ổn định, bảo với vợ bỏ nghề thôi, đi làm kinh doanh, vợ bảo ừ. Sau này công việc kinh doanh của hai vợ chồng ổn định, máu nghề lại trội dậy, bảo vợ anh đi đóng phim nhé, vợ cũng bảo ừ."


Nhím và Kẹo - hai cô con gái của Hồng Đăng - Anh Đào.

Nhím và Kẹo - hai cô con gái của Hồng Đăng - Anh Đào.

Vợ không phải fan cuồng nên không biết ghen

Thế nhưng vợ không phải fan cuồng của Hồng Đăng. "Chả bao giờ thấy xem phim chồng đóng", Hồng Đăng bảo. Anh Đào phản đối: "Có xem mà." Hồng Đăng nói giọng có vẻ dằn dỗi: "Vô tình lướt qua màn hình thấy thì ngồi xem thôi chứ gì". Anh Đào cười: "Rảnh rỗi là xem mà." Hỏi Anh Đào có ghen không khi xem những cảnh chồng ôm hôn với bạn diễn nữ trên phim, Anh Đào hồn nhiên: "Mình thích xem phim lãng mạn. Nên xem những phim lãng mạn kiểu như Tuổi thanh xuân hay Zippo, mù tạt và em chẳng hạn thì thậm chí quên luôn là cái anh trên phim là chồng mình." Hồng Đăng đáp trả: "Mấy phim đấy thì có cảnh ôm hôn nào đâu".


Vợ không phải fan cuồng nên không biết ghen

Vợ không phải fan cuồng nên không biết ghen

Hồng Đăng nói câu nào có vẻ dằn dỗi câu đấy. Vẻ như có chút khó chịu và mất giá ra phết khi vợ không ghen. Nhưng lại có vẻ rất tự mãn về bản thân vì chẳng làm gì để vợ phải ghen. Mặc dù đóng cặp với anh từ trước tới nay toàn các bạn diễn nữ nổi tiếng xinh đẹp. "Thực ra vì quen nhau từng ấy năm, sống với nhau từng ấy năm nên quá hiểu tính nhau rồi. Hơn nữa phim trường là nơi làm việc chứ không phải nơi trai gái tán tỉnh nhau. Cảnh tình tứ nếu có cũng chỉ là công việc. Còn nếu cứ vì xinh đẹp mà mình xiêu lòng thì gia đình tôi chắc tan nát lâu rồi. Cái nghề này, phụ nữ nhìn vào thường thấy rất nguy hiểm. Nên bản thân mình phải hành động như thế nào để tạo niềm tin cho vợ. Khi đã tin tưởng nhau rồi thì lại thấy rất bình thường." – Hồng Đăng giải thích.


Bản thân mình phải hành động như thế nào để tạo niềm tin cho vợ.

"Bản thân mình phải hành động như thế nào để tạo niềm tin cho vợ."

Đùa Hồng Đăng rằng vậy là giữ gia đình bền vững bấy lâu là công lao của anh cả sao, anh cười: "Thì dĩ nhiên phải là từ đôi bên. Chứ cứ về đến nhà vợ lại càu nhàu, vặn vẹo, nghi ngờ thì cũng mệt lắm. Được cái vợ tôi chưa bao giờ vặn vẹo chồng. Càng chưa bao giờ trách chồng dù chồng cứ đi từ sáng sớm tới tối khuya tít mít suốt ngày này sang ngày khác. Bù lại, nếu không phải đóng phim là tôi ở nhà. Không phải vì bắt buộc phải ở nhà mà vì chỉ thích ở nhà, chả thích đi đâu. Chứ đóng phim xong mà cứ hẹn hò cô nọ cô kia thì…"


Hồng Đăng bận rộn với việc đóng phim, mọi việc nhà cửa và hai cô con gái do Anh Đào quán xuyến.

Hồng Đăng bận rộn với việc đóng phim, mọi việc nhà cửa và hai cô con gái do Anh Đào quán xuyến.

Nhưng có một cái "may mắn" cho Hồng Đăng, là bạn diễn của anh hầu hết đều đã có gia đình. "Thêm nữa họ đều là những người phụ nữ Á Đông, có nhân phẩm cao. Bản thân họ cũng rất giữ gìn trong các mối quan hệ để tránh điều tiếng chứ không chỉ riêng phía tôi. Ví như Hồng Diễm, quay Cầu vồng tình yêu mất 1 năm, rồi hồi làm phim ở Nga mất 20 ngày, thời gian ở bên nhau còn nhiều hơn thời gian ở với vợ với chồng. Nếu mà có chuyện gì thì chắc gia đình tôi chẳng còn chung đường đến hôm nay" – Hồng Đăng thổ lộ.


Nếu mà có chuyện gì thì chắc gia đình tôi chẳng còn chung đường đến hôm nay.

"Nếu mà có chuyện gì thì chắc gia đình tôi chẳng còn chung đường đến hôm nay".

Bị lỗ nặng khi đóng Tuổi thanh xuân

10 năm theo đuổi nghề diễn, Hồng Đăng bảo, cái lãi lớn nhất là sự yêu mến của khán giả. Còn lỗ nhiều nhất là… tiền. Mặc dù là nam diễn viên trẻ hàng đầu thị trường điện ảnh phía Bắc, nhưng catse đóng phim chỉ đủ nuôi thân, Hồng Đăng bảo. "Còn nếu tính cả chi phí đầu tư cho hình ảnh thì lỗ. Nhất là đóng phim ở nước ngoài, lỗ chắc gấp đôi" – chàng soái ca của phim truyền hình Việt bật cười. "Nhưng có lỗ thì vẫn phải đầu tư. Bởi vì mình nhận được tình cảm của khán giả như thế nào thì mình phải đền đáp như thế ấy, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn phải về phần hình ảnh.


10 năm theo đuổi nghề diễn, Hồng Đăng bảo, cái lãi lớn nhất là sự yêu mến của khán giả.

"10 năm theo đuổi nghề diễn, Hồng Đăng bảo, cái lãi lớn nhất là sự yêu mến của khán giả".

Khi mình đã bước lên một độ cao nhất định thì mình càng cẩn thận hơn chứ không thể chủ quan hơn. Nghề này khá khắc nghiệt, tôi vẫn hay nói là nghề "vắt chanh bỏ vỏ", nếu không biết duy trì phát triển thì mình sẽ bị nghề sa thải. Mà ở thị trường ngoài Bắc này, một ca sĩ hay diễn viên muốn đi lên thì ngoài sự nỗ lực và tài năng ra không thể dùng bất kì thứ công nghệ, chiêu trò nào".

Và dĩ nhiên, chẳng khi nào Anh Đào phàn nàn nửa lời. Va ly vẫn được sắp sẵn, video call vẫn luôn bật mở mỗi khi Hồng Đăng đi đóng phim xa, bay nhảy với niềm đam mê điện ảnh của riêng mình.

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh

Giải trí - 29 phút trước

GĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Một trong những sự kiện được chú ý nhất mới đây chính là Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025). Tại đây, nhiều nội dung đáng chú ý, có ảnh hưởng đến công việc của KOL, người nổi tiếng đã được chia sẻ.

Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ

Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh mới đây đã xuất hiện cùng mẹ và khiến khán giả quan tâm bởi vẻ đáng yêu cùng phong cách điệu đà.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã tiết lộ những vất vả, kiệt sức khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50. Cô thậm chí từng soi gương và không nhận ra chính mình sau sinh.

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh, Midu và Minh Đạt còn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đầy ngọt ngào.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ

Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trước

Nam ca sĩ này quyết định bỏ nghiệp hát để kinh doanh dù tài năng không kém cạnh anh trai là "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.

Top