Diễn viên Thúy An: Cứ gì phải đóng vai sa ngã thì mới sa ngã
GiadinhNet - Diễn viên Thúy An phim “Những cô gái trong thành phố” cho biết, đã làm nghề này thì không ai có thể tránh được cám dỗ và cô cũng không ngoại lệ. “Bây giờ mình có gia đình rồi nên không để ý nữa nhưng ngày còn đi học hay mới ra nghề thì cũng vướng vào những người có tiền một chút, có quyền một chút. Nhưng tất nhiên tôi không phải người dễ dụ, nếu không thì tôi đã chẳng “nghèo” như hiện tại”, cô nói.

Diễn viên Thuý An và Công Lý trong phim “Những cô gái trong thành phố”. Ảnh: TL
Không sống chết vì nghệ thuật
Tính đến thời điểm hiện tại, bạn hoạt động nghệ thuật cũng khá lâu rồi nhưng số lượng vai diễn lại không quá nhiều?
- Tôi hoạt động nghệ thuật được 9 năm. Số lượng sản phẩm không nhiều một phần là do tôi còn hoạt động tại Nhà hát Kịch Hà Nội, một phần do cơ hội, phần khác là do tôi nghĩ đến việc làm kinh doanh nhiều quá.
Nghệ thuật cũng có thể kiếm tiền nhưng không đơn giản như mọi người nghĩ. Không phải cứ nổi tiếng là đắt show mà cái gì nó cũng có 2 mặt. Có thể tôi không khéo léo nên con đường nghệ thuật không được như nhiều người khác.
Cùng xuất phát điểm nhưng đến nay nhiều người đã vượt bạn rất nhiều, điều này có khiến bạn chạnh lòng không?
- Hồi mới bắt đầu với nghệ thuật, tôi cũng cảm thấy hơi buồn một chút nhưng sau này có những trải nghiệm tôi nhận ra cái gì là quan trọng và giá trị nhất với mình. Cái nghề này cũng chỉ là một thứ gì đấy hào nhoáng, thoáng qua. Khi trở về với cuộc sống hàng ngày thì nghệ sĩ cũng giống như người bình thường nên cái cốt lõi vẫn là hạnh phúc gia đình. Với tôi, gia đình là trên hết.
Tôi không có khái niệm sống chết vì nghệ thuật. Tôi quan niệm nhận vai diễn thì tâm huyết, cố gắng sáng tạo diễn xuất để thể hiện tốt nhất gửi tới khán giả chứ không phải sống chết đến mức quên hết tất cả mọi thứ. Đó là suy nghĩ khá ngu ngốc.
Bạn không nghĩ vì quan điểm này mà thành công chưa thực sự đến với bạn?
- Người ta hay nói làm nghệ thuật thường hay bay bổng nhưng tôi hoàn toàn ngược lại, cực kỳ thực tế. Những nỗi lo cơ bản như cơm áo gạo tiền không cho phép mình quá bay bổng. Tôi đã từng thẳng thắn chia sẻ rằng tôi không phải là người quá giàu.
Nghệ thuật đúng là niềm đam mê nhưng khi đam mê không đáp ứng được những điều kiện cơ bản của cuộc sống thì nên nhìn lại. Tôi coi nghệ thuật là nghiệp sẽ theo mình mãi mãi. Tạm thời tôi đi chậm một chút để dành thời gian cho kinh tế và gia đình, sau này vững chãi thì thỏa mãn đam mê vẫn chưa muộn.
Vậy có khi nào bạn nghĩ nếu dành thời gian để “phiêu” với nghệ thuật thì bạn sẽ nổi tiếng hơn không?
- Tôi cũng không dám chắc là mình sẽ nổi tiếng hơn bởi vì nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Duyên thôi chưa đủ, còn là năng lực nữa. Duyên là cái may mắn đưa cơ hội đến với bạn. Còn đứng hay đổ là năng lực của bạn.
Thực ra làm nghệ thuật thì ai cũng có tham vọng được nổi tiếng. Nhưng không phải muốn là được. Với tôi, luôn cảm thấy là như vậy là đủ, hài lòng với thành quả đạt được sau những công sức đã bỏ ra.
Nghề này không thể tránh khỏi cám dỗ

Diễn viên Thuý An.
Quay lại với vai diễn “Những cô gái trong thành phố”, sau khi phim kết thúc, nhiều khán giả bày tỏ không hài lòng với cái kết (cái chết của Lan, số phận anh em Lâm – Ly, sự hạnh phúc miễn cưỡng của các cặp đôi khác). Bạn nghĩ sao về điều này?
- Để mà nhìn tổng quan cả bộ phim tôi nghĩ phim đã thành công đó chứ? Phim lấy được không ít nước mắt của khán giả và đa phần họ đều khen phim rất sát với đời sống thật ở ngoài đời. Vậy nên không phải cứ nhất thiết cái kết phải có hậu mới là nhân văn.
Sau bộ phim, bạn có ngại khi bị gọi là “em gái Lâm đồ tể”?
- Tôi thấy vui chứ. Ít ra nhân vật này cũng đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả nên họ mới gọi như thế. Chứ nhắc đến Thuý An lại chẳng có “dấu mốc” gì thì nghe cũng buồn. Cá nhân tôi cũng thích vai này hơn Hương Phố trong phim “Người phán xử”, nhưng theo dõi thì có lẽ vai Ly vẫn bị “đè” bởi vai Hương Phố. Khán giả vẫn gọi tôi là Hương Phố nhiều hơn.
Tính đến nay, dù đã 9 năm nghệ thuật, số lượng vai diễn truyền hình của bạn ít mà hầu hết đều một màu: Cá tính, ngổ ngáo. Bạn có nghĩ mình đang bị đóng khung không?
- Thực ra tôi không cảm thấy bị đóng khung mà coi đó chính là thử thách lớn để thể hiện diễn xuất. Khán giả sẽ thấy rằng cô diễn viên này chuyên đóng vai ngổ ngáo, cá tính nhưng mỗi phim, mỗi nhân vật cô ấy đều có màu sắc khác nhau. Đấy cũng là một điều thú vị. Nó bắt mình phải tìm tòi, sáng tạo sao cho mỗi vai cá tính đấy không bị trùng lặp cách diễn trước kia.
Chẳng hạn vai Hương Phố trong phim “Người phán xử” cũng ngang tàng nhưng lại khác với sự bất cần, gồng lên mạnh mẽ của “em gái Lâm đồ tể”. Vì hoàn cảnh, xuất thân khác nhau tạo nên tính cách cũng khác nhau.
Đóng nhiều dạng vai ngổ ngáo, sa ngã, bạn có sợ bị “nhập vai” quá không?
- Cứ gì phải đóng vai sa ngã thì mới sa ngã? Trong cái nghề này có rất nhiều cám dỗ nếu không đủ bản lĩnh thì sa ngã bất cứ lúc nào.
Nếu như so về tuổi đời thì tôi không phải quá già nhưng so với tuổi nghề thì đã quá già rồi nên việc gì cũng đã chứng kiến. Sống bằng nghề thì đôi khi catse không đủ tiền mua trang phục. Diễn viên lớp sau xô lớp trước, nay nổi tiếng, mai hết thời là chuyện bình thường nên đôi khi dễ nảy sinh những suy nghĩ “dễ dãi”. Điều này không có gì lạ.
Nói như vậy nghĩa là bạn cũng đã từng “đi qua” cám dỗ?
- Đã làm nghề này thì không ai có thể tránh được cám dỗ và tôi cũng không ngoại lệ. Bây giờ mình có gia đình rồi nên không để ý nữa nhưng ngày còn đi học hay mới ra nghề thì cũng vướng vào những người có tiền một chút, có quyền một chút. Nhưng tất nhiên tôi không phải người dễ dụ, nếu không thì tôi đã chẳng “nghèo” như hiện tại (cười).
Tôi quan niệm, cái gì dễ có thì dễ mất. Dựa vào ai đó chỉ vì họ giàu thì mình không nhận được sự tôn trọng, mối quan hệ không bền lâu được và còn thấy nhục nữa.
Cảm ơn chia sẻ của Thuý An!
Ngọc Mai (thực hiện)

Phim "Cha tôi, người ở lại" kéo dài thêm 3 tập, khán giả tranh cãi không biết nên vui hay buồn?
Giải trí - 49 phút trướcGĐXH - Phim "Cha tôi, người ở lại" dự kiến kết thúc ở tập 42, tuy nhiên phim có thể thêm 3 tập cuối, điều này gây tranh cãi đối với khán giả.

Con trai đời thực tròn 10 tuổi của bà Liên phim 'Cha tôi người ở lại'
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - 'Bà Liên' Thu Quỳnh của phim "Cha tôi người ở lại" mới đây đã khoe con trai bé Be đã tròn 10 tuổi. Hình ảnh cao lớn hơn tuổi của cậu bé khiến khán giả chú ý.

Thanh Thúy - Đức Thịnh tiết lộ điều đặc biệt giấu kín về hôn nhân 17 năm
Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trướcGần 2 thập kỷ bên nhau, cặp đôi NSƯT Đức Thịnh - Thanh Thúy trải qua không ít sóng gió. Họ dần học cách lắng nghe, bao dung, ý thức trách nhiệm vì tổ ấm.

H'Ăng Niê: Từ cô bé chăn bò đến 'ngọc trai đen' của làng mẫu Việt
Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trướcH'Ăng Niê - cô gái Ê-đê từ Buôn Đôn - vượt qua nghèo khó, định kiến để trở thành á hậu, người mẫu nổi tiếng.

'Bạn gái' kiến trúc sư của Bùi Như Lai phim 'Cha tôi, người ở lại' gợi cảm với áo ren xuyên thấu
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Lương Thu Trang - nữ diễn viên đang được khen ngợi với vai bạn gái lệch tuổi của Bùi Như Lai trong phim "Cha tôi, người ở lại" gây chú ý khi diện thiết kế xuyên thấu.

Lương Thu Trang - Duy Hưng vào vai hôn nhân không hạnh phúc trong phim mới 'Dịu dàng màu nắng'
Xem - nghe - đọc - 16 giờ trướcGĐXH - Đây là lần đầu tiên Lương Thu Trang và Duy Hưng đóng cặp với nhau trong bộ phim về cuộc sống của người lao động trong xóm trọ.

Nữ NSND quê Hải Phòng nổi tiếng thập niên 90 với ca khúc 'Tình ca Tây Bắc' giờ ra sao ở tuổi U70?
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - NSND Tố Uyên là nghệ sĩ quê Hải Phòng nổi tiếng ở thập niên 90 qua các khúc: Dòng sông quê em, dòng sông quê anh, Tình ca Tây Bắc, Khúc hát sông quê... Ở tuổi U70, cuộc sống của bà giờ ra sao?

Nữ diễn viên 28 tuổi xinh như lớp 10 đang gây tranh cãi trong phim "Cha tôi, người ở lại" là ai?
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền có vai diễn thành công, nhưng nhân vật An lại gây nhiều tranh cãi trong phim "Cha tôi, người ở lại".

Diễn viên Thu Quỳnh lại gây tranh cãi trong 'Cha tôi, người ở lại', khán giả ngán ngẩm tắt ti vi?
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Tưởng chừng bà Liên (diễn viên Thu Quỳnh) thay đổi tâm tính, nào ngờ một lần nữa bà lại có những lời nói khiến khán giả càng thêm ghét.

Nhạc phim 'Cha tôi, người ở lại' lấy 'nước mắt' khán giả giữa lúc phim bị chê tơi tả
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Dù nội dung và diễn viên phim "Cha tôi, người ở lại" bị chê tơi tả nhưng bù lại nhạc phim lại rất "được lòng" khán giả.

Động thái gây chú ý của người từng bị Hoa hậu Thùy Tiên xé giấy nợ
Giải tríGĐXH - Sau khi Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam, mọi động thái của bà Đặng Thùy Trang - người từng bị nàng hậu xé giấy nợ nhận sự quan tâm của dư luận.