Định giao gia sản hàng chục tỷ cho con, nghe con rể nói một câu tôi muốn con gái ly hôn ngay
GĐXH - Tưởng có được người con rể có hiếu với nhà vợ, nào ngờ lại là kẻ thủ đoạn đầy toan tính.

Tôi năm nay 63 tuổi, là cán bộ hưu trí đang có cuộc sống an nhàn khi tuổi già. Suốt quãng thời gian từ lúc kết hôn đến nay tôi luôn nỗ lực, phấn đấu để gia đình mình được đảm bảo điều kiện kinh tế gia đình. Cũng nhờ may mắn, tôi làm ăn thêm những công việc "tay trái", nhưng lại mang lại thu nhập lớn. Cứ mua mảnh đất nào một thời gian lại có giá trị cao hơn, bán đi và đầu tư thêm nhiều mảnh đất khác.
Nhờ đó, tôi có cuộc sống sung túc, không phải bận tâm về tiền bạc khi về già. Bây giờ giá trị tài sản của tôi có thể lên tới hàng chục tỷ đồng. Có lẽ từ nay đến lúc cuối đời, tôi cũng không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc, kể cả đau ốm cũng không phiền đến đồng tiền của con cháu. Con gái duy nhất của tôi đã lập gia đình, con gái và con rể của tôi đang có cuộc sống cũng rất viên mãn.
Tôi có người con rể thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát, rất chiều chuộng vợ con. Con rể của tôi cũng rất có hiếu với bố mẹ vợ và bên nhà vợ, mỗi khi có việc là có mặt, nhiệt tình tham gia. Con rể tôi cũng quan tâm tới từng người bên nhà vợ, thường xuyên hỏi thăm, tặng quà, khiến với chồng tôi rất ưng ý, tự hào. Đúng là tôi hiếm con, nhưng bù lại được chàng rể đúng là như ý.
Con gái tôi rất yêu quý nhà chồng, nhất là mẹ chồng, bà và con tôi rất hợp nhau dù rất ít khi gặp nhau. Con rể của tôi cũng làm công việc kinh doanh, làm ăn cũng ổn định. Là người có điều kiện về kinh tế, lại ít con, nên tôi luôi sẵn lòng lo cho con cháu. Từ việc mua nhà, sửa nhà, đến cả xe ô tô tôi cũng mua tặng cho vợ chồng con gái. Bởi những việc này các cháu ngoại của tôi được thừa hưởng điều kiện ăn ở, đi lại tốt hơn.

Tưởng được người con rể hiếu thảo, nào ngờ lại là kẻ thủ đoạn. Ảnh minh họa
Như chiếc xe tô tô tiền tỷ chẳng hạn, cuối tuần nào con rể cũng lái xe đưa vợ con về thăm chúng tôi. Hay mỗi lần có việc cần hoặc đi chơi, con rể cũng đưa bố mẹ vợ đi rất chu đáo và cẩn thận. Vợ chồng tôi luôn quan niệm, của cải cả đời làm lụng, tích góp cũng là để phục vụ con cháu. Nên không tiếc tiền để mua, tặng cho con cháu những quà tặng đắt giá.
Tôi cũng yên tâm khi sau này mất đi sẽ giao sản nghiệp cho vợ chồng con gái nên cũng đang dự định sớm việc này, nhất là con rể là dân kinh doanh, rất biết giữ và sinh lời nguồn tiền. Nào ngờ, giữa lúc tôi tin tưởng, kỳ vọng, con rể lại mang đến cho tôi thất vọng. Lúc nhà có cỗ, con rể có cuộc điện thoại và ra ngoài chỗ yên tĩnh để nói chuyện.
Vô tình đi tìm đồ, chính tai tôi nghe rất rõ tiếng con rể nói với ai đó qua điện thoại: "Tôi có thích về nhà vợ đâu, nhưng mà vẫn phải cố mà chịu đựng. Ông nghĩ mà xem, nếu nhà bố mẹ vợ tôi không giàu có, tôi đẹp trai phong độ thế này sao mà lại đi lấy vợ vừa lùn, vừa xấu như thế. Thôi thì từng bước thâu tóm tài sản, rồi sau này lấy vợ khác trẻ đẹp bù đắp sau vậy".
Nghe xong tôi rất sốc, tôi không thể nào ngờ con rể mà tôi hết mực yêu thương, tự hào và coi là đứa con có hiếu lại mưu mô, thủ đoạn như vậy. Hóa ra, con rể tôi đã toan tính ngay từ đầu để đặt chân vào nhà tôi, từng bước chiếm lấy tình cảm và tìm cách chiếm đoạt tài sản nhà vợ. Quả thực, lâu nay giờ tôi mới để ý, con rể thường xuyên lấy nhiều lý do để bố mẹ vợ rót tiền vào công ty riêng, kêu than khó khăn để tôi giúp đỡ...
Thương con gái khi lấy phải người chồng thủ đoạn mà không hay biết, vẫn hàng ngày yêu thương, tin tưởng. Biết được bộ mặt thật của con rể, tôi suy nghĩ nhiều và cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Tôi có nên nói ra sự thật và khuyên con gái ly hôn chồng để tránh đau khổ về sau? Hãy cho tôi lời khuyên!
Câu chuyện về ly hôn.

Ở rể, tiền bạc, tài sản để vợ và bố mẹ vợ giữ: Choáng với quan điểm 'khác lạ' của anh chàng 33 tuổi
Tâm sự - 1 giờ trướcGĐXH - Hai vợ chồng có cuốn sổ đỏ, giấy đăng ký kết hôn, ít vàng cưới thì cũng nhờ ông bà ngoại cất két cho. Chẳng ai giữ tiền bằng bố mẹ, bố mẹ luôn tiết kiệm vì con vì cháu mà.

Câu nói trong đêm của bố chồng khiến tôi nghẹn ứ cổ họng, người run cầm cập, hoang mang nghĩ về tương lai
Tâm sự - 1 giờ trướcGĐXH - Cả đêm hôm ấy, tôi không thể nào nhắm mắt. Những câu nói của bố chồng cứ ám ảnh trong đầu tôi.

3 ngày trước khi tôi cưới, mẹ trở về dúi cho 20 triệu, đến hôn lễ, bà hỉ hả nói một câu như xát muối vào lòng
Tâm sự - 6 giờ trướcTôi cúi đầu vâng dạ mà tim như có ai bóp nghẹt.

5 năm chờ chồng, ra đi sau 6 tháng vật lộn với bệnh tật: Thái độ của người chồng khiến cả gia đình vợ 'chết đứng'!
Tâm sự - 6 giờ trướcGĐXH - 5 năm sau khi anh đi, chị đổ bệnh nặng. Bệnh phát rất nhanh khiến chị suy kiệt kinh khủng, mà gọi anh về anh cũng không về. Chị cố gắng được 6 tháng thì qua đời.

Bà nội về quê đúng dịp nghỉ hè, mẹ 3 con căng thẳng tột độ
Tâm sự - 6 giờ trướcMẹ chồng tìm cách rời thành phố về quê đúng dịp các cháu nội được nghỉ hè khiến con dâu thất vọng, cảm thấy bị bỏ rơi trong việc chăm con nhỏ.

Con gái có bầu nhưng bố vợ nhất quyết không cho cưới chỉ vì 1 lý do
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH - Bố mẹ tôi giận quá mới lỡ nói "giờ đã có bầu rồi, nhà tôi chịu trách nhiệm, bên đó còn làm cao thì ai cưới". Thế là cãi nhau, bố mẹ cô ấy tuyên bố tự nuôi cháu được, không để nhà tôi coi thường con cháu họ, rồi mời nhà tôi về.

Bố mẹ chồng đón 6 cháu về nghỉ hè, dâu trưởng hiếm muộn tất tả đến kiệt sức
Tâm sự - 11 giờ trướcBố mẹ chồng xây nhà to, đón 6 cháu về chơi dịp nghỉ hè khiến con dâu trưởng hiếm muộn tất tả phục vụ mệt vô cùng.

Nhờ mẹ giữ vàng hộ, vợ nói 1 câu khiến tôi choáng váng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Mẹ tôi cũng chỉ giữ hộ chứ chẳng có lấy mất, nhưng vợ cứ nằng nặc đòi tôi phải lấy số vàng ấy về.

Tin nhắn 'lạ' lúc nửa đêm và bí mật của vợ khiến tôi điên đầu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cách đây hơn 1 năm, tôi tình cờ phát hiện ra vợ tôi rất hay nhắn tin vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Về quê người yêu chơi, tôi sốc khi nghe thông tin hàng xóm nói
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ban đầu tôi không tin lắm. Nhưng hôm sau, tôi ra một quán khác cũng trong làng, hỏi thử thì ai cũng nói tương tự. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng...

Về quê người yêu chơi, tôi sốc khi nghe thông tin hàng xóm nói
Tâm sựGĐXH - Ban đầu tôi không tin lắm. Nhưng hôm sau, tôi ra một quán khác cũng trong làng, hỏi thử thì ai cũng nói tương tự. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng...