Đổ xăng đốt nhà, thiêu chết mẹ chồng
Cho rằng người chồng không hôn thú phụ bạc mình, Huỳnh Thị Ngọc Lợi mua xăng đến đốt nhà chồng dằn mặt.
Không ngờ ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu chết bà mẹ chồng.
Tại phiên tòa sáng 9/3, những giọt nước mắt sám hối muộn màng của bị cáo không xua hết được những ánh mắt sợ hãi của những người tới dự. Tòa sơ thẩm TP.HCM tuyên phạt Huỳnh Thị Ngọc Lợi (39 tuổi, ngụ Q.7) tù chung thân về tội giết người và hủy hoại tài sản.
![]() |
|
Bị cáo Lợi ngất xỉu sau khi tòa tuyên án. |
Năm 2000, Lợi và anh Tuấn về chung sống với nhau như vợ chồng tại căn nhà trọ nằm trên đường Lê Văn Lương (Q.7). Sống với nhau được một thời gian dài thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Cuối năm 2009, anh Tuấn bỏ về nhà sống với mẹ ruột là bà Trần Thị Oanh. Hàng ngày, anh Tuấn phụ mẹ bán đồ nhựa ở đường Lê Hồng Phong (Q.10), còn Lợi vẫn ở bên Q.7 bán bánh da lợn.
Khoảng 14h ngày 4/1/2010, Lợi đi mua một xô nhựa về đựng bột làm bánh. Cho rằng anh Tuấn phụ bạc tình cảm của mình, Lợi nảy sinh ý định dùng xăng đốt chết anh Tuấn. Lợi đi mua khoảng 2 lít xăng cho vào xô nhựa rồi thuê xe ôm tới nhà anh Tuấn.
Nhìn thấy anh Tuấn đang ngồi giữa nhà, Lợi đổ xăng ra giữa nhà rồi bật lửa ném vào xăng. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, anh Tuấn nhanh chân chạy thoát. Còn bà Oanh đang ngồi bán hàng sau chiếc tủ nhựa ngay cạnh vết xăng nên bị cháy toàn thân. Nhìn thấy người mẹ già bị đốt cháy, anh Tuấn kêu la rồi dùng chăn lao vào dập tắt lửa, đưa mẹ đi cấp cứu. Do vết thương nặng, ngày hôm sau bà Oanh qua đời.
